Làm sao để tự tin thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình khi giao tiếp?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tip & Trick

  3. Phong cách sống

  4. Kỹ năng mềm

Em nghĩ bản thân mình là người hướng nội, nhưng em rất muốn được chơi và nói chuyện cùng các bạn trong lớp. Có một bạn nói em rằng hãy cởi mở hơn, tự tin thể hiện mình để mọi người biết em là người như thế nào. Nhưng em nghĩ vấn đề của bản thân em là nhút nhát, em sợ mọi người không thích em. Em rất muốn bản thân trở nên hòa đồng hơn, hãy chia sẻ suy nghĩ của mọi người.

Từ khóa: 

tu_tin

,

giao_tiep

,

tâm sự cuộc sống

,

tip & trick

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Hi em

Dù là người hướng nội, hướng ngoại, hay hướng lung tung gì thì kỹ năng giao tiếp là thực sự cần thiết, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo những mối quan hệ tốt, cơ hội và thành công trong cuộc sống. Về vấn đề em lo mọi người có thích em hay không, em chưa làm, chưa giao tiếp, chưa bắt chuyện với họ thì sao em có thể biết được. Cũng giống như đứa trẻ đến tuổi tập đi có thể rất sợ đi nhưng cuối cùng nó vẫn cứ phải đặt chân xuống, dù có ngã cũng phải đứng lên thôi. Em cũng vậy, cứ mạnh dạn mà bắt chuyện với người ta thì em mới có thể biết rằng họ có thích mình hay không. Thích là cái tốt, cứ thế mà phát huy. Nhưng còn nếu không thì sao? Không sao. Sai thì ta sửa. Mà không có lí do, họ ghét mình thì có mật rót tai cũng vậy, kệ họ, bơ đi mà sống. Còn về việc làm thế nào để phát triển kỹ năng giao tiếp, trên Noron đã có rất nhiều nội dung tương tự và nhận được sự góp ý rất nhiệt tình từ các bạn. Em có thể tham khảo nội dung dưới đây. Chúc em ngày càng tiến bộ hơn nhé😉

Trả lời

Hi em

Dù là người hướng nội, hướng ngoại, hay hướng lung tung gì thì kỹ năng giao tiếp là thực sự cần thiết, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo những mối quan hệ tốt, cơ hội và thành công trong cuộc sống. Về vấn đề em lo mọi người có thích em hay không, em chưa làm, chưa giao tiếp, chưa bắt chuyện với họ thì sao em có thể biết được. Cũng giống như đứa trẻ đến tuổi tập đi có thể rất sợ đi nhưng cuối cùng nó vẫn cứ phải đặt chân xuống, dù có ngã cũng phải đứng lên thôi. Em cũng vậy, cứ mạnh dạn mà bắt chuyện với người ta thì em mới có thể biết rằng họ có thích mình hay không. Thích là cái tốt, cứ thế mà phát huy. Nhưng còn nếu không thì sao? Không sao. Sai thì ta sửa. Mà không có lí do, họ ghét mình thì có mật rót tai cũng vậy, kệ họ, bơ đi mà sống. Còn về việc làm thế nào để phát triển kỹ năng giao tiếp, trên Noron đã có rất nhiều nội dung tương tự và nhận được sự góp ý rất nhiệt tình từ các bạn. Em có thể tham khảo nội dung dưới đây. Chúc em ngày càng tiến bộ hơn nhé😉

Còn cách nào nữa ngoại trừ việc tự em phải show ra những quan điểm của mình nhỉ? Cứ nói cứ làm trước khi em kịp thời run vì nếu cứ chần chừ và suy nghĩ có nên nói không, em lại càng lo sợ, dẫn đến thu mình lại càng sâu trong vỏ kén.

Trong những dòng tâm sự của em, chị cũng nhận ra thứ khiến em tự ti như thế rồi. Đó là việc em luôn nghĩ rằng, nếu mình làm điều gì đó trước mặt mọi người, đặc biệt là nói lên suy nghĩ của mình, sẽ bị mọi người ghét, đánh giá. Nhưng em ạ, không nói ra thì không ai biết em là ai, là người như thế nào. Có thể quan điểm của em là đúng, là xác đáng thì sao? 
Chị biết, bây giờ khuyên câu "Tự tin lên" nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà đời người chỉ sống một lần, thời gian trôi nhanh lắm, em nên sống cháy hết mình em ạ. Bản thân em mà em không tôn trọng thì em không thể yêu cầu ai có thể tôn trọng em đâu. Thế nên là cứ nói những gì em nghĩ em nhé, đừng sợ. Sau này khi quen rồi thì em có thể giao tiếp giỏi hơn.

Nói về những gì mình biết, điểm mạnh của mình thì cứ tự tin show off ra, còn không phải điểm mạnh thì cứ đưa ra thái độ trung lập (vẫn giữ quan điểm cá nhân). Và quan trọng nhất là đừng sợ SAI, sợ NGẠI, cái gì không biết nhận là không biết luôn.

Ban đầu mình cũng vậy, xong còn kiểu run tay run chân, tim đập thình thịch, nói năng bị lấp bấp nữa cơ. Nên mình nhận ra là, nói cái gì thì mình phải suy nghĩ trước, phản ứng chậm cũng được còn hơn là nói sai, nói linh tinh. 

Và đơn giản nhất, là cứ nói thôi :) Phải nói ra thì mọi người mới hiểu được thành ý của bạn, đừng đợi bất kì "chất xúc tác" nào thúc đẩy mình mới nói. Just do it!