Nên hay không nên làm việc với người yêu (hoặc vợ) cùng một công ty?
Hiện tại mình mới xin nghỉ làm ở công ty cũ và đang tìm một công việc mới. Anh người yêu (chồng sắp cưới) của mình có gợi ý bảo là công ty anh đang tuyển dụng nhân sự với vị trí tương đương với công việc mình đang làm nên anh có thể giới thiệu mình vào.
Nếu làm chung thì chúng mình cũng thuận tiện nhiều thứ lắm. Nhưng mình cũng thấy mọi người khuyên không nên làm cùng công ty với người yêu/ chồng vì gặp nhau cả ngày dễ mau chán nhau, gặp nhau nhiều thì cũng hay mẫu thuẫn nhiều. Rồi áp lực công việc, các vấn đề trong công việc dễ gây sứt mẻ tình cảm.
Không biết là mình có đang lo lắng thái quá ko? Mọi người cho mình lời khuyên với.
chuyện đi làm
,tình yêu
Việc bạn và chồng sắp cưới của bạn có bền được hay không, được quyết định bằng cảm giác yêu anh ta dành cho bạn cao bao nhiêu chứ đâu liên quan tới việc làm cùng hay không! Nó cũng giống như bạn hỏi một câu thế này: "Tôi uống thêm sữa tăng chiều cao thì anh trai tôi có tăng chièu cao lên không?".
Quá Mỹ Bất Ái
Việc bạn và chồng sắp cưới của bạn có bền được hay không, được quyết định bằng cảm giác yêu anh ta dành cho bạn cao bao nhiêu chứ đâu liên quan tới việc làm cùng hay không! Nó cũng giống như bạn hỏi một câu thế này: "Tôi uống thêm sữa tăng chiều cao thì anh trai tôi có tăng chièu cao lên không?".
Kame Jue
Người ẩn danh
Ngàn lần vạn lần là không ( chia sẻ của ng từng trải ạ). Mình quen ny ở cùng công ty, quen qua cv xong mới yêu, lúc đầu thì làm việc chung vui lắm, lợi nhiều thứ nhưng dần dà chán nhau( ngồi cạnh nhau suốt), k có tgian để nhớ nhau, rồi cv, tình cảm ảnh hưởng lẫn lộn, rồi chia tay (vẫn phải làm chung) cảm giác nó ối dồi ôi luôn. Địa ngục! Bây giờ trộm vía chúng mình cũng cho nhau cơ hội làm lại, mình quyết định nghỉ làm chỗ đó để tránh vấn đề cũ lặp lại, trộm vía tỷ lần hai đứa tách nhau ra lại yêu nhau hơn. Bởi tránh con thầy vợ bạn gái cơ quan là có lý của nó cả