Chung cư cũ Sài Gòn - nơi thời gian chậm lại

  1. Du lịch

Nếu như điều mình nhớ nhất về Hà Nội là những khu tập thể cũ kĩ quét ve màu vàng thì ở Sài Gòn, điều mà mình thấy rất đặc biệt chính là những chung cư cũ. Sài Gòn đâu chỉ nhộp nhịp, đông đúc, xô bồ hay rực rỡ ánh đèn, Sài Gòn còn có cả những chốn bình yên vương đầy màu thời gian như thế này nữa.

Các chung cư ở đây không sơn màu nổi bật như ở Hà Nội mà có một tông màu rất nhẹ, rất nhạt, rất dịu mắt. Có những chung cư chỉ toàn là các quán cafe được trang trí rất đẹp, có những chung cư chỉ toàn là các cửa hàng quần áo rất đa dạng và đặc biệt. Nhưng ở đâu cũng vẫn tồn tại một số căn hộ nhỏ cũ kỹ có người sinh sống, đa số là những người đã ở đó qua bao nhiêu năm tháng. Lối kiến trúc cổ xưa độc đáo với những ô cửa sổ mang dấu thời gian ở đây đã thu hút rất nhiều người.

Một số chung cư cũ rất nổi tiếng ở Sài Gòn:

  • 1. Chung cư Trần Hưng Đạo
  • 2. Chung cư Nguyễn Huệ
  • 3. Chung cư Ngô Gia Tự
  • 4. Chung cư Tôn Thất Đạm
  • 5. Chung cư Tôn Thất Thiệp
  • 6. Chung cư Lý Tự Trọng

Những bức ảnh này mình chụp ở chung cư 42 Tôn Thất Thiệp trong một lần lang thang khám phá khu vực phố đi bộ. Không biết mọi người cảm thấy sao nhưng khi nhìn những bức ảnh này mình cảm thấy rất bình yên. Chia sẻ cho mình suy nghĩ của mọi người nhé ^^

Từ khóa: 

sài gòn

,

chung cư

,

du lịch

Chung cư nơi mình ở-chung cư số 4 Nguyễn Siêu, tuy không nổi tiếng và hơi bẩn nhưng cũng có những nét cổ điển đậm chất Sài Gòn. Tầng 1 trưng bày những bức tranh nổi tiếng thế giới, tuy là tranh sao chép nhưng cũng đủ thổi hồn cho nét vintage của kiến trúc Sài Gòn. Ở góc Thái Văn Lung-Nguyễn Siêu thì đúng kiểu "Có những chiều mưa rơi ướt vai" , ướt vì các cô các dì hay tưới cây và cũng có những buổi chiều mưa. Buổi tối, góc phố là một hỗn hợp giữa âm thanh tiếng chổi quét lá rơi, tiếng rao bánh chưng bánh giò, tiếng trao đổi của những du khách nước ngoài, vài anh chàng ngoại quốc say xỉn, tiếng cải lương từ radio của chú giữ xe... Một Sài Gòn rất retro, rất cổ điển nằm ngay trong lòng Sài Gòn hiện đại...


Trả lời

Chung cư nơi mình ở-chung cư số 4 Nguyễn Siêu, tuy không nổi tiếng và hơi bẩn nhưng cũng có những nét cổ điển đậm chất Sài Gòn. Tầng 1 trưng bày những bức tranh nổi tiếng thế giới, tuy là tranh sao chép nhưng cũng đủ thổi hồn cho nét vintage của kiến trúc Sài Gòn. Ở góc Thái Văn Lung-Nguyễn Siêu thì đúng kiểu "Có những chiều mưa rơi ướt vai" , ướt vì các cô các dì hay tưới cây và cũng có những buổi chiều mưa. Buổi tối, góc phố là một hỗn hợp giữa âm thanh tiếng chổi quét lá rơi, tiếng rao bánh chưng bánh giò, tiếng trao đổi của những du khách nước ngoài, vài anh chàng ngoại quốc say xỉn, tiếng cải lương từ radio của chú giữ xe... Một Sài Gòn rất retro, rất cổ điển nằm ngay trong lòng Sài Gòn hiện đại...


Ôi Chung cư 42 Tôn Thất Thiệp ngày nào mình cũng ăn trưa ở đó. Đồ ăn đa dạng rẻ hơn so với những quán khác xung quanh Nguyễn Huệ.

năm ngoái chung cư 42 tôn thất thiệp còn khá nhiều shop quần áo rất đẹp và có gu, từ cái biển hiệu đèn neon đến cách trang trí shop theo một concept nhất định. tiếc là năm nay thì kha khá shop chuyển ra ngoài rồi nên mức độ yêu thích của mình dành cho chung cư này cũng giảm nhiều.

Hic :( 42 Tôn Thất Thiệp là cái chung cư em hay đi nhất luôn á :))