Lỡ ra "sản phẩm" rồi thì nên trình bày với ba mẹ thế nào!?

  1. Tình dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Huhu mọi người ơi em đang hoang mang cực độ quá :((((((((

Dạo gần đây em có những dấu hiệu như việc thay đổi khẩu vị, bị buồn nôn với đi tiểu nhiều lần. Sau khi đi hỏi cửa hàng thuốc thì chị ấy tư vấn em thử thai. Xong lúc chiều nay em thử thai và có thật:(( 2 vạch rồi í ạ. Em năm nay mới năm nhất đại học nữa....

https://cdn.noron.vn/2022/12/20/th-1671548262-1671548262_1024.jpg

Em với bạn trai trước giờ vẫn qhe kiểu cho ra ngoài chục lần rồi không hiểu sao giờ thì bị dính mất...Em mới báo cho anh người yêu vừa rồi, còn gia đình thì chưa báo. Anh ấy cũng chưa phản ứng lại. Từ qua đến nay em bồn chồn không ngủ nổi, em đang lo quá, giờ em phải làm sao đây ạ???

Từ khóa: 

tình dục

,

tâm sự cuộc sống

Một khi đã quan hệ, kể cả có xuất tinh ra ngoài thì vẫn có khả năng mang thai đó bạn ạ. Chính vì tâm lý nghĩ mọi thứ như vậy là ổn thỏa nên có lẽ bạn và người yêu đã không cẩn thận để dính bầu. Nếu người yêu bạn phản ứng một cách tử tế và nghiêm túc muốn tính đến chuyện hôn nhân thì các bạn cũng nên tâm sự với ba mẹ. Mình nghĩ chuyện có thai trước bây giờ cũng dễ hiểu, chẳng có ba mẹ nào muốn làm khó con mình cả, quan trọng là bạn phải chịu trách nhiệm được với cuộc đời của mình và con sau này. 

Bạn đại học của mình học xong năm nhất cũng bảo lưu lấy chồng sinh con, khi con được vài tháng cứng cáp hơn thì bạn ấy vẫn quay lại trường học và vẫn lấy học bổng bình thường. Nói chung có thai chưa phải là chấm hết đâu ý. Trước mắt bạn cứ giải quyết với người yêu và thành thật với bố mẹ đã nha. 

Trả lời

Một khi đã quan hệ, kể cả có xuất tinh ra ngoài thì vẫn có khả năng mang thai đó bạn ạ. Chính vì tâm lý nghĩ mọi thứ như vậy là ổn thỏa nên có lẽ bạn và người yêu đã không cẩn thận để dính bầu. Nếu người yêu bạn phản ứng một cách tử tế và nghiêm túc muốn tính đến chuyện hôn nhân thì các bạn cũng nên tâm sự với ba mẹ. Mình nghĩ chuyện có thai trước bây giờ cũng dễ hiểu, chẳng có ba mẹ nào muốn làm khó con mình cả, quan trọng là bạn phải chịu trách nhiệm được với cuộc đời của mình và con sau này. 

Bạn đại học của mình học xong năm nhất cũng bảo lưu lấy chồng sinh con, khi con được vài tháng cứng cáp hơn thì bạn ấy vẫn quay lại trường học và vẫn lấy học bổng bình thường. Nói chung có thai chưa phải là chấm hết đâu ý. Trước mắt bạn cứ giải quyết với người yêu và thành thật với bố mẹ đã nha. 

Thôi xong 😂 Đấy ông nào cứ bảo "Anh bắn ra ngoài mà, em cứ yên tâm" ở đâu, thì lòi cái mặt ra đây xem nào.

Tình hình này thì cứ mạnh dạn mà thông báo về thôi, xem bố với mẹ - người nào hiền hơn, hiểu bạn hơn thì thông báo với người ấy trước. Còn anh người yêu của bạn thì gọi điện thẳng mà hỏi phản ứng thế nào đi, nhận trách nhiệm hay từ chối trách nhiệm đây. Cứ bình tĩnh, giải quyết từng chuyện một, có con thì cũng đỡ lỡ rồi, của trời cho. Bố mẹ lo được cho mình thì cứ tạm thời bảo lưu kết quả học tập ở trường, sinh xong, chăm sóc yên tâm con nhỏ thì 2 năm sau quay lại trường, vừa học vừa chăm con rồi tính tiếp vế sau bạn nhé 😂

  1. Đừng cưới! Kết hôn là để yêu thương chứ không phải cái mặt nạ để lừa bà con lối xóm nhằm giữ liêm sỉ của mình. Thằng cha đứa bé mà lấy em vì cái bầu thì bảo đảm 100% sau này nó ngoại tình, em sẽ là người đau khổ. Còn trẻ thì thằng nào cũng như thằng nào, chả biết trách nhiệm là cái quần gì hết nhưng cái tôi còn to hơn con bướm, lúc nào cũng vỗ ngực anh lo được tất nhưng không lo được gì! 
  2. Bàn với bạn trai em, nếu nó lo được phần nào kinh tế thì tốt, không thì thôi, tự nuôi con đi em!
  3. Thay đổi bản thân đi em! 

Dù là tỉ lệ nhỏ nhất vẫn có khả năng xảy ra mà @@ Trường hợp này chỉ còn cách thẳng thắn khai báo thôi. Theo mình, nên lựa chọn tầm giữa ngày để thông báo vì mẹ mình từng dặn tối cứ nói mấy chuyện bất ổn là mẹ mất ngủ nhưng chuyện này thì thời gian nào chắc cũng mất ngủ... Và cũng chọn lúc bố mẹ hiền hiền vui vẻ chứ lúc đang cáu, ko kiểm soát được tâm trạng, thêm chuyện này vào là mất kiểm soát hoàn toàn, bị ăn phải nhiều lời gây tổn thương cao đấy. Hãy thật thành khẩn xin lỗi bố mẹ, cũng nói luôn thông tin đứa bé để bố mẹ còn giải quyết.

Bố mẹ có buông lời gì cũng ráng mà nghe vì sau cùng, họ cũng là người chu cấp cho con bạn những năm tháng đầu tiên thôi. Và hãy mạnh mẽ, vui vẻ đón nhận đứa con, khi quay lại trường thì tập trung học, sau này có công việc ổn định còn nuôi con nữa.

Vào trường hợp này, là ông con trai kia cũng lo sốt vó, mồ hôi ngắn mồ hôi dài. Nói chung là cả hai cảm thấy có thể đến được với nhau, chịu khó tương lai có chút khó khăn trong 2-3 năm đầu, thì bắt đầu gọi điện thông báo về cho gia đình, rồi chuẩn bị cưới xin thôi. Còn nếu không thì đành chuyển sang phương án khác...

Hỏi thăm bố mẹ ăn uống thế nào trước, tình hình sức khỏe các kiểu rồi bắt đầu vào vấn đề chính thôi! Lỡ ăn chơi vui quá thì giờ phải chịu trách nhiệm thôi, hỏi "chồng" bạn ý kiến như nào nói luôn, tin tức cháy quả bỏng như thế này không trả lời lập tức thì nguy cơ cao "bỏ trốn"