Phải làm sao khi biết mình đang bị lợi dụng trong công việc mình yêu thích?

  1. Hướng nghiệp

Công việc hiện tại của mình (làm hơn 1 năm nay) là thứ mình rất thích và hứng thú, nó làm mình mỗi ngày đi làm đều có năng lượng. Ngoài ra, kể cả đồng nghiệp hay môi trường cũng rất ổn. Tuy nhiên, vì công ty mình là startup nên lương ko cao (nhiều khi bị nợ lương hoặc chậm chuyển lương). Mình thường xuyên về trễ OT và chạy event cuối tuần vì team mình ít người lắm. Mình học hỏi và phát triển kĩ năng cũng nhanh cũng nhiều.
Sếp thì cứ bảo vì startup vì đồng đội nên em cứ đợi thêm 1 thời gian nữa sẽ tốt hơn, em sẽ được nhận nhiều hơn. Mình biết rõ ràng là sếp đang muốn tận dụng mọi thứ mình có thể làm.
Dạo gần đây, mẹ mình hỏi và lo lắng, mình cũng có giải thích nhưng ko dám nói rõ công ty mình đang như vậy.
Mình phải làm sao đây?
Từ khóa: 

nghề nghiệp

,

hướng nghiệp

Hello bạn. Mình nghĩ bạn nên xác định rõ mục tiêu đi làm (theo thứ tự ưu tiên)
- Đi làm vì tiền vì cần hỗ trợ gia đình
- Đi làm vì kinh nghiệm, được học hỏi
- Đi làm vì mục tiêu lớn vì tạo ra sản phẩm pro, giải quyết vấn đề xã hội bla bla
Trả lời được vấn đề trên rồi mình mới áp vào tình huống mình gặp phải
- Công ty nợ lương: Có thường xuyên không, vì khó khăn thật hay chiếm dụng vốn..
- Học hỏi: có được kỹ năng, phát triển nhiều là do đâu: công ty, sếp hay tự học
- Sếp bảo cố thêm sắp ấm no rồi: Tình hình thực tế công ty như thế nào, sếp chân thành hay xạo xạo để bóc lột nhân viên
.....
Hi vọng vài câu hỏi này giúp bạn nhìn rõ hơn và đưa quyết định sáng suốt nha.
Trả lời
Hello bạn. Mình nghĩ bạn nên xác định rõ mục tiêu đi làm (theo thứ tự ưu tiên)
- Đi làm vì tiền vì cần hỗ trợ gia đình
- Đi làm vì kinh nghiệm, được học hỏi
- Đi làm vì mục tiêu lớn vì tạo ra sản phẩm pro, giải quyết vấn đề xã hội bla bla
Trả lời được vấn đề trên rồi mình mới áp vào tình huống mình gặp phải
- Công ty nợ lương: Có thường xuyên không, vì khó khăn thật hay chiếm dụng vốn..
- Học hỏi: có được kỹ năng, phát triển nhiều là do đâu: công ty, sếp hay tự học
- Sếp bảo cố thêm sắp ấm no rồi: Tình hình thực tế công ty như thế nào, sếp chân thành hay xạo xạo để bóc lột nhân viên
.....
Hi vọng vài câu hỏi này giúp bạn nhìn rõ hơn và đưa quyết định sáng suốt nha.
Mới hôm qua đọc được cái này, share lại cho bạn, nếu bạn muốn thì có thể tìm cuốn Rich Dad Poor Dad mà đọc thêm.
20200101_100742
Đại khái, cuộc sống luôn luôn thúc đít bạn, không cho bạn nghỉ ngơi. Và bạn có 2 sự lựa chọn:
1. Trốn tránh nó, tiếp tục chê trách sao mà cuộc sống quá khó khăn, sếp quá khó tính, tiền lương chẳng thấm vào đâu, công việc lại vất vả,...
2. Chấp nhận điều đó, và tìm cách thay đổi góc nhìn của mình, đọc thêm sách, học thêm kỹ năng mới, vượt qua áp lực, và tư duy cùng sếp giống như mình là người co-founder của công ty.
Chọn cách 1 bạn có thể đạt được đời sống thoải mái hơn, như tầng lớp trung lưu, sẽ có nhà có xe, có kha khá tiền để mua sắm thứ gì bạn thích, tiêu diêu vào những giây phút nhẹ nhàng cùng gia đình hoặc đi câu cá giải trí cùng bạn bè.
Chọn cách 2 nếu bạn muốn giàu có.
Cách 1 là cách mà phần lớn mọi người chọn, và khuyên bạn chọn. Cả mẹ của bạn cũng khuyên bạn như vậy, hàng xóm của bạn cũng thế. Đó là con đường tốt và dẫn đến hạnh phúc.
Mình không khuyên bạn chọn cách 2. Cách 2 chỉ thích hợp cho những người có khát vọng thôi, và rất ít người làm được. Vì nếu ai cũng làm được, ai cũng thành giàu có thì lấy ai phủ đầy tầng lớp trung lưu và nghèo khổ?
Tái bút: Mình đã từng làm việc cật lực đến 16 tiếng/ngày, và được trả lương rất thấp. Và điều mà mình học được là mình có thể tăng độ hiệu quả của mình gấp đôi sau mỗi năm, bên cạnh đó, mình biết là mình có thể sống mà không cần chi quá nhiều tiền. Nếu bạn không học được điều gì từ việc "over work under pay", HÃY CHỌN CÁCH 1.
Tái bút 2: Mình hiện có kha khá tiền nhàn rỗi, nếu có ai muốn lợi dụng để mượn tiền mình thì rất welcome. Mình rất thắc mắc là sao có nhiều người có thể lợi dụng người khác mà không ai lợi dụng mình cả. Buồn 5 giây.