Những người đạo Thiên chúa giáo thì có tin vào thuyết tiến hóa/ homo sapiens... không?

  1. Xã hội

  2. Tôn giáo

Kiểu như Họ có tin con người vốn là từ vượn hay con người là Chúa nặn đất sét ra và thổi hồn vào mũi?

Ý mình là đại loại như người tiến hóa là từ vượn ấy. Tức là họ không tin điều đó vì niềm tin tôn giáo rằng Chúa tạo ra muôn loài chứ không phải không tin thuyết tiến hóa của Darwin theo một thuyết hay căn cứ khoa học khác ấy ạ?

Mình có nghe chuyện (hình như trong Kinh Thánh) Chúa 7 ngày tạo ra thế giới, ngày thứ 6 tạo ra người bằng cách lấy đất nắn và thổi hơi vào đó. Ngày thứ 7 thì xong xuôi cả nên nghỉ ngơi, mới gọi là ngày Chúa nhật (Chủ nhật).

Một người em theo Kito giáo của mình nói là em không tin chuyện người tiến hóa từ vượn, nên mình tò mò không biết do em hay do nhiều người hay all người trong đạo không tin:)).

Mình chỉ muốn hỏi chuyện họ tin hay không tin thôi, không có ý nói bên nào đúng bên nào sai nha. :)

Từ khóa: 

xã hội

,

tôn giáo

Sao lại không nhỉ. 2 vấn đề này không hề mâu thuẫn với nhau. Thuyết tiến hóa nói về nguồn gốc nguyên sơ của con người tiền hóa từ giống vượn người lên. Sau đó mới có con người. Rồi mới đến thời đại mà Jesus bị thiêu chết. Từ đó họ tôn thờ Jesus lên như 1 vị thần thánh.
Còn nếu bạn muốn nói về câu chuyện chúa tạo ra Adam và Eva rồi từ đó có con người thì thực ra không ai tin vào nó cả. Nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kể cả nhưng người theo Thiên chúa giáo cũng không tin đâu. Ví dụ dễ hiểu thì nó như là câu chuyện con rồng cháu tiên của Việt Nam ta vậy.
Trả lời
Sao lại không nhỉ. 2 vấn đề này không hề mâu thuẫn với nhau. Thuyết tiến hóa nói về nguồn gốc nguyên sơ của con người tiền hóa từ giống vượn người lên. Sau đó mới có con người. Rồi mới đến thời đại mà Jesus bị thiêu chết. Từ đó họ tôn thờ Jesus lên như 1 vị thần thánh.
Còn nếu bạn muốn nói về câu chuyện chúa tạo ra Adam và Eva rồi từ đó có con người thì thực ra không ai tin vào nó cả. Nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kể cả nhưng người theo Thiên chúa giáo cũng không tin đâu. Ví dụ dễ hiểu thì nó như là câu chuyện con rồng cháu tiên của Việt Nam ta vậy.
Mình ko theo Công giáo nên ko biết bên trong thế nào. Nhưng có thể nói Darwin hay rất nhiều nhà khoa học phương Tây khác đều theo Công giáo. Darwin còn từng chọn ngành học để phục vụ Nhà thờ ấy chứ. Nên ko phải ai cũng tin vào câu chuyện ông Adam và bà Eva đâu. Nhưng chuyện có ng tin việc đó thì cũng bình thường vì đó là niềm tin tôn giáo của họ.
Có 1 câu chuyện Vova.
Cô giáo bảo học sinh: Loài người đc sinh ra từ ông Adam và bà Eva.
Vova đứng lên phản đối: Loài người tiến hóa từ loài vượn cổ.
Cô giáo điềm nhiên nhìn Vova: Cô không nói đến tổ tiên của nhà em.

khoa học hiện đại công nhận các nghiên cứu về tiến hoá.

Hầu như là các bạn chiens và những người học vấn thấp, hay đi nhà thờ là viết bài phủ nhận.

Họ thích tin vào muôn loài tạo ra từ đất sét, và loạn luân mà ra hiện tại.

Thuyết tiến hóa này nước ngoài người ta đã bỏ nó rồi không dùng để dạy trong trường học nữa vì nó không đúng.

Thực sự khoa học và tôn giáo là hai thứ không tách rời, chúng vốn bổ sung cho nhau. Mình đã dùng khá nhiều lý thuyết , quan điểm của khoa học để diễn giải Tôn GIáo và cả chiều ngược lại.

Nên mình nghĩ có những nhóm người họ tin vào 1 góc nhìn nhưng sẽ vẫn có những người tin cả 2 hay đa góc nhìn. Chả có gì là không thể cả!

Chúng ta k thể đại diện bất kỳ ai nhưng chúng ta có thể đại diện cho thế giới của chính mình. Mọi điều bạn tin tưởng tạo ra thế giới của bạn.

Nghe như bên Tàu có Nữ Ao nặn người nhỉ? Mà thuyết tiến hoá Darwin bị bác bỏ rồi thì điều bạn nghi ngờ có thể xảy ra đó. Kkk