Làm sao để yêu mà không đánh mất chính mình?

  1. Tình yêu

Mình có cảm giác khi yêu mình luôn không được là chính mình, cứ phải cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo, và che giấu những yếu điểm của bản thân.

Từ khóa: 

tình yêu

trồng dưa được quả dưa trồng cây dừa được quả dừa bạn cô gắng để trở nên hoàn hảo (sao không cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày)và che giấu yếu điểm của bản thân(cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra)=]]]vậy giấu làm chi bạn trao đi sự giả dối thì bạn sẽ nhận lại toàn sự giả dối bạn trao đi 1 tình yêu đích thực không dối lừa thì bạn sẽ nhận lại 1 tình yêu đích thực không lừa dối.bởi vậy ông bà có câu "gieo gì gặt đó"

Trả lời

trồng dưa được quả dưa trồng cây dừa được quả dừa bạn cô gắng để trở nên hoàn hảo (sao không cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày)và che giấu yếu điểm của bản thân(cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra)=]]]vậy giấu làm chi bạn trao đi sự giả dối thì bạn sẽ nhận lại toàn sự giả dối bạn trao đi 1 tình yêu đích thực không dối lừa thì bạn sẽ nhận lại 1 tình yêu đích thực không lừa dối.bởi vậy ông bà có câu "gieo gì gặt đó"

bạn cần nói rõ với đối phương rằng mình có những khuyết điểm nào. Nếu bạn và người ấy muốn sửa đổi khuyết điểm ấy thì đây cũng chính là cách sống đúng với chính mình, làm giàu làm đẹp cho bản thân. Chỉ cần đi theo con đường mà bạn thật sự mong muốn thì bất kể bạn làm gì cũng đều đag sống đúng với bản thân mình.

Thời gian đầu khi yêu có thể do cảm xúc chi phối mạnh làm chúng ta bị cuốn theo. Dù sao thì tính chất của cảm xúc là không bền vững, nên tốt nhất mình có thể tập quản trị cảm xúc của mình bằng cách quan sát, ghi nhận chứ không dính mắc quá lâu vào bất cứ cảm xúc nào. Song song với việc đó, mình nên tìm hiểu đối tượng qua các mối quan hệ cụ thể và hành động thực tế để điều chỉnh bản thân cho hòa hợp.

Dễ bị chinh phục quá, trai nó không yêu được!

Nếu mà yêu mà không được là chính mình thì chắc bạn yêu nhầm người rồi hoặc là bạn k yêu người mà bạn đang bên cạnh. Theo mình nghĩ thì bạn đừng gò bó bản thân cố làm mình hoàn hảo hơn mà hãy làm điều mà trái tim bạn mách bảo, ý kiến riêng của mình thôi bạn k làm theo cx đc :)))

Vậy thì đó k phải là một nửa của bạn .
Đó là nợ, khi bạn đã trả hết nợ, tình yêu đó sẽ tự động tan. Và trong lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.
Còn tình yêu đích thực hai người với nhau phải là sự trải lòng không vướng bận. Nhẹ nhõm êm đềm trong từng suy nghĩ...
Mình nghĩ nếu yêu mà không đc là chính mình thì chắc là chưa đúng người rồi. Nếu xác định bên nhau lâu dài thì làm sao cứ gồng mãi thế được