Liệu tất cả vũ trụ này là sản phẩm trong phòng thí nghiệm của 1 giống loài nào đó không?

  1. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2019/12/28/e9d6892cfb21c169cce1f265f8a13fd0.jpg
Từ khóa: 

vũ trụ

,

khoa học

,

tò mò

,

khoa học

Nếu đúng vậy thì chúng ta ko biết và cũng ko thể biết. Như ma trận vậy. Nếu ko có Morpheus đã ở bên ngoài và đưa cho viên thuốc thì Neo cũng chỉ chết già, thậm chí tái sinh mấy kiếp vẫn ko biết là thân xác mình đang ở trong 1 đống dịch nhầy nhụa.
Có thể ta sẽ thấy những "bug" của thí nghiệm đó, nhưng trí não ta đã đc lập trình (nếu chúng ta là vật thí nghiệm) để lấp đầy những thiếu hiểu biết bằng 1 sự quy kết, mặc định (ví dụ như ma chẳng hạn). Và thậm chí nếu ko tự lấp đầy thì chúng ta cũng chỉ xem nó là bí ẩn mà thôi. Ngay như việc hoàn hảo quá cũng đc đem ra để suy xét, và rồi chúng ta có Nguyên lý vị nhân (Anthropic Principle).
Do đó, cầu Trời cho nếu sự thật chúng ta là 1 thí nghiệm thì có ai đó trong chủng loài kia động lòng trước sự ngây thơ của con người mà trao cho chúng ta sự thật để hiểu biết rõ hơn. Nhưng mà nhặt nỗi, nếu đó là sự thật thì ông Trời cũng chỉ là 1 sản phẩm trong cái thí nghiệm này mà thôi. Ổng cũng có biết đến cái gì khác ngoài vũ trụ này chứ nói đến tác động.
Tóm lại, trừ khi có "ai" đó, là ng đang làm thí nghiệm, nói với chúng ta, còn ko thì ko có thí nghiệm nào cả.
Trả lời
Nếu đúng vậy thì chúng ta ko biết và cũng ko thể biết. Như ma trận vậy. Nếu ko có Morpheus đã ở bên ngoài và đưa cho viên thuốc thì Neo cũng chỉ chết già, thậm chí tái sinh mấy kiếp vẫn ko biết là thân xác mình đang ở trong 1 đống dịch nhầy nhụa.
Có thể ta sẽ thấy những "bug" của thí nghiệm đó, nhưng trí não ta đã đc lập trình (nếu chúng ta là vật thí nghiệm) để lấp đầy những thiếu hiểu biết bằng 1 sự quy kết, mặc định (ví dụ như ma chẳng hạn). Và thậm chí nếu ko tự lấp đầy thì chúng ta cũng chỉ xem nó là bí ẩn mà thôi. Ngay như việc hoàn hảo quá cũng đc đem ra để suy xét, và rồi chúng ta có Nguyên lý vị nhân (Anthropic Principle).
Do đó, cầu Trời cho nếu sự thật chúng ta là 1 thí nghiệm thì có ai đó trong chủng loài kia động lòng trước sự ngây thơ của con người mà trao cho chúng ta sự thật để hiểu biết rõ hơn. Nhưng mà nhặt nỗi, nếu đó là sự thật thì ông Trời cũng chỉ là 1 sản phẩm trong cái thí nghiệm này mà thôi. Ổng cũng có biết đến cái gì khác ngoài vũ trụ này chứ nói đến tác động.
Tóm lại, trừ khi có "ai" đó, là ng đang làm thí nghiệm, nói với chúng ta, còn ko thì ko có thí nghiệm nào cả.
Hi bạn, đây là một giả thuyết ngày càng có vẻ được quan tâm. Việc trên Noron! gần đây bắt đầu xuất hiện những câu hỏi/bài viết về chủ đề này chính là một dẫn chứng. Và theo mình đó là một điều đáng mừng, vì đây có thể chính là cột mốc tiếp theo trong hành trình khám phá bản chất vũ trụ của nhân loại.
Trước đây mình cũng từng viết rất nhiều bài về chủ đề này, chúng có thể không đem đến một đáp án tuyệt đối cho bạn, bởi sự thật là vẫn chưa ai chứng minh được rằng liệu thế giới của chúng ta có phải do một chủng tộc nào đó tạo ra hay không, nhưng mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin thú vị từ những bài viết/podcast sau:
Thân.
Nếu chuyện đó là có thì hãy suy nghĩ xem kích thước của loài đó như thế nào?
Chắc chắn họ sẽ rất lớn so với các hành tinh trong thiết bị thí nghiệm đó. Và vì kích thước họ quá lớn, việc di chuyển của họ sẽ diễn ra rất chậm chạp trong con mắt của chúng ta. Và vì vậy, rất ít có khả năng họ biết được sự tồn tại của chúng ta. Như vậy, chuyện chẳng có gì đáng lo cả.
Việc này cũng tương tự như chúng ta nhìn các nguyên tử. Bạn có thể thấy các nguyên tử cũng hoạt động gần giống với hệ mặt trời, với một hạt nhân (mặt trời) ở giữa và các electron (hành tinh) bao quanh. Các nhà khoa học ngày nào cũng làm thí nghiệm với nó, và họ gần như không thể xác định được vị trí và trạng thái của electron, chứ đừng nói tới việc khảo sát được trên electron đó có những gì. Do đó, có rất ít khả năng chúng ta can thiệp được cuộc sống dưới mức độ còn thấp hơn hiển vi đó.
Tóm lại, chuyện này có hay không chỉ là câu chuyện thú vị cho cánh làm phim khai thác, chứ chẳng ảnh hưởng gì lắm, nên mình cũng ít quan tâm lắm.
Nói mấy cái thuyết âm mưu này chẳng có ý nghĩa gì cả, vì đơn giản nó ở ngoài tầm của nhân loại. Có là thí nghiệm hay ko thì cũng ko có bất cứ cái gì khác biệt đối với loài người.