Chúng ta nên làm những điều nhỏ bé gì để giúp các bé ở Việt Nam học cách tư duy và được chia sẻ nhiều hơn?

  1. Giáo dục

* Góc chia sẻ: Hôm qua mình vừa mới xem một đoạn video ngắn về bài thuyết trình của một cô bé gái 10 tuổi người Mỹ khi được đặt câu hỏi " Lớn lên con muốn thành người như thế nào?" - Cô bé đã trả lời " Con muốn trở thành người hạnh phúc" trước rất nhiều sự ngạc nhiên của mọi người khi ai cũng nghĩ rằng cô bé có thể sẽ trả lời là "Thành tỷ phú" hoặc " Phi hành gia",... cái gì đó nhiều mơ mộng và lớn lao... Mình bị ấn tượng bởi cách mà cô bé 10 tuổi ấy thuyết trình và những suy nghĩ của cô bé ấy. Điều này đã khiến mình đặt câu hỏi "Tại sao chỉ với 10 tuổi mà cô bé ấy có thể trình bày quan điểm của mình tốt đến thế?" Và chúng ta cũng hiểu răng Giáo Dục phương Tây đã giáo dục những đứa trẻ đó tốt như thế nào?

* Câu hỏi đặt ra: Giáo dục quan trọng, đương nhiên chúng ta cũng hiểu rằng giáo dục Việt Nam hiện chưa đủ những điều kiện để phát triển các k kỹ năng như vậy cho các bé?

Vậy trong những hành động nhỏ chúng ta đã làm gì để giúp các bé phát triển hay khi đứng trước những câu hỏi của các bé sẽ làm gì? Cách mà chúng ta đang đối xử với trẻ em như thế nào?

(Không nhất thiết phải là phụ huynh mà đơn giản khi bạn là một người chị bạn có em nhỏ? Khi gặp những đứa trẻ khác?...)

Mình mong đây như là một cách chúng ta review lại cách đối xử của chúng ta đến trẻ nhỏ và ngẫm lại tác động vô hình đó đã ảnh hưởng thế nào đến các bé nhỏ. Mình tin rằng một ngày nào đó những đứa trẻ Việt Nam chúng ta cũng có thể tự nói lên chính kiến của mình từ chính những hành động nhỏ chia sẻ của chúng ta từ bây giờ

Từ khóa: 

giáo dục

Mình nghĩ là bạn cũng có chung câu hỏi với người đặt câu hỏi này. Mong bạn xem thêm câu trả lời của mình trong link đính kèm. A, mình mới phát hiện bạn cũng là người hỏi câu hỏi đó ^^

Thẳng thắn mà nói, bàn về giáo dục VN thì... hơi xa. Một người anh mình rất khâm phục từng nói với mình: "Thay đổi người khác thì khó nhưng thay đổi chính mình lại dễ và có thể làm ngay." Mình tin "góp gió thành bão", trước khi thay đổi cả đế chế to lớn thì mình có thể bắt đầu bằng việc thay đổi cách suy nghĩ của mình và có thể truyền thông điệp đến những người xung quanh mình, gần mình nhất. 

Trả lời

Mình nghĩ là bạn cũng có chung câu hỏi với người đặt câu hỏi này. Mong bạn xem thêm câu trả lời của mình trong link đính kèm. A, mình mới phát hiện bạn cũng là người hỏi câu hỏi đó ^^

Thẳng thắn mà nói, bàn về giáo dục VN thì... hơi xa. Một người anh mình rất khâm phục từng nói với mình: "Thay đổi người khác thì khó nhưng thay đổi chính mình lại dễ và có thể làm ngay." Mình tin "góp gió thành bão", trước khi thay đổi cả đế chế to lớn thì mình có thể bắt đầu bằng việc thay đổi cách suy nghĩ của mình và có thể truyền thông điệp đến những người xung quanh mình, gần mình nhất.