Làm gì khi bị tắc đường?

  1. Phong cách sống

Dạo này trời hay mưa nên dẫn tới tình trạng tắc đường (kẹt xe). Nếu đi xe bus thì còn có thể ngồi nghĩ linh tinh. Nếu mọi người đi xe máy thì không biết lúc ấy tâm trạng sẽ như thế nào nhỉ? :)))

Từ khóa: 

phong cách sống

Dạo này mình đi cũng hay tắc đường và cảm giác khá là căng thẳng, nên mình hay đi sớm hơn 1 chút cho thoải mái.
Trả lời
Dạo này mình đi cũng hay tắc đường và cảm giác khá là căng thẳng, nên mình hay đi sớm hơn 1 chút cho thoải mái.

Mỗi sáng mình đi làm 6km nhưng tận 30ph, chỉ bởi vì kẹt mỗi cái cầu gần 15-20ph. Thế là mỗi sáng mình có vài trò để tự mua vui cho mình trong lúc nhích từng nhích để vượt qua đoạn đường này, chứ không là tâm trạng cực kì mệt để bắt đầu làm việc:

  • Hát vi vu cùng mây, cùng gió: à mình hát không hay nhưng đc cái hay hát và hay làm mashup rồi còn chế nhạc.
  • Điểm nút Bảng số xe trước mắt mình: Xe nào số đẹp hay xe nào 9 nút, lâu lâu thì kiếm mã số xe của 1 tỉnh nào đó như 79 Khánh Hòa, 81 Gia Lai...

Giờ nhớ mỗi 2 cái này vì mình thường xuyên chơi. Khi nào nhớ tiếp thì trả lời thêm =)))

Mình đi xe máy mỗi ngày đây. Mình nghĩ cách tốt nhất là xuất phát sớm :))) tránh những khung giờ cao điểm. Nhà mình cách công ty khoảng 25-30' đi xe máy trong khung giờ cao điểm, khi mng cùng đổ ra đường đi làm. Nếu phải có mặt ở cty lúc 8h30 sáng thì mình sẽ cố gắng xuất phát từ khoảng trước 8h. Như vậy mình có thể tránh đc khung giờ của mng, và thường đến nơi chỉ trong vòng 15'. :-)

Thì đứng ngắm mây trời thôi chứ làm gì nữa =))

Mình thì quan sát xung quanh và nhìn trời mây đất tự nhiên hết "tắc đường" nhanh lắm .

Mình thường hát :D

Hầu như lúc nào đi xe trên đường mình cũng hát và mình thấy những thứ khó chịu như nắng nóng hay tắc đường không còn là vấn đề nữa :D

Hát cũng làm mình thấy đường về nhà nhanh hơn, tâm trạng tốt hơn. He