Mọi người, mọi vật xung quanh bạn có phải do bạn tưởng tượng ra?

  1. Tư duy

  2. Triết học

  3. Tâm sự cuộc sống

Có bao giờ bao giờ bạn nghĩ răng mọi thứ xung quanh, kể cả bố mẹ và người thân của bạn ( hay thậm chí là cả vũ trụ này ) là do bạn tưởng tượng ra không? Bạn có ý kiến gì vể giả thuyết này không?

Từ khóa: 

tư duy

,

triết học

,

tâm sự cuộc sống

Mình vừa trả lời một câu của bạn nào về Luân hồi và tái sinh có lẽ liên quan đến câu hỏi này của bạn. Không phải thế giới xung quanh do mình tưởng tượng, mà do mình chiêu cảm tùy thuộc vào tâm trí của bạn. Tưởng tượng là câu chuyện không có thật, nhưng chúng ta đang sống trong hiện hữu và nó có thật. Nói cho dễ hiểu là tâm trí của bạn nhận thức đến đâu thì sẽ thấy thế giới hay vũ trụ đến mức độ đó.

Hình như lần trước bạn cũng hỏi về chủ đề tôn giáo khá hay. Bạn dù chưa có tìm hiểu nhiều nhưng có cách đặt câu hỏi rất thú vị, hi vọng là bạn sẽ tiếp cận với những nguồn tri thức giúp bạn phát triển. Thiền sư Ajahn Chah là một cao tăng thuộc dòng nguyên thủy có rất nhiều sách hay về chánh niệm trong đời sống như Tâm tĩnh lặng, Suối nguồn tâm linh, Trong vòng sinh diệt...Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thì mình nghĩ nên đọc qua trước các khái niệm cơ bản của Phật giáo, đọc rồi sang sách hoặc nghe pháp của thầy sẽ tiếp thu tốt hơn.

Trả lời

Mình vừa trả lời một câu của bạn nào về Luân hồi và tái sinh có lẽ liên quan đến câu hỏi này của bạn. Không phải thế giới xung quanh do mình tưởng tượng, mà do mình chiêu cảm tùy thuộc vào tâm trí của bạn. Tưởng tượng là câu chuyện không có thật, nhưng chúng ta đang sống trong hiện hữu và nó có thật. Nói cho dễ hiểu là tâm trí của bạn nhận thức đến đâu thì sẽ thấy thế giới hay vũ trụ đến mức độ đó.

Hình như lần trước bạn cũng hỏi về chủ đề tôn giáo khá hay. Bạn dù chưa có tìm hiểu nhiều nhưng có cách đặt câu hỏi rất thú vị, hi vọng là bạn sẽ tiếp cận với những nguồn tri thức giúp bạn phát triển. Thiền sư Ajahn Chah là một cao tăng thuộc dòng nguyên thủy có rất nhiều sách hay về chánh niệm trong đời sống như Tâm tĩnh lặng, Suối nguồn tâm linh, Trong vòng sinh diệt...Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thì mình nghĩ nên đọc qua trước các khái niệm cơ bản của Phật giáo, đọc rồi sang sách hoặc nghe pháp của thầy sẽ tiếp thu tốt hơn.

💛 Mình thấy chuyện đó là bình thường. 
Có nhiều bạn cũng hay chia sẻ với mình như vậy.
Mình còn nhớ có một bạn nhỏ vì mẹ bạn ấy ghê quá bạn ấy luôn tưởng tượng mẹ là một con Sói. 
Cuộc sống xung quanh chúng ta vốn rất nhiều màu sắc. Nhiều bạn cuộc sống rất đẹp nên với bạn ấy cuộc sống là một màu hồng rực rỡ. Bố mẹ như thiên thần yêu thương bạn ấy hết mực. Đi đến đâu bạn ấy cũng thấy toàn là người tốt, nhìn đâu bạn ấy cũng thấy tất cả là niềm vui và hạnh phúc.
Có nhiều bạn thì ngược lại. Tâm hồn nhạy cảm hoặc thiếu thốn quan tâm nên bên trong bạn ấy có xu hướng khao khát được chia sẻ. Đôi lúc tự thấy bố mẹ như những bức tượng chẳng thể nói chuyện. Đôi lúc thấy mọi người xung quanh giống như bức tường chẳng thể nào bước qua. Khung cảnh cuộc sống ảm đạm cô độc. Thậm chí nhiều bạn còn tự tưởng tượng mình có một người bạn. Ngày ngày nói chuyện chia sẻ mọi điều mình trải qua....
Tất cả đều thể hiện sự nhạy cảm trong tâm hồn của mình. Vì vậy đó chỉ là điều bình thường. Rất bình thường mà thôi. Tuy vậy chúng ta cần duy trì những suy nghĩ đó của chúng ta ở mức bình thường nhất. Bình thường nhất là  như thế nào? Là ở mức chúng ta thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa.Hoặc nếu phải trải qua những điều tồi tệ cũng không khiến chúng ta mất đi niềm tin vào cuộc sống bạn nhé. 

Haizzz vào nghe bài pháp của thầy ajancha đi không có ai ở đây hết. Không nương tựa vào đâu hết....

Nhiều khi mình nghĩ bản thân như đang ở trong một giấc mơ chưa tỉnh dậy vậy..

Nếu thế thì tại sao tôi không thể tưởng tượng cả 1 dàn harem vây quanh mình? Sao tôi lại gặp 1 đám con trai hay tranh lane với tôi nhỉ?