Muốn chia tay nhưng lại sợ người ta tổn thương thì phải làm thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chia tay

,

không nỡ

,

tâm sự cuộc sống

Đừng lo sợ cho người khác.
Biết đâu họ cũng đang nghĩ vậy....
Trả lời
Đừng lo sợ cho người khác.
Biết đâu họ cũng đang nghĩ vậy....
Nếu bạn cứ kéo dài mối quan hệ ấy thì bạn đang gượng ép bản thân và đang lừa dối tình cảm của họ, như vậy cũng làm người ta tổn thương rất nặng nề đấy! Đến với nhau là do cái duyên, bên nhau lâu dài hay không là do cái phận. Cho nên cứ bình tĩnh rồi tự hỏi lại bản thân mình còn yêu người ta hay không, nếu yêu thì dù có khó khăn nào cũng cố gắng mà giữ lấy và hâm nóng lại tình yêu ấy. Còn nếu như đã không còn tình cảm nữa, thì cứ nên đối diện với người ta mà nói một câu chia tay cho thật rõ ràng. Thà một lần đau còn hơn phải đau cả đời mà 🙃
Thì phải cố gắng chọn cách chia tay giảm sự tổn thương thấp nhất có thể thui chứ không thể vì thương hại người ta nên cố chịu đựng được đâu:( mình có một mối tình 7 tháng nhưng mà tháng cuối thực sự mệt mỏi vì mình cũng kiểu muốn ctay nhưng mà không biết phải làm sao vì sợ bạn ấy vẫn thích mình nhiều rồi buồn này nọ, nhưng rồi cũng đến ngày không gượng ép bản thân được nữa mình buộc phải nói ra, và tự dưng chia tay xong rồi mình lại ước gì không nói sớm hơn, để cả 2 đỡ mệt mỏi:> 

Biến mất không dấu vết.