Nếu không có ước mơ thì học gì bây giờ?

  1. Hướng nghiệp

Chào mọi người, em năm nay chuẩn bị lên lớp 12.

Em không có ước mơ. Các môn em học đều không tốt. Em chẳng thể hát hay, năng khiếu cũng chỉ là mức tạm chấp nhận. Em hoang mang quá...Em không biết mình nên học cái gì nữa :((

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Em hãy cố gắng hơn một chút để học Toán, Ngoại ngữ, và Ngữ văn xem sao.

Tương lai em còn phơi phới, sẽ rất đáng tiếc nếu khi cơ hội tới em không có khả năng nắm lấy, vì khi còn nhỏ đã không cố gắng học tập để có khả năng đó. Cảm giác hối hận khi không thể làm một việc đáng ra đã có thể làm, và không làm được chỉ vì lúc nhỏ đã không cố gắng, nó rất kinh khủng. Em đừng nên thử cảm giác đó.

Anh nghĩ là một vài yếu tố quan trọng giúp em làm được việc em chọn sau này đó là thái độ sống, khả năng tư duy, khả năng diễn đạt bản thân và giao tiếp. Toán rất tốt để giúp em biết cách tư duy, Văn giúp em biết cách diễn đạt. Thái độ sống thì hoàn toàn phụ thuộc vào em.

Lời khuyên rằng hãy cố gắng học tốt nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng với những người chưa biết ước mơ của mình là gì thì đó là lời khuyên tốt. Nếu ai đó khuyên em hãy đi tìm đam mê vào lúc này thì đó là một lời khuyên tàn phá tương lai.

Nếu chưa biết phải làm gì thì hãy làm tốt nhất cái đang làm, rồi em sẽ biết em phải làm gì. Khi chưa biết phải học gì thì hãy học trên lớp cho giỏi nhé.

Trả lời

Em hãy cố gắng hơn một chút để học Toán, Ngoại ngữ, và Ngữ văn xem sao.

Tương lai em còn phơi phới, sẽ rất đáng tiếc nếu khi cơ hội tới em không có khả năng nắm lấy, vì khi còn nhỏ đã không cố gắng học tập để có khả năng đó. Cảm giác hối hận khi không thể làm một việc đáng ra đã có thể làm, và không làm được chỉ vì lúc nhỏ đã không cố gắng, nó rất kinh khủng. Em đừng nên thử cảm giác đó.

Anh nghĩ là một vài yếu tố quan trọng giúp em làm được việc em chọn sau này đó là thái độ sống, khả năng tư duy, khả năng diễn đạt bản thân và giao tiếp. Toán rất tốt để giúp em biết cách tư duy, Văn giúp em biết cách diễn đạt. Thái độ sống thì hoàn toàn phụ thuộc vào em.

Lời khuyên rằng hãy cố gắng học tốt nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng với những người chưa biết ước mơ của mình là gì thì đó là lời khuyên tốt. Nếu ai đó khuyên em hãy đi tìm đam mê vào lúc này thì đó là một lời khuyên tàn phá tương lai.

Nếu chưa biết phải làm gì thì hãy làm tốt nhất cái đang làm, rồi em sẽ biết em phải làm gì. Khi chưa biết phải học gì thì hãy học trên lớp cho giỏi nhé.