Liệu có tồn tại linh hồn hay luân hồi các kiếp hay không?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Gia đình mình đều theo phật giáo và tín ngưỡng dân gian, nên mình cũng được tiếp thu không ít giáo lí và niềm tin về sự tồn tại của linh hồn, địa ngục và quả báo.... bản thân mình cũng từng rất tin vào một thế giới tâm linh tồn tại song song với thế giới phàm trần.

Nhưng hiện nay khi đọc các bài phân tích, bao gồm phủ nhận hoặc thừa nhận về tâm linh và linh hồn, mình rất bối rối và nghi ngờ quan điểm bản thân

Liệu có phải tất cả những gì chúng ta nghĩ chỉ là tưởng tượng nhằm an ủi bản thân không? Liệu các nghiên cứu khoa học có chính xác không? Liệu rằng, có thật chết là hết, ko luân hồi hay nhân quả cho tội lỗi và phúc đức gì không? Mong có thể xin ý kiến từ mọi người.

Từ khóa: 

linh hồn

,

luân hồi chuyển kiếp

,

tâm linh

,

tôn giáo

Tất cả những giải đáp về tâm linh chỉ mang tính tham khảo chỉ dẩn bạn phải tự thân thắp đuốc mà đi . Tôi đã Thiền và có thời điểm thoát ra khỏi thể xác khoảng trên 2 phút cảm nhận rỏ 2 phần tách biệt khi đó Phần thể xác là phần vật chất vô tri Phần thoát ra khỏi thể xác rơi vào khoảng không gian trống rỗng cảm nhận rỏ ràng mình có tồn tại trong khoảng không gian đó nhưng là vô hình và cảm nhận rỏ có sự kết nối tương thông mạnh mẽ lên phần thể xác. Và mình tự hỏi phần thoát ra khỏi thể xác đó có phải là cái mà con người gọi là Linh Hồn ! Vâng đúng vậy nếu có Linh Hồn thì chính là nó. Linh Hồn chính là một dạng năng lượng của sự sống gọi là Sinh Năng . Theo định luật bảo toàn năng lượng thì dòng Sinh Năng đó không mất đi khi chết nó thoát ra khỏi thể xác và tồn tại trong chiều không gian phi vật chất nó sẻ tái sinh sự sống mới khi thỏa các điều kiện hình thành sự sống " theo tôi nghĩ nó củng có thể nhập vào một thể xác đang sống khác nếu thể xác đó có cùng tầng số với nó để giải thích cho hiện tượng nhập hồn , địa ngục gì đó thì tôi không thấy để Thiền thêm nhưng Nhân Quả thì chắc chắn là có thật 100% " Tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ đều có Sinh Năng " ví dụ một cái cây khi phân hủy thì nguồn Sinh Năng thoát ra khi hội tụ đủ nhân duyên như Đất-Nước-Khí-Lữa ... + Nguồn Sinh Năng thì sẽ hình thành nên sự sống mới "

Trả lời

Tất cả những giải đáp về tâm linh chỉ mang tính tham khảo chỉ dẩn bạn phải tự thân thắp đuốc mà đi . Tôi đã Thiền và có thời điểm thoát ra khỏi thể xác khoảng trên 2 phút cảm nhận rỏ 2 phần tách biệt khi đó Phần thể xác là phần vật chất vô tri Phần thoát ra khỏi thể xác rơi vào khoảng không gian trống rỗng cảm nhận rỏ ràng mình có tồn tại trong khoảng không gian đó nhưng là vô hình và cảm nhận rỏ có sự kết nối tương thông mạnh mẽ lên phần thể xác. Và mình tự hỏi phần thoát ra khỏi thể xác đó có phải là cái mà con người gọi là Linh Hồn ! Vâng đúng vậy nếu có Linh Hồn thì chính là nó. Linh Hồn chính là một dạng năng lượng của sự sống gọi là Sinh Năng . Theo định luật bảo toàn năng lượng thì dòng Sinh Năng đó không mất đi khi chết nó thoát ra khỏi thể xác và tồn tại trong chiều không gian phi vật chất nó sẻ tái sinh sự sống mới khi thỏa các điều kiện hình thành sự sống " theo tôi nghĩ nó củng có thể nhập vào một thể xác đang sống khác nếu thể xác đó có cùng tầng số với nó để giải thích cho hiện tượng nhập hồn , địa ngục gì đó thì tôi không thấy để Thiền thêm nhưng Nhân Quả thì chắc chắn là có thật 100% " Tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ đều có Sinh Năng " ví dụ một cái cây khi phân hủy thì nguồn Sinh Năng thoát ra khi hội tụ đủ nhân duyên như Đất-Nước-Khí-Lữa ... + Nguồn Sinh Năng thì sẽ hình thành nên sự sống mới "

Chào bạn, mình thấy bây giờ bạn có hai luồng suy nghĩ. Nguồn thứ nhất từ niềm tin đã được vun bồi từ môi trường gia đình và nguồn thứ hai từ một số tài liệu có quan điểm đối lập. Hai niềm tin trái ngược nên làm cho bạn bị mâu thuẫn trong suy nghĩ. Nhưng bạn biết đấy, suy nghĩ chỉ là một phần của tâm trí nên bạn không thể giải đáp một vấn đề lớn hơn chính suy nghĩ.

Câu hỏi này khoa học chưa chứng minh, nhưng những người thực hành thiền ở cấp độ thiền sư và chứng ngộ sự thật lại có thể hiểu được. Không ai có thể khẳng định chắc chắn trong comment này vì đây là vấn đề từng người phải tự thực chứng. Do đó để hiểu bạn cần một thời gian rèn luyện, quan sát được những sự biến đổi trong nhận thức về nội tâm để thấy chân lý.

Có một tài liệu khá dễ đọc với mọi người vì được viết trên ngôn ngữ bình thường là quyển "Luân hồi và tái sinh" của Thiền sư Nguyên Tuệ, bạn có thể tham khảo theo link gửi kèm. Có rất nhiều sách viết về chủ đề này, nhưng để tả được chi tiết về quá trình thì mình thấy sách của thầy đạt yêu cầu và có cơ sở vì thầy thực chứng bằng Thiền Minh Sát và các pháp học của Phật giáo. Theo nội dung sách không có linh hồn nào vĩnh cửu cả, trải nghiệm luân hồi các kiếp hoặc cảnh giới khác nhau vẫn chỉ là định tưởng của tâm. Tùy vào tâm bạn như thế nào sẽ chiêu cảm thế giới tương ứng. Cơ chế nào mà không có linh hồn vĩnh cửu nhưng vẫn có tái sinh thì các bạn đọc sẽ rõ. Hiểu rồi thì mình sẽ thấy không nên mâu thuẫn với suy nghĩ nữa, mà chỉ nên buông bỏ các trải nghiệm luân hồi để được tự do và thoát khổ.

Một tài liệu khác mô tả về dứt bỏ các trải nghiệm luân hồi và lộ trình tâm cận tử nghiệp là Kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng tài liệu này khá khó hiểu với ngôn ngữ cổ và hàm ý thâm sâu nên các bạn cần quyển Giảng kinh để đọc kèm theo. Bạn nào muốn có thể tham khảo ở link sau.

Thế gian này là một chuyến du lịch sinh tồn giúp con người trưởng thành hơn đó là điều may mắn . Đã đi du lịch thì hãy tận hưởng cho trọn vẹn hương vị của chuyến đi Vui Buồn Sướng Khổ là cãm giác thú vị của nó cớ sao con người lại kêu than !? Bạn có toàn quyền kết thúc chuyến đi nếu bạn muốn điều đó là sự thiệt thòi cho chính bạn hãy sống cho thật tốt đừng Tham Sân Si đừng tạo nghiệp ác đừng để vương nợ để rồi phải hối tiếc...Hãy luôn yêu thương và giúp đỡ nhau để tất cã chúng ta có một chuyến đi thật tuyệt vời nhé ❤

Thật ra những điều này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học rồi nên nó thuộc về niềm tin của mỗi người thôi bạn, bạn tin có thì có, không tin thì là không. :D

Bản thân văn hóa tâm linh, tôn giáo cũng xây dựng dựa trên niềm tin mà.

Mình chưa thể trả lời vấn đề này một cách chính xác, nhưng bạn có thể tham khảo cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" của tác giả Nguyên Phong để tự xác định xem luân hồi có hay không và nếu có thì ý nghĩa của nó là gì, nếu không thì có ảnh hưởng như thế nào đến cách làm người của mỗi chúng ta.

Bản thân cuốn sách khi ra mắt cũng gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau, mong bạn đọc để chiêm nghiệm, tham khảo thay vì hoàn toàn tin vào sách nhé.

Sách có sẵn trên cửa hàng Noron.

https://cdn.noron.vn/2021/11/18/ce6bb5f5dfc7d46e731a91edf62bb4ba-1637205801.jpg
💛 Quan điểm riêng của mình thì việc tồn tại hay không tồn tại thế giới tâm linh và chúng ta tin hay không tin vốn không quan trọng.
Kiếp này chúng ta đang làm người. Việc kiếp trước hay kiếp sau là ma là quỷ hay là phật thì đối với kiếp này cũng chẳng quan trọng lắm.
Nếu tín ngưỡng niềm tin tâm linh giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn ,thêm yêu cuộc sống hiện tại hơn thì đặt niềm tin nơi đó sẽ rất tốt. Ngược lại nếu ảnh hưởng tới cuộc sống, mê muội, cổ hủ thì cần bài xích.
Cuộc sống hiện tại vẫn là điều quan trọng nhất
Làm con thì làm đúng phận làm con
Làm cha thì làm đúng phận làm cha
V..v..
Mục đích cuối cùng vẫn là sống tốt ở kiếp này

Định Luật Năng Lượng Mới Của Tui Nè Mọi Người Cho Ý Kiến Kiếm Giải Nobel 🤣

Năng Lượng là một đại lượng vật lý siêu nhiên vô hình được sinh ra từ sự vận động tương tác và phân hủy của các vật chất trong vũ trụ 😊😊😊😊😊

Tham khảo : Năng lượng là một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong đời sống và sản xuất. Có thể nói nếu không có năng lượng thì đời sống, kinh tế, các ngành công nghiệp của chúng ta không thể phát triển được. Tuy nhiên Năng Lượng Là Gì … thì lại không mấy ai hiểu rõ và có thể trả lời được

Với bên đạo Công Giáo mình thì chết ko phải là hết.Khi chết hồn lìa khỏi xác và về với Chúa xét xử mình với những tội lỗi mình phạm đó gọi là phán xét riêng còn phán xét chung nữa cho tất cả mọi người nó sẽ xảy ra vào ngày tận thế.

Bạn có thể phân biệt và nhận biết sự tồn tại của Linh hồn thông qua sự phân biệt giữa Người đang sống và cái xác chết (xác không hồn là xác chết) điều này rất đơn giản và dễ hiểu, chết rồi thì cái xác có biết khóc, cười, đau đớn nữa không? tất cả cảm xúc đó là của Linh Hồn biểu hiện ra trên cơ thể (người sống). Điều người ta không biết là sau khi chết thì Linh Hồn đi đâu mà thôi. Luân hồi chỉ là giả thuyết mà thôi không được chứng minh bằng khoa học và lịch sử, nên không đáng tin cậy

Bạn đọc Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau nhé, cuốn đó tiếp cận khá khoa học và lý giải câu hỏi của bạn.
Hoặc Trái tim không cũng ok nha.