Tại sao có người lại không sợ bản thân mình bị tổn thương mà lại sợ người khác tổn thương.?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

Mình không biết đây có nên coi là EQ cao không nhưng với mình mà nói thì những người như vậy thật sự rất biết nghĩ cho người khác. Mình đang nói theo hướng tích cực nhé. Thay vì sự ích kỷ cá nhân, người đó đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của bản thân. Những người như vậy thật sự mình rất trân trọng, vì mình biết họ coi trọng mình.

Ngược lại, nếu người đó chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của người khác mà nhiều lần làm tổn thương chính mình thì sớm muộn họ cũng sẽ bùng nổ. Đôi khi, họ làm như vậy lại chính là tự mình hại mình, không yêu bản thân mình thì khó mà yêu được mọi người, còn sự lo lắng cho người khác chỉ đơn thuần là nỗi sợ của chính họ. Vì vậy mình vẫn trân trọng hơn hết những người tự yêu lấy mình sau đó mới yêu đến mọi người.

Trả lời

Mình không biết đây có nên coi là EQ cao không nhưng với mình mà nói thì những người như vậy thật sự rất biết nghĩ cho người khác. Mình đang nói theo hướng tích cực nhé. Thay vì sự ích kỷ cá nhân, người đó đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của bản thân. Những người như vậy thật sự mình rất trân trọng, vì mình biết họ coi trọng mình.

Ngược lại, nếu người đó chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của người khác mà nhiều lần làm tổn thương chính mình thì sớm muộn họ cũng sẽ bùng nổ. Đôi khi, họ làm như vậy lại chính là tự mình hại mình, không yêu bản thân mình thì khó mà yêu được mọi người, còn sự lo lắng cho người khác chỉ đơn thuần là nỗi sợ của chính họ. Vì vậy mình vẫn trân trọng hơn hết những người tự yêu lấy mình sau đó mới yêu đến mọi người.

Vừa gặp sáng nay. Người ta nói một câu làm mình rất tổn thương, buồn cười hơn là người ta mới là người hợp với cái câu đó hơn t. T có thể nói ra một câu khác để đáp lại nhưng sợ ngta tổn thương nên im lặng khóc lén. Thật sự đôi khi thấy bản thân quá tốt bụng với những người vô tâm như vậy nhưng nó ăn sâu vào trong cốt cách con người rồi ko thể làm khác được. Nhiều người thật sự không dùng não để suy nghĩ quá 5s trước khi nói, vô tư quá thành ra vô duyên, vô tâm. Người khác thì mình không biết chứ cá nhân mình sợ người ta tổn thương ko có nghĩa mình quý ngta đâu, đôi khi mình còn cảm thấy ghét họ khi họ thốt nên mấy câu làm tổn thương mình. Nhưng dù vậy mình vẫn muốn bản thân mình tử tế và ko làm tổn thương họ, mình nghĩ đó đơn giản là cốt cách thôi, ko có gì hơn

Bạn thử tìm hiểu về Nice Guy Syndrome hoặc cái tên phổ biến hơn mà có thể bạn đã từng nghe qua là People Pleaser - kẻ làm hài lòng người khác. 
Tiện thể, bạn hãy tìm hiểu thêm về Attachment theory - thuyết gắn bó - để nhận biết kiểu gắn bó của bản thân, hiểu rõ hơn về mqh cảm xúc của bản thân và tìm ra phương pháp phù hợp nhất để thay đổi nhé! 
Có những người nói lời từ chối dễ như ăn bánh, có những người lại cảm thấy tội lỗi và chật vật thậm chí dằn vặt lương tâm chỉ vì nói "không" với người khác :)
Những thông tin này bạn có thể tìm đọc trên trang tamlyhoctoipham.com, đây là trang mình rất thích và highly recommend :)
Tại sao lại sợ người khác tổn thương? Hãy truy vết tại sao đến cuối cùng. Căn bản sợ người khác tổn thương cũng là 1 dạng muốn bản thân hài lòng ( tâm tham ) 1 cách vi tế hơn thôi.

Có người từng nói với mình thế này:

"Cậu rất dịu dàng, nhưng cậu không nhận thấy à, thậm chí vô thức cậu luôn cho người khác một kiểu ngạo mạn hơn người. Bởi vì chỉ có khi chúng ta không để tâm đến mới có tấm lòng bao dung, khi ta có cảm giác của bề trên mới thường hay bao dung kẻ dưới. Như mẹ bao dung con, chị bao dung em, người thông minh không chấp kẻ càn quấy,... cậu luôn như thế, mang cho người ta cảm giác bao dung vạn vật, dù bản thân khó chịu nhưng vẫn bao dung khuyết điểm của người khác."
Đối với mình đấy là cách bù đắp cho bản thân và quá khứ. Vì ngày bé như thế nhưng không ai thương mình cả, và mình ước lúc đó có ai như vậy thì mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. Nó giống như một điều day dứt ấy

Mình nghĩ vì họ có lòng vị tha bao dung, thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân nhiều hơn, nhưng những người như này thì ngược lại, họ nghĩ cho người khác nhiều hơn, luôn cố gắng sắp xếp mọi chuyện để người khác không bị thiệt. Họ thà để mình chịu thiệt còn hơn là để người khác chịu thiệt. Nhưng những người luôn sống vì người khác như vậy thì ít khi mà sung sướng đượchttps://cdn.noron.vn/2023/02/12/2333179934220695-1676177327.jpg

Mình là một kiểu người như vậy. Rất ngại làm mọi người tổn thương, thà mình tổn thương còn hơn. 

Nguyên nhân, cá nhân mình suy đoán, không phải do họ tinh tế đâu 🥺 mà do suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm, sợ bị phán xét, yếu đuối

Kiểu tính cách này không quá xấu, nhưng mà đôi khi hãy trân trọng tâm hồn bên trong một chút!

https://cdn.noron.vn/2023/04/28/3e7d28b18f863f66c2d805229a9c4dda-1682649045.jpg

Do họ sợ. họ sợ mất mối quan hệ của mình với đối phương nên luôn đặt đối phương lên trước. những người như vậy gọi là nhu nhược và thường chẳng có nhiều mối quan hệ đến vậy.