Mọi người có suy nghĩ gì về văn hóa xếp hàng ở Việt Nam hiện nay?

  1. Văn hóa

  2. Kỹ năng mềm

  3. Xã hội

Từ khóa: 

văn hóa

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

Văn hóa xếp hàng thể hiện sự văn minh. Thế nhưng ở Việt Nam nói riêng, bên cạnh những người có ý thức xếp hàng thì vẫn xuất hiện cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người bức xúc. Có những người chỉ vì muốn nhanh chóng, được việc cho mình mà nhắm mắt chen ngang khiến cho hàng ngũ lộn xộn. Rồi ai cũng sợ mình thiệt nên cứ chen mãi lên đầu, không thèm để ý đến những người xếp hàng trật tự trước đó. Vậy là chẳng ai nói được ai, mạnh ai người nấy chen, cốt sao mình nhanh đến lượt. Đó chính là cách hành xử kém văn hóa nơi công cộng.

Hiện nay thói quen này đang dần được cải thiện, bởi trình độ học thức và nhận thức của mọi người đang tăng dần. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại và văn minh. Hãy tự tập cho mình những thói quen có văn hóa, lịch sự để từ đó giúp cho thế hệ trẻ học theo, tạo thành nếp sống của con người mới, có văn hóa xếp hàng, văn hóa ăn uống. Có thể nó chỉ là điều nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng nó cũng phần nào đánh giá được ý thức của con người.

Trả lời

Văn hóa xếp hàng thể hiện sự văn minh. Thế nhưng ở Việt Nam nói riêng, bên cạnh những người có ý thức xếp hàng thì vẫn xuất hiện cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người bức xúc. Có những người chỉ vì muốn nhanh chóng, được việc cho mình mà nhắm mắt chen ngang khiến cho hàng ngũ lộn xộn. Rồi ai cũng sợ mình thiệt nên cứ chen mãi lên đầu, không thèm để ý đến những người xếp hàng trật tự trước đó. Vậy là chẳng ai nói được ai, mạnh ai người nấy chen, cốt sao mình nhanh đến lượt. Đó chính là cách hành xử kém văn hóa nơi công cộng.

Hiện nay thói quen này đang dần được cải thiện, bởi trình độ học thức và nhận thức của mọi người đang tăng dần. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại và văn minh. Hãy tự tập cho mình những thói quen có văn hóa, lịch sự để từ đó giúp cho thế hệ trẻ học theo, tạo thành nếp sống của con người mới, có văn hóa xếp hàng, văn hóa ăn uống. Có thể nó chỉ là điều nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng nó cũng phần nào đánh giá được ý thức của con người.

Nhiều người nói rằng nước ta không có văn hóa xếp hàng như các nước trên thế giới. Mình thì không nghĩ vậy.

Người Việt đã từng có hình ảnh đẹp về văn hóa xếp hàng thời kì bao cấp, khi người ta xếp hàng từ hai, ba giờ sáng để mua cân gạo, miếng thịt…nhưng vẫn luôn tuần tự và tôn trọng những người xung quanh, không để xảy ra chuyện tranh giành, cãi vã.

Phải thừa nhận rằng, ý thức xếp hàng của người dân ta hiện nay không còn được như trước. Người Việt Nam ta thường có tâm lý, người ta làm vậy, mình cũng làm theo được. Do đó, việc chen lấn, mất trật tự khi xếp hàng dần trở thành thói quen của nhiều người.
Bản chất việc xếp hàng không khó, một đứa trẻ có thể làm được nhưng mấu chốt là không ai tạo ra thói quen làm việc đó nên dần dần chúng ta “quên” đi việc đó. Mỗi người lớn chúng ta là tấm gương không chỉ của em, của con, cháu… trong gia đình mình mà còn là tấm gương trước xã hội.
Dường như người Việt chúng ta quá quen thuộc với cảnh chen lấn nhau, người sau chen người trước mạnh ai nấy thắng. Thi thoảng chúng ta lại chứng kiến cảnh tượng người ta đánh nhau vì người này lên trước, chị kia lên sau.
Người Việt đã từng có hình ảnh đẹp về văn hóa xếp hàng thời kì bao cấp, khi người ta xếp hàng từ hai, ba giờ sáng để mua cân gạo, miếng thịt... nhưng vẫn luôn tuần tự và tôn trọng những người xung quanh, không để xảy ra chuyện tranh giành, cãi vã. Thực tế, nhiều người trong cộng đồng cũng có được ý thức tốt đẹp này. Điều đáng tiếc là ý thức đẹp ấy chưa phải là số đông. Bởi vậy, lâu nay chuyện xếp hàng của người Việt đã tốn nhiều giấy mực của báo chí, khiến cho hình ảnh người Việt xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế.