Lời nói dối lớn nhất mà xã hội đã khiến bạn tin là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

nói dối

,

xã hội

,

phong cách sống

,

xã hội

Câu hỏi được gộp với Điều dối trá nhất mà xã hội bắt bạn tin là gì?

Không hẳn là xã hội bắt tin nhưng đây là những điều mình thấy là sai nhưng nhiều người trong xã hội cho là đúng:
- Sợ giao tiếp, không dám gặp người lạ nghĩa là hướng nội
- Con người thì phải kết nhiều bạn, bè nhiều lứa mới là con người, làm gì có khái niệm hướng nội?
- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
- Người tự tử là thứ bỏ đi, không biết nghĩ
- LGBT cứ sống như bình thường thì ai thèm kỳ thị đâu?
- LGBT là bệnh
- Bệnh tâm lý là cái gì? Là do sức chịu đựng kém thì có.
-Phải làm bác sĩ, kỹ sư thì mới giàu được
- Chia tay là ghét nyc
- Không được yêu nyc của bạn
- Quan hệ mở là hiện đại, tân tiến là bình thường
- Nghĩ gì nói đó nghĩa là thẳng thắn
- Đứa con trong gia đình bất hòa nhưng có đủ cả cha và mẹ thì hạnh phúc hơn đứa con trong gia đình ly hôn?
- Con trai thì không được khóc, con gái thì phải thục nữ
- Môn đăng hộ đối
- Hôn nhân là để nối dõi?
- Không yêu bản thân nghĩa là không thể yêu thương được người khác?
- Suy nghĩ tích cực luôn tốt
- Người lớn nói thì không được cãi
- Nhan sắc không quan trọng
- Trồng cây để cung cấp oxi và giảm thải CO2?
- Quen em này, tán em kia nghĩa là badboy, là ngầu
- Đi ăn nhóm chia đều tiền là tính toán, chi li?
- Tiết kiệm nghĩa là keo kiệt, hà tiện
- Ăn chơi trước đi, nợ nần tính sau
- Học kém Toán, Văn, Anh nghĩa là dốt. Tổng kết điểm cao nghĩa là giỏi
- Cứ dùng smartphone nghĩa là chơi game
- Tiếp xúc đồ công nghệ sớm là không có tuổi thơ
- Mặc đồ cũ nghĩa là không biết chăm sóc bản thân
Trả lời
Không hẳn là xã hội bắt tin nhưng đây là những điều mình thấy là sai nhưng nhiều người trong xã hội cho là đúng:
- Sợ giao tiếp, không dám gặp người lạ nghĩa là hướng nội
- Con người thì phải kết nhiều bạn, bè nhiều lứa mới là con người, làm gì có khái niệm hướng nội?
- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
- Người tự tử là thứ bỏ đi, không biết nghĩ
- LGBT cứ sống như bình thường thì ai thèm kỳ thị đâu?
- LGBT là bệnh
- Bệnh tâm lý là cái gì? Là do sức chịu đựng kém thì có.
-Phải làm bác sĩ, kỹ sư thì mới giàu được
- Chia tay là ghét nyc
- Không được yêu nyc của bạn
- Quan hệ mở là hiện đại, tân tiến là bình thường
- Nghĩ gì nói đó nghĩa là thẳng thắn
- Đứa con trong gia đình bất hòa nhưng có đủ cả cha và mẹ thì hạnh phúc hơn đứa con trong gia đình ly hôn?
- Con trai thì không được khóc, con gái thì phải thục nữ
- Môn đăng hộ đối
- Hôn nhân là để nối dõi?
- Không yêu bản thân nghĩa là không thể yêu thương được người khác?
- Suy nghĩ tích cực luôn tốt
- Người lớn nói thì không được cãi
- Nhan sắc không quan trọng
- Trồng cây để cung cấp oxi và giảm thải CO2?
- Quen em này, tán em kia nghĩa là badboy, là ngầu
- Đi ăn nhóm chia đều tiền là tính toán, chi li?
- Tiết kiệm nghĩa là keo kiệt, hà tiện
- Ăn chơi trước đi, nợ nần tính sau
- Học kém Toán, Văn, Anh nghĩa là dốt. Tổng kết điểm cao nghĩa là giỏi
- Cứ dùng smartphone nghĩa là chơi game
- Tiếp xúc đồ công nghệ sớm là không có tuổi thơ
- Mặc đồ cũ nghĩa là không biết chăm sóc bản thân
"Ly hôn là nhục nhã, thất bại". Với tôi, ly hôn là tiến bộ trong hôn nhân. Ràng buộc pháp lý trong khi cả 2 hết tình cảm mới là thất bại. 1 người nhịn nhục vì con cái mà chịu hành hạ, bạo lực gia đình. 1 người thì thờ ơ vô cảm với vợ con thì tốt nhất không nên ở cùng nhau. Hay nhiều trường hợp cả 2 cùng đều ông ăn chả bà ăn nem nhưng lại vì sĩ diện và mặt mũi mà lừa dối con cái, lừa dối mọi người xây dựng nên 1 gia đình "giả tạo". Nhiều người cứ nghĩ vì thương con nên không li dị, muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ, như vậy con mới hạnh phúc. Nhưng không hề đúng, con cái chỉ hạnh phúc khi bố mẹ chúng thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ đến từ sự đầy đủ của các thành viên trong gia đình, đấy chỉ là cái mã thôi. Không một đứa con nào vui vẻ khi cứ về đến nhà là thấy bố mẹ mắng chửi nhau, thay vì ăn cơm lại phải đi nhặt bát đũa vỡ. Tôi không hiểu, rõ là nhiều người không yêu nhau nhưng lại cứ không li dị. Ở với nhau hành hạ nhau từng ngày, vì mặt mũi hay tài sản? Vì rất nhiều người họ sợ mang tiếng "bỏ chồng/vợ". Việt Nam ta còn sống vì miệng thiên hạ rất nhiều, xét cho cùng cũng chỉ khổ những đứa con. Tóm lại, theo cá nhân tôi quan điểm trên tôi không ủng hộ. Giải thoát cho nhau cũng là sự tôn trọng và yêu thương nhau, li hôn không phải là hậu quả cuối cùng mà là khởi đầu mới. Nên nhìn nhận nó thoáng hơn và người li hôn cũng không đáng bị xỉa xói, sân si. Mỗi người đều có nhu cầu về hạnh phúc riêng!!
Quyền lợi con người- nhất là người nghèo còn chưa thể đảm bảo mà lo đảm bảo quyền lợi của thú nuôi. Khi thế giới này, con người còn làm hại, thậm chí giết nhau bằng mọi thứ vũ khí thì ăn thịt chó mèo bị cấm là điều phi đạo đức, kẻ
loạn tâm.
Theo đà không ăn thịt chó mèo rồi đến tất cả những con vật mà loài người nuôi cũng không ăn… khi ấy họ sẽ ăn thịt đồng loại
Bàn luận về ý kiến của chủ thớt 
Hầu hết những người phản đối thịt chó đều có chung lý luận là ăn thịt chó thì thiếu văn minh. Nhưng nếu hỏi ngược lại, định nghĩa văn minh là gì thì 99% chỉ nói được câu "phương tây như vậy".
Và lẽ dĩ nhiên, chẳng ai chứng minh được việc văn hóa phương tây là văn minh và văn hóa phương đông là man rợ cả. Hay, nói ngắn gọn hơn, trong mắt mình, những người như vậy là đám me tây, chỉ biết dùng tây để bao biện cho bản thân.
Còn về việc người Việt ăn thịt chó thì giống như kiểu bạn yêu hoa và bạn trồng hoa, bạn ăn rau củ quả nhưng bạn phản đối người khác ăn hoa vậy, hoặc bạn mặc vải bông mà chê người khác mặc vải sợi đay, toàn là tiêu chuẩn kép sặc mùi đạo đức giả, trừ khi luật cấm (vì loài đấy có độc, có giá trị, có nguy cơ tuyệt chủng, loài đặc hữu, quốc thú... )

"Cố gắng rồi một ngày sẽ giàu" đây là câu nói mà nhân loại tin tưởng nhưng nó chỉ đúng 50%. Chứ ai cố gắng mà cũng giàu thì xã hội này đã chẳng nghèo. 

Lm ơn đừng xoa dịu con người và khích lệ họ bằng nhưng lời hứa sáo rỗng như thế nữa. Thay vì kêu cố gắng thì bày ra cho người dân cách làm chắc sẽ ý nghĩa hơn. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/08/meme-14-1675841434.JPG

Chắc là câu chuyện về Lê Văn Tám. Câu chuyện thiếu niên LÊ VĂN TÁM tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét thực chất chỉ là bịa ra. Đây là câu chuyện do GS Trần Huy Liệu tạo dựng nên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta.https://cdn.noron.vn/2023/02/18/1153510403555151-1676654479.jpg

- Có bằng đại học, GPA cao rồi sẽ kiếm được công việc ổn định lương cao.

- Có tiền là có tất cả.

- Phụ nữ thì chỉ nên cưới chồng, lo việc bếp núc, con cái còn đàn ông thì kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Còn thở là còn ghét "sự hoàn hảo" mà những con người mặc định vào não :)) Ngoài ra còn những định kiến xung quanh người phụ nữ. Phần lớn cứ tự hỏi bản thân ghét con người cũng đúng thôi.

Nhiều điều như sau: - Sống ác trời trả, sống tốt trời thương ???

  • Không đụng vào ai thì sẽ không ai đụng vào bạn.
  • Nghèo đói là do bạn lười.
  • Phương tây tất cả là tiên tiến.
  • Cách sống của người nhật là cách sống tốt, hãy học theo mọi điều của nhật.
  • Lịch sử vn toàn anh hùng và người tốt
  • Trẻ con còn nhỏ, nó biết cái gì.
  • Bảo vệ động vật là hành vi tốt.
  • Mý luôn giúp vn, mỹ là vùng đất mơ ước.
Những điều dối trá mà mk thấy: 
-Xông mũi bằng chanh, sả trị covid.
-Tự nhận VN thua 1 số nước về 1 số mặt,auto tự nhục
-Quang Hải đỉnh hơn Chanathip
-Đất đai Bách Việt từ Lưỡng Quảng đến Giang Tô là đất cũ của người VN
-Triều Tiên là nước lạc hậu về công nghệ
-Chiến tranh VN là nội chiến

Điều dối trá nhất mà xã hội bắt tôi tin từ khi còn bé là sự công bằng, bình đẳng. Nhưng thực ra ngay từ khi mới sinh ra đã không có sự công bằng. Những đứa trẻ may mắn thì sinh ra trong nhà giàu, những đứa thiếu may mắn thì sinh ra và sống khổ cực từ lúc sơ sinh. Càng lớn tôi càng nhận ra xã hội không phải màu hồng, cuộc sống mưu sinh mới chính là cách giúp bạn vượt qua.