Mọi người ban đầu kết bạn thường nhìn vào kết quả trước đó bạn đã làm đc đúng ko ạ?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Chị thấy em đang thiếu kỹ năng giao tiếp đó. Em có thể tham khảo chia sẻ của các anh chị ở trong bài này để cải thiện nhé!

Chị tin là chỉ cần em dám dũng cảm va chạm ngoài cuộc sống, nói lên tiếng nói của mình thì em sẽ làm được thôi. Tự tin lên!

Trả lời

Chị thấy em đang thiếu kỹ năng giao tiếp đó. Em có thể tham khảo chia sẻ của các anh chị ở trong bài này để cải thiện nhé!

Chị tin là chỉ cần em dám dũng cảm va chạm ngoài cuộc sống, nói lên tiếng nói của mình thì em sẽ làm được thôi. Tự tin lên!

Còn tùy trường hợp chứ. Thực sự ta biết tới nhiều người qua thành tựu của họ -> tìm cơ hội làm quen. Bạn bè ở trường lớp và công việc thì nói chung cũng nhìn vào kết quả, vị trí của nhau nhiều. 
Còn nhiều người thì ta đơn giản gặp họ trong một tình huống vô tình nào đó trong cuộc đời như đi đường, đi giao lưu hội nhóm, đi chợ, đi đổ rác... Thì lúc đó chẳng phải để ý lắm đến kết quả làm gì đâu. 

Chị thường sẽ để ý đến cách nói chuyện, ứng xử và đặc biệt là tính cách của một người bạn mới hơn là kết quả họ đạt được. Em hãy cố gắng mở lòng hơn với mọi người, tập chia sẻ những vấn đề của bản thân với người em thực sự tin tưởng nhé.

Chúc em có thêm nhiều bạn mới

Không phải nha, mình để ý cách nói chuyện nhiều hơn, nếu hợp thì sẽ tiếp tục kết bạn thôi.

tập nói chuyện với mọi người đi bạn.