Nếu bạn biết bản thân sẽ đi đến một nơi rất xa, bạn sẽ nói luôn cho người thân và bạn bè biết trước hay không nói gì rồi đợi đến sát ngày đi mới nói?

  1. Tâm sự cuộc sống

Đây là một câu hỏi thôi :)

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Em thường rất ngại ngùng khi phải nói những lời chia tay hay cảm ơn yêu thương sến súa với người khác, đặc biệt là với người mà mình càng thân, càng yêu quý thì lại càng không thể nói được mấy lời đó dù trong lòng em rất yêu quý họ.

Nhưng em cũng hiểu cảm giác của người ở lại khi người kia đi mà không nói lời nào, họ sẽ hụt hẫng và hối hận rất nhiều vì người kia ra đi một cách rất đột ngột mà có nhiều việc, nhiều lời mình chưa thể nói với họ. Bởi vậy, khi em sắp rời xa một ai đó mà không còn cơ hội gặp lại nữa em sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói với họ, cũng hi vọng khi một ai đó rời xa em cũng cho em cơ hội nói lời tạm biệt.

Trả lời

Em thường rất ngại ngùng khi phải nói những lời chia tay hay cảm ơn yêu thương sến súa với người khác, đặc biệt là với người mà mình càng thân, càng yêu quý thì lại càng không thể nói được mấy lời đó dù trong lòng em rất yêu quý họ.

Nhưng em cũng hiểu cảm giác của người ở lại khi người kia đi mà không nói lời nào, họ sẽ hụt hẫng và hối hận rất nhiều vì người kia ra đi một cách rất đột ngột mà có nhiều việc, nhiều lời mình chưa thể nói với họ. Bởi vậy, khi em sắp rời xa một ai đó mà không còn cơ hội gặp lại nữa em sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói với họ, cũng hi vọng khi một ai đó rời xa em cũng cho em cơ hội nói lời tạm biệt.

Mình nghĩ là mình sẽ nói cho bố mẹ biết về dự định này và cùng họ chuẩn bị cho chuyến đi. Còn với bạn bè thì chắc đến sát ngày, tầm 2-3 ngày trước khi đi mình sẽ nói với họ để tổ chức một bữa tiệc với nhau gì đấy

Tại sao bạn lại đặt câu hỏi như này nhỉ, mình ko nghĩ ra đc lý do nên hơi tò mò chút ^^

Nếu có chuyến đi như vậy thì mình đã chuẩn bị rất lâu và kĩ lưỡng, thu xếp mọi việc ổn thoả rồi. Mình sẽ chọn gần sát ngày đi mới nói để mình ko bị do dự, lung lay. Và một điều nữa hơi tâm linh là mình sợ nói trước bước không qua :)))