Món quà giá trị nhất bạn đã từng tặng cho bố mẹ là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

món quà

,

tặng bố mẹ

,

giá trị

,

tâm sự cuộc sống

Tuy không phải là quà, nhưng hôm trước là lần đầu tiên mình rủ mẹ đi "chơi".Thi thoảng mới có cuối tuần ở nhà, nên mình quyết đi hiking ở Hàm Lợn với mẹ và em (lớp 5).

Tuy hằng ngày không có tập thể dục, và là lần đầu tiên đi kiểu này, trong lúc đi thì cứ than mệt và đòi nghỉ liên tục, thế mà 2 người cũng lên tới đỉnh để check-in. Mình cũng bất ngờ, phát hiện ra mẹ và em có thể lực khá phết. Mà em mồm thì kêu mệt mà cứ chạy lăng xăng ấy, mình không tin là bị mệt đâu.

Về nhà thì cứ xem lại video đã quay, rồi thì bàn luận xem đoạn này là đoạn nào, đi khó như thế nào. Gửi video, khoe với dì là hôm nay đi leo núi. Giục bố mình đăng facebook để khoe với mọi người. 2 người cùng chọn ảnh, clip đẹp để đăng (bố chê không biết quay clip gì cả =.= ).

Nói chung là không ngờ là mẹ hứng thú và vui như thế. Chắc sau sẽ rủ mẹ đi nhiều hơn.

Trả lời

Tuy không phải là quà, nhưng hôm trước là lần đầu tiên mình rủ mẹ đi "chơi".Thi thoảng mới có cuối tuần ở nhà, nên mình quyết đi hiking ở Hàm Lợn với mẹ và em (lớp 5).

Tuy hằng ngày không có tập thể dục, và là lần đầu tiên đi kiểu này, trong lúc đi thì cứ than mệt và đòi nghỉ liên tục, thế mà 2 người cũng lên tới đỉnh để check-in. Mình cũng bất ngờ, phát hiện ra mẹ và em có thể lực khá phết. Mà em mồm thì kêu mệt mà cứ chạy lăng xăng ấy, mình không tin là bị mệt đâu.

Về nhà thì cứ xem lại video đã quay, rồi thì bàn luận xem đoạn này là đoạn nào, đi khó như thế nào. Gửi video, khoe với dì là hôm nay đi leo núi. Giục bố mình đăng facebook để khoe với mọi người. 2 người cùng chọn ảnh, clip đẹp để đăng (bố chê không biết quay clip gì cả =.= ).

Nói chung là không ngờ là mẹ hứng thú và vui như thế. Chắc sau sẽ rủ mẹ đi nhiều hơn.

Vét sạch túi cho bố mẹ xây nhà:)) Có thể ngần đấy với người khác không có gì lớn nhưng đó là toàn bộ tích cóp mấy năm đi làm của tui. Cơ mà về thấy nhà đẹp hơn, khang trang hơn, bố mẹ vui hơn là thấy bao nhiêu cũng xứng đáng. Tôi vui vì thấy nhà đẹp còn bố mẹ t vui vì con gái của họ đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân rồi.

Với mẹ mình thì là chiếc điện thoại, cũng rẻ thôi. Để mẹ có cái liên lạc, với bố thì mìn đóng góp thêm 1tr tiền điện thoại, vì bố nhờ mua, đợt ấy mua trả góp. 
Mình nhớ có lần mình đi làm ko tốt về thấy đt mẹ hư mua cho mẹ chiếc dt 4tr sau đó mình xin 20tr trả nợ. Bme cho nhiều nhưng chẳng nhớ cho con gì đâu còn những món quà con cho thì luôn vui và nhớ mãi.