Mình hay bị ngại chia sẻ quan điểm của bản thân. Có cách nào giúp mình khắc phục nhược điểm này không?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Như này nhé, bạn lên mạng tìm mua 1 vài cái account voz.

Sau đó hàng ngày bạn vào f33 (Điểm báo) hoặc f17 (Trò chuyện linh tinh). Trong đấy có đủ thành phần từ rồ Mẽo, rồ Tàu, rồ Nga, dân chủ cấp tiến anti +s, 47 đến cánh hữu cực đoan đòi diệt chủng, leftard đen quyền, nữ quyền, gay quyền, hồi quyền, chó quyền, trộm quyền... Topic đa dạng từ chính trị xã hội, chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch đến tư vẫn tình cảm tuổi mới lớn... nói chung cái gì cũng có. Bạn cứ chọn 1 topic nào đấy thấy hứng thú vào cmt ý kiến của bạn, hoặc thấy đứa nào cmt sida quá thì vào bash sấp mặt nó đi. Tất nhiên bạn cũng sẽ bị chúng nó vả sấp mặt thôi :v.

Cứ thế một thời gian là bạn sẽ thấy ko còn ngại chia sẻ ý kiến của bạn nữa. Mà có khi bạn sẽ nghiện việc vào đấy tổ lái cũng nên =)). Tuy nhiên mới chơi nhớ mua 1 vài cái account vào, ko phóng nhanh cua khét quá ko tấp vào lề kịp ra đảo khỉ uống nước dừa lại ko có acc vào nghịch.

Trả lời

Như này nhé, bạn lên mạng tìm mua 1 vài cái account voz.

Sau đó hàng ngày bạn vào f33 (Điểm báo) hoặc f17 (Trò chuyện linh tinh). Trong đấy có đủ thành phần từ rồ Mẽo, rồ Tàu, rồ Nga, dân chủ cấp tiến anti +s, 47 đến cánh hữu cực đoan đòi diệt chủng, leftard đen quyền, nữ quyền, gay quyền, hồi quyền, chó quyền, trộm quyền... Topic đa dạng từ chính trị xã hội, chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch đến tư vẫn tình cảm tuổi mới lớn... nói chung cái gì cũng có. Bạn cứ chọn 1 topic nào đấy thấy hứng thú vào cmt ý kiến của bạn, hoặc thấy đứa nào cmt sida quá thì vào bash sấp mặt nó đi. Tất nhiên bạn cũng sẽ bị chúng nó vả sấp mặt thôi :v.

Cứ thế một thời gian là bạn sẽ thấy ko còn ngại chia sẻ ý kiến của bạn nữa. Mà có khi bạn sẽ nghiện việc vào đấy tổ lái cũng nên =)). Tuy nhiên mới chơi nhớ mua 1 vài cái account vào, ko phóng nhanh cua khét quá ko tấp vào lề kịp ra đảo khỉ uống nước dừa lại ko có acc vào nghịch.

Theo mình thì có 2 dạng ngại nói:

  • Hiểu biết mình chưa nhiều, mình nói ra sợ sai => cái này mình càng bồi đắp kiến thức mình sẽ tự tin chia sẻ và tự tin nói ra
  • Hiểu biết nhiều cơ mà không thèm nói, quan sát xem đối phương nói gì rồi khi nói thì một phát chết luôn hehe => những người này thường là uyên thâm sâu sắc

Ngoài ra việc chủ động nói ra quan điểm vẫn cần rèn luyện đó bạn ạ, như thế hệ 8x của mình rất nhiều người không dám đứng lên phát biểu vì có được dạy đâu, nói ra sợ thầy cô/bố mẹ/người lớn phủ định nên cứ im im cho xong chuyện. Sau này các con của mình thì đã được thay đổi để tăng cường kĩ năng trình bày và phản biện hơn. Nên bạn cố gắng tập luyện để chia sẻ từng cái nhỏ đến lớn và hình thành thói quen mới này cho bạn nhé!

Có một số ít do đã được cài đặt một cái chuẩn của một con người tốt( vì khi là người tốt thì người khác ít nhất sẽ không ghét bạn để họ không thành rào cản của bạn) vì để giữ cái mác là người tốt nên người ta chọn cách im lặng ít chia sẻ

Mình nghĩ là bạn nên bắt đầu từ việc viết ra trước, việc viết ra những ý nghĩ, quan điểm của mình về một vấn đề sẽ giúp bạn tập luyện chia sẻ với bản thân mình.

Chào bạn, rất vui vì bạn có mong muốn cải thiện nhược điểm của bản thân và đã chia sẻ quan điểm ấy lên để mọi người có thể chia sẻ cùng bạn.

Mùa hè mình hay thích nghe tiếng ve sầu. Vì thực ra vòng đời của ve sầu trưởng thành cũng khá ngắn, nên nó cần thoải mái kêu để biết rằng mình đang thực sự tồn tại. Cũng có người cho là ồn ào (hàng xóm), cũng có người thấy thích (như mình). Song mình nghĩ ve kêu không phải vì người khác thích hay ghét, mà vì nó là một chú ve sầu đang vui vẻ trong mùa hè ngắn ngủi những tuyệt vời của nó.

Chúc bạn sớm tìm ra những ưu điểm của bản thân và tự tin khắc phục nhược điểm.

Mình cũng vậy. Lí do cõ lẽ là do mình không tin tưởng bản thân đúng , quan điểm của mình chưa được xác thực. Khi nào mình tìm ra 1 thức gì đó đúng chứng minh quan điểm của mình là đúng hay 1 người có chung quan điểm thì sẽ để chia sẽ ra hơn.
Ngay từ nhỏ, khi trả lời sai là bị cười, chính cái thời điểm khi mà chúng ta còn là trang giấy trắng như vậy thì những tác động xung quanh đã áp cho chúng ta tâm lý “ngại”. Vô hình chung nó ăn sâu vào tiềm thức theo mình đến tận bây giờ. Vì thế nếu muốn sửa thì phải tìm được lý do. Nếu nói là do sợ kiến thức không đủ thì mình nghĩ bất kì ai cũng sẽ có lĩnh vực họ không thạo, họ thiếu kiến thức nhưng họ vẫn muốn nêu quan điểm của họ ra chưa chắc đã là vì họ thể hiện điều gì mà họ muốn lắng nghe quan điểm người khác như thế nào và muốn học từ những điều đó. Và điều đó đến từ người tự tin. Cho nên hãy tự nói chuyện với bản thân trước, tìm ra nguyên nhân cụ thể là gì. Lúc đó tự bạn sẽ biết mình cần làm gì thể cải thiện. Mình thấy việc mà bạn dùng app này, bạn bắt đầu tiếp xúc đưa ra suy nghĩ thì bạn đang có một bước khởi đầu tốt trong việc thức tỉnh năng lực giao tiếp của mình. Mong được nghe suy nghĩ của bạn trong nhiều vấn đề tới. Chúc bạn thành công.
Chưa chắc đã là nhược điểm đâu bạn, tuy nhiên bạn muốn gì mà ko nói thì it ai hiểu và cho bạn được như ý lắm
Muốn khắc phục thì cần tìm lý do.
1. Bạn thiếu kiến thức để khẳng định quan điểm.
2. Bạn thiếu trải nghiệm thực tế (hoặc tham khảo) để chứng minh cho quản điểm.

Cả 2 lý do này đều được khắc phục bằng cách học và đọc thật nhiều liên quan đến lĩnh vực mà bạn thường xuyên cần trình bày quan điểm của mình thôi