"Nếu không thích nơi mình đang đứng, hãy đi tới nơi khác. Bạn chẳng phải là một cái cây"?

  1. Phong cách sống

Nếu bạn không hài lòng với hoàn cảnh, cuộc sống hiện tại của mình thì đừng chỉ ngồi đó, hãy chủ động làm điều gì đó ngay đi!

 

Bạn nghĩ thế nào về câu nói trên của Jim Rohn? 

Từ khóa: 

phong cách sống

Cá nhân mình thấy câu nói này có tính tạo động lực khá cao. Vì nó đánh thẳng vào tâm lý "ỳ", "lười" và "sợ" vốn có ở đại đa số con người. Chúng ta ai cũng ao ước đủ điều, nhưng hiếm có ai dám bước ra khỏi vùng an toàn để hành động để đạt được những điều đó. Tất nhiên đôi khi do hoàn cảnh bắt buộc ta có muốn cũng ko thể làm đc gì, nhưng mình nghĩ đó ko phải là những trường hợp Jim Rohn muốn đề cập.

Đôi khi chúng ta sống trong 1 môi trường ko phù hợp, dù biết là cần phải thay đổi nhưng vì lười thay đổi hoặc sợ người đời săm soi gièm pha nên đành từ bỏ ý định. Hoặc có nhiều cặp vợ chồng rõ ràng là biết là ko hòa hợp đc với nhau, nhưng vì "sợ con nó thiếu ba thiếu mẹ", "sợ hàng xóm nhiều chuyện", sợ cái này cái nọ nên đành nghiến răng chịu đựng nhau.

Qua nhiều trải nghiệm, mình đã nhận ra đc 1 điều là cuộc sống này vốn rất công bằng. Chúng ta cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Cứ như thể là vũ trụ này đc vận hành bởi 1 loại trí tuệ siêu nhiên nào đó, nó luôn đền đáp công bằng cho những ai chịu bỏ ra công sức, hoặc đã trải qua mất mát đắng cay. Những người nào sống như những "cái cây", chính là chưa nhận ra đc nguyên lý công bằng này của vũ trụ.

Thân.

Trả lời

Cá nhân mình thấy câu nói này có tính tạo động lực khá cao. Vì nó đánh thẳng vào tâm lý "ỳ", "lười" và "sợ" vốn có ở đại đa số con người. Chúng ta ai cũng ao ước đủ điều, nhưng hiếm có ai dám bước ra khỏi vùng an toàn để hành động để đạt được những điều đó. Tất nhiên đôi khi do hoàn cảnh bắt buộc ta có muốn cũng ko thể làm đc gì, nhưng mình nghĩ đó ko phải là những trường hợp Jim Rohn muốn đề cập.

Đôi khi chúng ta sống trong 1 môi trường ko phù hợp, dù biết là cần phải thay đổi nhưng vì lười thay đổi hoặc sợ người đời săm soi gièm pha nên đành từ bỏ ý định. Hoặc có nhiều cặp vợ chồng rõ ràng là biết là ko hòa hợp đc với nhau, nhưng vì "sợ con nó thiếu ba thiếu mẹ", "sợ hàng xóm nhiều chuyện", sợ cái này cái nọ nên đành nghiến răng chịu đựng nhau.

Qua nhiều trải nghiệm, mình đã nhận ra đc 1 điều là cuộc sống này vốn rất công bằng. Chúng ta cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Cứ như thể là vũ trụ này đc vận hành bởi 1 loại trí tuệ siêu nhiên nào đó, nó luôn đền đáp công bằng cho những ai chịu bỏ ra công sức, hoặc đã trải qua mất mát đắng cay. Những người nào sống như những "cái cây", chính là chưa nhận ra đc nguyên lý công bằng này của vũ trụ.

Thân.