Nếu có cỗ máy giúp xóa bỏ ký ức, bạn có muốn xóa bỏ những ký ức về người cũ không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

kí ức

,

tình yêu

Mình nghĩ là không. Dù chúng mình chia tay không hề êm đẹp, mối quan hệ từng được ngưỡng mộ bây giờ đổ vỡ theo một cách mà mình không hề mong muốn, ồn ào và từ mặt nhau. Mình phải thừa nhận mình rất ghét nyc mình, thậm chí cảm xúc của mình đôi lúc là tức tối và cay cú, rất muốn vứt bỏ cái sự tiêu cực đó ra khỏi tâm trí. Nhưng đoạn tình cảm lúc hạnh phúc, thực tâm phải thừa nhận là mình không muốn mất đi. Mình vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về khoảng thời gian đấy, có cả mỉm cười nữa. Cái mình muốn giữ là sự hạnh phúc ngày xưa, là con người của cả 2 đứa ngày xưa, mình trân trọng thời gian ấy. Chắc chắn rồi thời gian trôi qua cũng sẽ xóa nhòa phần nào cảm xúc trong mình, khi nhắc lại sẽ không còn cảm giác rung động hay chạnh lòng nữa. Chỉ là đối với mình đó là 1 phần ký ức đẹp, mình muốn giữ cho riêng mình, thực lòng không muốn nó mất đi.

Ngay cả khoảng thời gian cãi vã hay khi mối quan hệ từng bước rơi xuống vực thẳm, mình cũng chẳng muốn xóa bỏ. Điều này bản thân mình không thể lý giải được, chỉ đơn giản là không muốn quên, muốn giữ. Cái mình muốn thay đổi chỉ là cảm xúc của bản thân khi nhắc lại chuyện cũ,người cũ, bình tâm là thứ mà mình hướng đến, chưa thể hoàn toàn vào thời điểm này dù đã 2 năm trôi qua, nhưng chí ít cũng đạt được 50% cái cảm giác an yên mà mình đang mưu cầu.

Trả lời

Mình nghĩ là không. Dù chúng mình chia tay không hề êm đẹp, mối quan hệ từng được ngưỡng mộ bây giờ đổ vỡ theo một cách mà mình không hề mong muốn, ồn ào và từ mặt nhau. Mình phải thừa nhận mình rất ghét nyc mình, thậm chí cảm xúc của mình đôi lúc là tức tối và cay cú, rất muốn vứt bỏ cái sự tiêu cực đó ra khỏi tâm trí. Nhưng đoạn tình cảm lúc hạnh phúc, thực tâm phải thừa nhận là mình không muốn mất đi. Mình vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về khoảng thời gian đấy, có cả mỉm cười nữa. Cái mình muốn giữ là sự hạnh phúc ngày xưa, là con người của cả 2 đứa ngày xưa, mình trân trọng thời gian ấy. Chắc chắn rồi thời gian trôi qua cũng sẽ xóa nhòa phần nào cảm xúc trong mình, khi nhắc lại sẽ không còn cảm giác rung động hay chạnh lòng nữa. Chỉ là đối với mình đó là 1 phần ký ức đẹp, mình muốn giữ cho riêng mình, thực lòng không muốn nó mất đi.

Ngay cả khoảng thời gian cãi vã hay khi mối quan hệ từng bước rơi xuống vực thẳm, mình cũng chẳng muốn xóa bỏ. Điều này bản thân mình không thể lý giải được, chỉ đơn giản là không muốn quên, muốn giữ. Cái mình muốn thay đổi chỉ là cảm xúc của bản thân khi nhắc lại chuyện cũ,người cũ, bình tâm là thứ mà mình hướng đến, chưa thể hoàn toàn vào thời điểm này dù đã 2 năm trôi qua, nhưng chí ít cũng đạt được 50% cái cảm giác an yên mà mình đang mưu cầu.

Không có khái niệm quên đi một người vĩnh viễn. Chỉ có nhắc đến tên người đó có còn đau lòng hay không mà thôi.

Không, vì người ta khiến mình trưởng thành