Nhắn tin lại với 1 người bạn qua mạng đã lâu không nhắn với họ liệu họ có nghĩ gì không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Game

Tôi và cậu ấy quen biết nhau qua game, thật mà nói thì tôi phải gọi cậu ấy là "anh" mới phải vì cậu ấy hơn tôi một tuổi. Nhưng cậu ấy lại không quan trọng tuổi tác và cứ thế chúng tôi xưng hô như kiểu bạn bè đồng trang lứa. Cậu ấy là một người rất tuyệt, tuyệt hơn bất cứ ai mà tôi từng quen qua mạng.. Tuy là không được gặp cậu ấy ngoài đời nhưng nhìn cái cách cậu nhắn tin cũng đã giúp tôi hiểu rõ hơn một phần về cậu...

Chúng tôi quen biết nhau không được bao lâu nhưng lại rất nhanh thân thiết với nhau. Cùng chơi game, cùng tâm sự, cùng bàn luận về một chủ đề nào đó mà cả hai quan tâm,... những lúc như vậy tôi thực sự rất vui. Càng nhắn tin với cậu ấy tôi càng biết thêm rất nhiều thứ, hứng thú với nhiều thứ mà tôi chưa từng một một lần trải qua. Cậu ấy cũng rất hay quan tâm tôi nữa. Hồi đó tôi đặt tên game là "Sad" nên mỗi lần mà tôi onl cậu ấy lại hỏi: "Hôm nay hết buồn chưa sad?"

Chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi nhưng chính nó cũng đã làm tôi cảm động trước sự quan tâm của cậu ấy. Cậu ấy thường hay quan tâm đến tôi, luôn kể cho tôi nghe những thứ cậu ấy đã trải qua và cũng chính vì điều đó đã giúp tôi càng đồng cảm và thấu hiểu cậu ấy hơn...Chính vì thế mà tôi rất quý cậu ấy, không chỉ vậy tôi còn ngưỡng mộ con người ấy nữa. Vì vậy nên tôi đã xin in4 cậu ấy để tiện nhắn tin hơn ấy mà=)))

Cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi thân thiết như vậy cho đến khi cậu ấy phải thi tuyển sinh... Vì là đang ôn thi nên cậu ấy cũng ít onl game hơn, ít nhắn tin với tôi hơn... Cũng vì thế mà tôi bắt đầu chán game... Và tôi đã lỡ nhắn trong game với cậu ấy là tôi sẽ nghỉ game (đó thật sự là sai lầm của tôi khi nhắn vậy) nhưng tôi chỉ nghỉ game 'tạm thời' thôi màa

Vậy mà cậu ấy cũng nghỉ theo tôi luôn... nhưng cậu ấy off game thật... Khi tôi bắt đầu thấy nhớ game vì ở đó có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy thì tôi đã tải lại. Vào lại game với một tâm trạng u buồn giống như tên nhân vật của tôi vậy...Lúc đó tôi lại nhớ tới câu nói của cậu ấy "Sad thì sad nhưng đừng có sad quá là được", "tích cực lên"...

Thật ra thì tôi có in4 cậu ấy... nhưng tôi lại rén không dám nhắn tin, vì tôi vốn là một đứa nhát cấy mà. Ngày mai đã là năm mới rồi, nên nhân dịp này tôi muốn chúc mừng năm mới cho cậu ấy nhưng tôi lại sợ.. sợ cậu ấy quên mất tôi là ai... Theo mọi người thì tôi có nên nhắn với cậu ấy không đây? Tôi thật sự rất muốn trò chuyện với cậu ấy sau mấy tháng chúng tôi không liên lạc...

Từ khóa: 

game online chơi cùng bạn bè

,

bạn

,

tâm sự cuộc sống

,

game

NÊN CHỨ. 

Ôi bác có cả in4 người ta rồi, ngại thì sao mà tiến lên được. Cậu ấy đã an ủi và chơi cùng bác suốt 1 thời gian dài, vì vậy ít ra cũng nên gửi lời cảm ơn muộn màng tới người ta một câu. Nghe chuyện này tôi đoán ít nhiều bác cũng có cảm tình với người ta rồi, vậy nên cứ chủ động add đi, còn nhắn tin hay không thì hãy chờ bạn ý có nhận ra bác không kkk. Nếu nhận ra thì người ta sẽ chủ động nhắn ngay thui, còn nếu không thì bác nhắn rủ rê người ta chơi game, người ta sẽ thấy kỳ lạ kiểu chả quen biết gì tự nhiên rủ mà rep ngay thui =)))) Tội gì không thử nhỉii 

Trả lời

NÊN CHỨ. 

Ôi bác có cả in4 người ta rồi, ngại thì sao mà tiến lên được. Cậu ấy đã an ủi và chơi cùng bác suốt 1 thời gian dài, vì vậy ít ra cũng nên gửi lời cảm ơn muộn màng tới người ta một câu. Nghe chuyện này tôi đoán ít nhiều bác cũng có cảm tình với người ta rồi, vậy nên cứ chủ động add đi, còn nhắn tin hay không thì hãy chờ bạn ý có nhận ra bác không kkk. Nếu nhận ra thì người ta sẽ chủ động nhắn ngay thui, còn nếu không thì bác nhắn rủ rê người ta chơi game, người ta sẽ thấy kỳ lạ kiểu chả quen biết gì tự nhiên rủ mà rep ngay thui =)))) Tội gì không thử nhỉii