Mình muốn tâm sự
Thật ra mình than gia Noron vào năm 2022 lúc tận cùng tiêu cực, sau đó mình sang Mỹ và hiện tại ở Mỹ. Rời Noron đã lâu giờ mình tìn đến đây bởi vì mình đang không biết làm sao. Mình sang bên này cùng gia đinh, đi làm đi học rồi gặp người yêu mình. Chuyện tình của tụi mình gọn lẽ lắm, first date nắm tay, sau 1 tháng yêu nhau đã có những cử chỉ thân mật, kéo dài tới hiện tại là 9 tháng bọn mình yêu nhau nhưng mình mới phát hiện từ tháng 12 tới giờ ny mình có nhắn tin với gái trên discord, nhưng kiểu cũng lời qua ý lại nhưng mình thấy ngôn từ không phù hợp vì anh còn quen mình. Mình muốn chấm dứt mqh này nhưng k sao thoát ra đc vì anh nhiều lần thất hứa với mình còn nghiện vape thử cỏ nên rất sợ. Hồi mới quen tụi mình có gặp nhau nhiều nhưng tới tháng thứ 3 thì tụi mình như yêu xa vậy á, tuần gặp 2 or 1 lần có khi tháng gặp 2 lần là cùng, mình k mặn nồng yêu nữa nhưng mỗi lần dứt ra lại đau đớn cảm giác mọi thứ trùng xuống kể cả sợ buồn vì k ai nhắn tin, mình chán quá
tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan