Người trẻ học được gì khi “xách balo lên và đi”?

  1. Du lịch

Cái tính liều lĩnh và sự phát triển vũ bão của công nghệ như chắp thêm đôi cánh cho những đôi chân cuồng đi. Các bạn trẻ ngày nay đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Tôi vẫn thường đọc và nghe thấy nhiều quan điểm trái chiều về chuyện “dành cả thanh xuân để đi”: nào là không có trách nhiệm với gia đình, tương lai, bản thân; nào là vô bổ, tốn kém thời gian, tiền bạc; nào là những tai nạn không lường trước được. Nói chung ai cũng có quan điểm của cá nhân và tôi tôn trọng những suy nghĩ đó. Với tôi, mỗi lựa chọn trong đời đều có chi phí cơ hội của riêng nó. Việc người trẻ chọn trải nghiệm bằng những chuyến đi cũng như vậy. Mất thời gian, mất tiền bạc nhưng những chuyến đi mang đến cho các bạn vô số điều hay ho và những cái nhìn chân thực về cuộc sống. Khi “xách ba lô lên và đi”, các bạn phải tự chủ động trong cuộc hành trình của mình, phải biết sắp xếp lịch trình, đi đâu ở đâu, ăn gì. Đấy là bài học đầu tiên đấy. Đi đi để thấy mình đã được sống sung sướng hơn khối người ngoài kia, sướng hơn những em bé ốm nhom, đen nhẻm trên vùng Tây Nguyên; sướng hơn nhiều so với các bạn, các chị ngày ngày gánh củi leo đồi cao trên Tây Bắc. Việc đi cũng giúp các bạn trẻ dễ dàng giao tiếp, bắt chuyện với mọi người, một kĩ năng rất có ích đấy nhé! Và cuối cùng, những lần đi cho tôi thấy thế giới này còn rất nhiều người tốt, à và những người nhận thấy sự ngây thơ của bạn rồi vụ lợi tiền bạc, lừa đảo cũng không hề ít :) Những bài học sau mỗi chuyến đi không phải là tấm bằng đảm bảo cho sự thành công trong công việc, nhưng nó giúp bạn trưởng thành.


Từ khóa: 

phượt

,

xách ba lo lên và đi

,

du lịch

Đi là để trở về.

Trả lời

Đi là để trở về.