Người dân Việt Nam có cần tiếc thương Nữ hoàng Anh II băng hà?

  1. Xã hội

  2. Lịch sử

Trong lịch sử nữ hoàng Anh có đem đến công lao hay sự liên quan nào với đất nước Việt Nam hay không? Người dân nước mình có cần tiếc thương khi bà ấy mất?

Mới đây Châu Bùi lên bài tiếc thương bà bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội:

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/30345448742159175986663432955749242984729332n-1662691467_1024.jpg
Từ khóa: 

nữ hoàng elizabeth

,

elizabeth

,

nữ hoàng anhh

,

xã hội

,

lịch sử

(NẾU) Câu hỏi là: "Người Việt Nam" thì mình xin trả lời là không cần. Lý do cũng dễ hiểu là Việt Nam từng là một nước chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dân, nên theo lý thì không nên tiếc thương cho người đại diện cho chủ nghĩa này. Dù vai trò của họ chỉ ít nhiều, hoặc gián tiếp.

Nếu đứng ở vị trí: Một công dân toàn cầu. Là một người yêu thích văn hóa nước Anh, việc thần tượng một hình tượng Nữ hoàng Anh không có gì là sai trái. Vậy nên việc chia sẻ lòng tiếc thương không có gì là xấu. 

Đối với một người sống vì quá khứ: Những tội ác đã gây ra của thực dân là không thể bỏ qua nên cái chết của người đại diện là sự không cần thương tiếc.

Đối với một người sống vì hiện tại và tương lai: thì quá khứ đã đi qua, các quốc gia đã hòa bình và trên phương diện hợp tác phát triển cùng đi lên. Gạt bỏ quá khứ, bày tỏ lòng tiếc thương cho sự ra đi của người đại diện không còn là điều đáng lên án.

T thấy là Châu Bùi bày tỏ lòng tiếc thương nhưng cô ấy chắc chắn không cố ý đả động hay kích động gì đến thực dân cả, nhiều người trong chúng ta cũng không rõ vấn đề này và hiện còn rất nhiều tranh cãi vì kiến thức lịch sử của hầu hết mọi người đều chắp vá cả. Nên t nghĩ việc công kích Châu Bùi là không nên. Cũng như bày tỏ sự hả hê, vui sướng, nhạo báng, gây cười trên sự mất mát, nỗi buồn của nước Anh cũng không khiến chúng ta tốt đẹp hơn.

Thậm trí, còn thể hiện dân trí thấp. Chúng ta có thể không tôn trọng ai đó, bỏ qua. Nhưng nếu xúc phạm họ thì quá đáng xấu hổ. Tỏ vẻ thượng đẳng nhưng thực chất đang kéo văn hóa xã hội đi xuống.

Về phần mình, mình nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của mọi người, trên mỗi góc nhìn khác nhau sẽ thấy không phù hợp hoặc phù hợp. Tuy nhiên đây là sự mâu thuẫn không thể giải quyết bằng cách xúc phạm nhau. Châu Bùi vẫn là nghệ sĩ mình thấy có văn hóa tốt, cô ấy có thể chia buồn tới Nữ Hoàng Anh nhưng cũng đồng thời làm từ thiện, đóng góp hình ảnh tốt đẹp cho nước ta. Vậy là đã rất đáng khen rồi. Nhiều người bắt họ phải chia sẻ cho ngày của dân tộc trước rồi hẵng chia sẻ cho nước khác. Mình thấy điều này là phi lý và rất tiêu chuẩn kép. Tình yêu đất nước không thể hiện chỉ qua cái share mà hành động đóng góp cho xã hội cũng đáng được công nhận rồi.

Trả lời

(NẾU) Câu hỏi là: "Người Việt Nam" thì mình xin trả lời là không cần. Lý do cũng dễ hiểu là Việt Nam từng là một nước chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dân, nên theo lý thì không nên tiếc thương cho người đại diện cho chủ nghĩa này. Dù vai trò của họ chỉ ít nhiều, hoặc gián tiếp.

Nếu đứng ở vị trí: Một công dân toàn cầu. Là một người yêu thích văn hóa nước Anh, việc thần tượng một hình tượng Nữ hoàng Anh không có gì là sai trái. Vậy nên việc chia sẻ lòng tiếc thương không có gì là xấu. 

Đối với một người sống vì quá khứ: Những tội ác đã gây ra của thực dân là không thể bỏ qua nên cái chết của người đại diện là sự không cần thương tiếc.

Đối với một người sống vì hiện tại và tương lai: thì quá khứ đã đi qua, các quốc gia đã hòa bình và trên phương diện hợp tác phát triển cùng đi lên. Gạt bỏ quá khứ, bày tỏ lòng tiếc thương cho sự ra đi của người đại diện không còn là điều đáng lên án.

T thấy là Châu Bùi bày tỏ lòng tiếc thương nhưng cô ấy chắc chắn không cố ý đả động hay kích động gì đến thực dân cả, nhiều người trong chúng ta cũng không rõ vấn đề này và hiện còn rất nhiều tranh cãi vì kiến thức lịch sử của hầu hết mọi người đều chắp vá cả. Nên t nghĩ việc công kích Châu Bùi là không nên. Cũng như bày tỏ sự hả hê, vui sướng, nhạo báng, gây cười trên sự mất mát, nỗi buồn của nước Anh cũng không khiến chúng ta tốt đẹp hơn.

Thậm trí, còn thể hiện dân trí thấp. Chúng ta có thể không tôn trọng ai đó, bỏ qua. Nhưng nếu xúc phạm họ thì quá đáng xấu hổ. Tỏ vẻ thượng đẳng nhưng thực chất đang kéo văn hóa xã hội đi xuống.

Về phần mình, mình nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của mọi người, trên mỗi góc nhìn khác nhau sẽ thấy không phù hợp hoặc phù hợp. Tuy nhiên đây là sự mâu thuẫn không thể giải quyết bằng cách xúc phạm nhau. Châu Bùi vẫn là nghệ sĩ mình thấy có văn hóa tốt, cô ấy có thể chia buồn tới Nữ Hoàng Anh nhưng cũng đồng thời làm từ thiện, đóng góp hình ảnh tốt đẹp cho nước ta. Vậy là đã rất đáng khen rồi. Nhiều người bắt họ phải chia sẻ cho ngày của dân tộc trước rồi hẵng chia sẻ cho nước khác. Mình thấy điều này là phi lý và rất tiêu chuẩn kép. Tình yêu đất nước không thể hiện chỉ qua cái share mà hành động đóng góp cho xã hội cũng đáng được công nhận rồi.

Nữ hoàng Anh là biểu tượng của chế độ thực dân nô dịch, cướp bóc và tàn ác. Những quốc gia từng bị thực dân Anh đô hộ hay thuộc khối liên hiệp Anh lại vui vch ra ấy. Anh từng tiếp tay cho Pháp ở VN, thế mà con cháu giờ lại ''khóc thuê'' cho bà này. Không biết ý nghĩa của vương miện đế quốc Anh à các bạn? Bên trên đính toàn vàng với kim cương, biểu tượng cho sự phồn vinh của giới quý tộc cầm quyền; bên dưới là màu đỏ biểu tượng cho sự thống khổ của người dân. Chúng ta thể chia buồn với nước Anh vì đó là phép lịch sự, còn bảo tiếc thương thì không :))
Từ hôm qua sau tin Nữ hoàng Anh mất, dân VN mình chửi rất nhiều. Từ 1 - 2 thành phần rồi nhân lên thành phong trào chửi Nữ hoàng Anh. Dù có những ý kiến cá nhân, nhưng mọi người vẫn nên tôn trọng bà và gia đình của bà trong thời điểm này. Đến nỗi nghệ sĩ nào đăng tin chia buồn đều bị bọn người này chửi tơi tả. Mình cảm thấy thật đáng buồn cho hệ tri thức của dân Việt bây giờ, hùa theo số đông.
Tìm hiểu kỹ lịch sử: Hoàng gia Anh từ thế kỷ 19 đã cấm không cho các thành viên tham gia vào chính trị, chính trị thời gian đó do thủ tướng & nội các Anh nắm. Nữ Hoàng & Hoàng gia sống như 1 biểu tượng của nước Anh, không có quyền can thiệp chính trị. Cớ làm sao bây giờ mọi người lại đi mạ sát một bà lão một cách khủng khiếp như vậy nhỉ?
Việt Nam và Anh bây giờ đang có mối quan hệ hợp tác song phương rất tốt, dân Việt mình chửi cỡ này liệu rằng có bị ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 đất nước không? Vì người Anh xem Nữ hoàng Elizabeth như 1 tượng đài, dân mình chửi khủng khiếp như vậy khác gì chửi luôn cả 1 dân tộc Anh Quốc?
Nếu chửi thực dân, hãy chửi những con người trong quá khứ và hãy chửi cho đúng người.
Nhiều người bị chỉ trích khi chia buồn về sự qua đời của Nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, có một vài bạn lại dùng từ ngữ gần như sùng bái, tôn thờ bà. Bà thật sự rất giỏi và rất có uy quyền từ lúc lên nắm quyền đến lúc băng hà. Tuy nhiên, điều mà người Việt Nam không hài lòng đó là khi phát biểu về 2 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Pháp, bà tỏ thái độ ủng hộ dù lần 1 bà chưa sinh ra đời và lần 2 bà chưa lên nắm quyền nhưng vẫn ủng hộ 2 cuộc xâm lượt thất bại đó.
Chia buồn sự ra đi của bà nhưng Bác Hồ và các anh hùng dân tộc Việt Nam mới là người mà tôi ủng hộ, tôn kính và nể phục.

Từ bao giờ nói vài lời tốt đẹp về 1 người vừa khuất lại cần phải xem xét vậy nhỉ? Ông bà bảo "Nghĩa tử nghĩa tận", con cháu "giang cư mận" lại ngáo tự do ngôn luận, hở ra là thoải mái chỉ trích, hài :)))