Một người con trai dễ thích 1 người và cũng nhanh ghét đúng không ạ?

  1. Tình yêu

Có 1 bạn thích e và e đảm bảo là ko ngộ nhận, nhưng e lại trốn tránh khi gặp bạn ấy. Sau khi biết bạn ấy thích e, e cũng để ý bạn hơn nhưng lại ko dám tiến xa hơn.

Sau đó bạn ko còn để ý tới e, nhưng e vẫn còn cảm giác rất ngại ngùng khi đối mặt bạn. Dù bạn kia đã coi như bình thường.

Vậy là kết thúc đúng ko ạ ? Ko có bắt đầu và ko có kết thúc:)

Từ khóa: 

tình yêu

Có thể gọi là kết thúc nhưng mình không nghĩ là bạn ấy không ghét bạn đâu. Yêu đơn phương đã rất khó nhưng nó lại càng khó hơn khi người mình thích cứ trốn tránh mình mãi. Đến một lúc nào đó hoặc là học đã quá mệt mỏi khi theo đuổi 1 người mà người đó cứ mãi trốn tránh mình, hoặc là người đó không còn cảm xúc với bạn nữa thì họ buông thôi. Mình tin nếu là mình hay bạn trong hoàn cảnh đấy thì cũng sẽ như vậy.

Trả lời

Có thể gọi là kết thúc nhưng mình không nghĩ là bạn ấy không ghét bạn đâu. Yêu đơn phương đã rất khó nhưng nó lại càng khó hơn khi người mình thích cứ trốn tránh mình mãi. Đến một lúc nào đó hoặc là học đã quá mệt mỏi khi theo đuổi 1 người mà người đó cứ mãi trốn tránh mình, hoặc là người đó không còn cảm xúc với bạn nữa thì họ buông thôi. Mình tin nếu là mình hay bạn trong hoàn cảnh đấy thì cũng sẽ như vậy.

Ghét gì đâu, đơn giản kiểu ng ta ko muốn gượng ép. Có 1 mục tiêu, muốn đạt đc mục tiêu, nhưng mục tiêu ko phải là "buộc phải đạt" (vì ko phải là kiểu thích gượng ép hay chinh phục), nên ko đạt đc thì thôi. Kiểu như câu cá,, thấy con cá lượn lờ, muốn câu nó nhưng còn lâu mới đến giờ con nước nên cá ko ăn, vậy thì bỏ đi thôi (ko phải nói bạn là cá đâu nhé).

Như mình mà tán tỉnh ai thì cỡ 3 tháng ko đổ là thôi, nhiều ng nói mình như vậy ko đúng, kiểu ko thật tình. Nhưng cá nhân mình thấy 3 tháng mà ko đổ thì ko phải tình cảm mình kém, mà ng ta ko chấp nhận mình rồi, vậy thì ép ng ta làm gì cơ chứ. Có lẽ bạn cũng gặp 1 ng lý trí tương tự chăng.