Mối tình năm 17 tuổi của bạn như thế nào?

  1. Tình yêu

Vô tình đọc được 1 bài review Mắt Biếc:
"Người ta cứ đem sự trưởng thành của cả đời người ra để chỉ trích Ngạn, chỉ trích vào sự thơ ngây nên có của một chàng trai mười bảy tuổi mới chân ướt chân ráo lên thành phố.
Liệu nhìn lại, vào năm mười bảy tuổi, chúng ta khác Ngạn mấy phần?"
---
Và mình chợt nhớ, trong film này, Ngạn và Hà Lan - lại là năm mười bảy tuổi....
Từ khóa: 

mối tình

,

17 tuổi

,

mắt biếc

,

tình yêu

Năm 17 và 18 tuổi mình cũng có một chàng trai bên cạnh đối xử tốt và thương mình nhiều, chỉ tiếc là ở thời điểm đó mình ưu tiên những điều khác và không dành tình cảm nhiều cho bạn ấy nên cũng làm bạn ấy buồn nhiều. Bạn nam ấy thì không như Ngạn, bạn ấy nói ra và cũng thể hiện rõ ràng tình cảm với mình. Có điều một cái giống là hơi lụy tình (thời điểm đó), mấy năm rồi không gặp không biết giờ sao :) Chắc con trai thời điểm 17,18t nếu dành tình cảm thật sự cho ai thì đều lụy :v
Trả lời
Năm 17 và 18 tuổi mình cũng có một chàng trai bên cạnh đối xử tốt và thương mình nhiều, chỉ tiếc là ở thời điểm đó mình ưu tiên những điều khác và không dành tình cảm nhiều cho bạn ấy nên cũng làm bạn ấy buồn nhiều. Bạn nam ấy thì không như Ngạn, bạn ấy nói ra và cũng thể hiện rõ ràng tình cảm với mình. Có điều một cái giống là hơi lụy tình (thời điểm đó), mấy năm rồi không gặp không biết giờ sao :) Chắc con trai thời điểm 17,18t nếu dành tình cảm thật sự cho ai thì đều lụy :v
Chả biết nữa, nhiều năm rồi ko gặp rồi.
Ko khác chứ, ít nhất bản thân mình còn có đủ dũng khí để nói ra dù biết chắc sẽ bị từ chối. Cũng coi như là cho tình cảm ấy 1 kết thúc để có thể tiếp tục bước tiếp hướng đến tương lai.
Còn Ngạn là một thành phần vừa lụy tình, vừa sến sẩm lại hèn nhát thiếu dũng khí. Trong phim còn bồi thêm nv Hồng để làm cho Ngạn có thêm 1 chút đểu cáng lợi dụng rủ Hồng đi chơi chỉ để theo dõi Dũng và HL; ko thích Hồng vẫn còn vương vấn với HL thì nói thẳng ra, cứ im im để người ta chờ đợi 20 năm lỡ hết cả thanh xuân.