Lựa chọn ngành làm việc?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi đang có một quan điểm không biết là đúng hay sai. Tôi có một vài người bạn, Anh ta không phải là người xấu ( theo tính cách mà tôi từng chọn làm bạn của mình), anh ta đi làm nhân viên môi giới cho một công ty tài chính. Anh ta cho rằng, làm nghề nào cũng được, khi mình có tiền mình có thể giúp người nghèo,... một đích đến lương thiện nhỉ.

Nhưng tôi chẳng thể chấp nhận đứa bạn đã quen thời trung học này được, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, đạo đức trong lựa chọn nghề nghiệp là cốt lõi. 
Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này, cho tôi xin vài ý kiến nha.
**Bạn ơi, nếu bạn có tồn tại nơi này, câu hỏi này mình chỉ nói đến một người bạn xa xôi nào ấy ấy....**
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hồi bé, bố bế tôi đi đánh bạc. Tôi hỏi bố, ông nói rằng đánh bạc để kiếm tiền mua bánh kẹo cho tôi. Ngay cả khi tôi đã lớn, không còn chấp nhận được lý do đó, và cũng không còn thích ăn kẹo nữa, đi kéo ông khỏi sới, ông vẫn không đi.
Mẹ tôi từng làm đa cấp. Mẹ tin rằng thật sự có một cái máy có thể giúp tiết kiệm điện năng và đi thuyết phục người ta mua máy đó. Nhưng sau đó bà nhận ra có cái gì đó sai sai khi đã mấy tháng gắn cái máy đấy vào nhưng điện nhà tôi còn tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Bà đem hai cái máy còn lại quay trở lại bên đa cấp và nhượng nó cho người cùng cấp với giá cực rẻ, sau đó không bao giờ tới đó nữa.
Ngôn ngữ loài người đã trở nên phát triển, nhưng nó không nên là công cụ dối mình lừa người. Bố tôi không kiếm tiền mua bánh kẹo cho tôi, ông chỉ muốn thỏa mãn sự ham vui của mình. Mẹ tôi muốn kiếm tiền cho bản thân, nhưng bà không muốn ăn trên đầu trên cổ người khác. Người bạn đó của bạn trước nhất là đang kiếm tiền cho chính mình và nhắm mắt làm ngơ những người xung quanh khác. Môi giới chứng khoán không xấu, nhưng dựa trên những gì người đó nói, tôi cho rằng đây là lừa đảo kinh tế và ngụy biện mà thôi.
Chắc sẽ có người cho rằng nếu mình không bỏ tiền ra thì nó không ảnh hưởng gì mình.
Nhưng vì tiền mà đạp lên đạo đức thông thường, tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục làm bạn với người này. Có thể một ngày nào đó, người ấy cũng vì tiền mà dẫm nát tôi.
Trả lời
Hồi bé, bố bế tôi đi đánh bạc. Tôi hỏi bố, ông nói rằng đánh bạc để kiếm tiền mua bánh kẹo cho tôi. Ngay cả khi tôi đã lớn, không còn chấp nhận được lý do đó, và cũng không còn thích ăn kẹo nữa, đi kéo ông khỏi sới, ông vẫn không đi.
Mẹ tôi từng làm đa cấp. Mẹ tin rằng thật sự có một cái máy có thể giúp tiết kiệm điện năng và đi thuyết phục người ta mua máy đó. Nhưng sau đó bà nhận ra có cái gì đó sai sai khi đã mấy tháng gắn cái máy đấy vào nhưng điện nhà tôi còn tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Bà đem hai cái máy còn lại quay trở lại bên đa cấp và nhượng nó cho người cùng cấp với giá cực rẻ, sau đó không bao giờ tới đó nữa.
Ngôn ngữ loài người đã trở nên phát triển, nhưng nó không nên là công cụ dối mình lừa người. Bố tôi không kiếm tiền mua bánh kẹo cho tôi, ông chỉ muốn thỏa mãn sự ham vui của mình. Mẹ tôi muốn kiếm tiền cho bản thân, nhưng bà không muốn ăn trên đầu trên cổ người khác. Người bạn đó của bạn trước nhất là đang kiếm tiền cho chính mình và nhắm mắt làm ngơ những người xung quanh khác. Môi giới chứng khoán không xấu, nhưng dựa trên những gì người đó nói, tôi cho rằng đây là lừa đảo kinh tế và ngụy biện mà thôi.
Chắc sẽ có người cho rằng nếu mình không bỏ tiền ra thì nó không ảnh hưởng gì mình.
Nhưng vì tiền mà đạp lên đạo đức thông thường, tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục làm bạn với người này. Có thể một ngày nào đó, người ấy cũng vì tiền mà dẫm nát tôi.

Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề..... Cứ gõ cửa cửa sẽ mở cứ tìm rồi sẽ thấy.... Bước ra khỏi vùng an toàn chấp nhận mọi thử thách và trải nghiệm :)))) và rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời dành cho bạn