Mẹ đơn thân hay là đi bước nữa?

  1. Phong cách sống

Một lần đã đau, một lần không thành ... liệu có nên đi thêm bước nữa?

Hai mẹ con em sống vẫn ổn, em tự lo được cho con đầy đủ về mặt vật chất. Thế nhưng em không biết mình có thể lo được cho con đầy đủ về mặt tình cảm và giáo dục hay không? Một người bố mới sẽ là tốt hơn hay không tốt cho con.

Và kể cả em nữa.

Em khá hoang mang, mong mọi người cho em thêm tư vấn.

Từ khóa: 

phong cách sống

Thực ra sẽ chẳng có gì đảm bảo rằng đi bước nữa hay không sẽ làm cuộc sống của chị tốt đẹp hơn cả. Chị đã từng vấp ngã nên có thể rất quan ngại vì lo sợ đi vào vết xe đổ hay cũng đã trải qua những lần cân nhắc suy nghĩ mà có thể mở lòng mình để đón nhận mối quan hệ mới cũng như một tương lai mới. Em không rõ hoàn cảnh nên không thể đưa lời khuyên cụ thể, vậy nên tất cả phụ thuộc vào bản thân chị, cách mà chị nhìn nhận vấn đề, cách mà cảm xúc, cảm nhận của chị trước mọi tình huống như em nói, vấp ngã không hẳn là điều xấu và vịêc mình tiến lên và đứng dậy từ vấp ngã là điều trân quí và là lẽ thường, chị không thể ở mãi, mắc kẹt mãi trong một cảm xúc, mối quan hệ như vòng luẩn quẩn, không tình yêu, không cảm giác như một gia đình, buồn rầu vì thực sự người bạn đời là một người vô cùng quan trọng và cần thiết, và gặp được người phù hợp sẽ khiến chị vui vẻ hơn, sẽ làm sống lại, làm chị cảm giác được yêu thương và quan tâm như tình đầu vậy, bỏ hết những quá khứ đau khổ ở đằng sau và tận hưởng những quãng ngày còn lại. Cái vấn đề ở đây là chị bị phụ thuộc quá nhiều về loại cảm xúc kia, nếu chị đủ tình yêu để chia đều cho những thứ xung quanh hằng ngày như em bé của mình, con chó cưng của mình, công việc hay đơn giản là đau đầu tìm chọn cái đầm xinh đẹp để đi party với những người bạn mình thôi, vậy nên cần hiểu bản thân, yêu bản thân trước, chị biết mình muốn gì và mình đang làm gì, khi mà hiểu bản thân chị sẽ thấy mọi thứ xung quanh rất tươi đẹp, không phải gấp gáp làm gì, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhỏ xung quanh đó và tiếp tục chờ đợi tình yêu mới, nếu chị không như vậy thì chẳng có lý đó gì mà chị lại hoang mang lo sợ khi bắt đầu mối quan hệ mới cả, em tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp được những con người thấy hiểu nhau. Tuy rất khó khi đã không còn niềm tin về một tình yêu như trước nhưng em mong chị vẫn cứ lạc quan bởi vì sẽ có những người sẽ là mảnh ghép phù hợp với chị, coi điều vấp ngã là điều tốt, điều may mắn, vì đã giúp tránh xa những điều xui xẻo và có cơ hội để được tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Em không khuyên chị là đi lại bước nữa, mà em khuyên chị được hạnh phúc với bản thân mình, dù chị có đi tiếp hay ở lại thì nó sẽ là đúng đắn khi chị thoải mái về việc đó. Đừng để bị tác động bởi những thứ khác như tài chính, gia đình, thành kiến vân vân, cuộc đời của chị, chị quyết định, việc mà chị cống hiến hết mình cho cuộc sống này là điều đáng quý rồi. Em mong có thể giúp chị phần nào đó, bản thân em cũng là người đổ vỡ và làm lại rất nhiều tuy là không phải mqh chính thức nhưng rất thấu hiểu hoàn cảnh chị. Đời sống chỉ có một lần, hãy cười nhiều hơn sợ với những lần đã khóc ❤

Trả lời

Thực ra sẽ chẳng có gì đảm bảo rằng đi bước nữa hay không sẽ làm cuộc sống của chị tốt đẹp hơn cả. Chị đã từng vấp ngã nên có thể rất quan ngại vì lo sợ đi vào vết xe đổ hay cũng đã trải qua những lần cân nhắc suy nghĩ mà có thể mở lòng mình để đón nhận mối quan hệ mới cũng như một tương lai mới. Em không rõ hoàn cảnh nên không thể đưa lời khuyên cụ thể, vậy nên tất cả phụ thuộc vào bản thân chị, cách mà chị nhìn nhận vấn đề, cách mà cảm xúc, cảm nhận của chị trước mọi tình huống như em nói, vấp ngã không hẳn là điều xấu và vịêc mình tiến lên và đứng dậy từ vấp ngã là điều trân quí và là lẽ thường, chị không thể ở mãi, mắc kẹt mãi trong một cảm xúc, mối quan hệ như vòng luẩn quẩn, không tình yêu, không cảm giác như một gia đình, buồn rầu vì thực sự người bạn đời là một người vô cùng quan trọng và cần thiết, và gặp được người phù hợp sẽ khiến chị vui vẻ hơn, sẽ làm sống lại, làm chị cảm giác được yêu thương và quan tâm như tình đầu vậy, bỏ hết những quá khứ đau khổ ở đằng sau và tận hưởng những quãng ngày còn lại. Cái vấn đề ở đây là chị bị phụ thuộc quá nhiều về loại cảm xúc kia, nếu chị đủ tình yêu để chia đều cho những thứ xung quanh hằng ngày như em bé của mình, con chó cưng của mình, công việc hay đơn giản là đau đầu tìm chọn cái đầm xinh đẹp để đi party với những người bạn mình thôi, vậy nên cần hiểu bản thân, yêu bản thân trước, chị biết mình muốn gì và mình đang làm gì, khi mà hiểu bản thân chị sẽ thấy mọi thứ xung quanh rất tươi đẹp, không phải gấp gáp làm gì, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhỏ xung quanh đó và tiếp tục chờ đợi tình yêu mới, nếu chị không như vậy thì chẳng có lý đó gì mà chị lại hoang mang lo sợ khi bắt đầu mối quan hệ mới cả, em tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp được những con người thấy hiểu nhau. Tuy rất khó khi đã không còn niềm tin về một tình yêu như trước nhưng em mong chị vẫn cứ lạc quan bởi vì sẽ có những người sẽ là mảnh ghép phù hợp với chị, coi điều vấp ngã là điều tốt, điều may mắn, vì đã giúp tránh xa những điều xui xẻo và có cơ hội để được tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Em không khuyên chị là đi lại bước nữa, mà em khuyên chị được hạnh phúc với bản thân mình, dù chị có đi tiếp hay ở lại thì nó sẽ là đúng đắn khi chị thoải mái về việc đó. Đừng để bị tác động bởi những thứ khác như tài chính, gia đình, thành kiến vân vân, cuộc đời của chị, chị quyết định, việc mà chị cống hiến hết mình cho cuộc sống này là điều đáng quý rồi. Em mong có thể giúp chị phần nào đó, bản thân em cũng là người đổ vỡ và làm lại rất nhiều tuy là không phải mqh chính thức nhưng rất thấu hiểu hoàn cảnh chị. Đời sống chỉ có một lần, hãy cười nhiều hơn sợ với những lần đã khóc ❤