Những nỗi ám ảnh ngày Tết?

  1. Tin Tức

Ngoài nỗi ám ảnh các câu chúc , câu hỏi, mình có nỗi ám ảnh kinh khủng về các loại tắc / kẹt / delay ngày Tết.

  • Tắc đường, kẹt xe đường bộ ở thành phố 
  • Tắc ở sân bay, bến tàu xe :  từ cửa sân bay cho tới Line check in, tới Line Hải quan, tới đường băng chờ cất cánh rồi lại chờ hạ cánh 
  • Về tới quê rồi cũng thấy tắc đường, thành phố Tết vắng thì quê Tết người ùn ùn đông đúc
  • Tắc ở cây ATM: nỗi ám ảnh vì Tết về dùng tiền mặt nhiều, phải đi rút tiền ở quê thật kinh khủng, Line xếp hàng dài như check in ở sân bay :)) 
Còn bạn, bạn có nỗi ám ảnh nao ngay Tet khong? 
Từ khóa: 

tết

,

tin tức

Ám ảnh ngày Tết, với mình có lẽ là dọn nhà. Nhà mình khá rộng, khoảng 200m2 và 2 tầng rưỡi, sân nhà cũng tầm đó. Bàn, ghế, tủ, cửa sổ, sân, vườn, tường rào, cổng,.... Ôi thôi thì đủ thứ, dọn dẹp lau chùi đuối thôi 😂😂. Năm nào có làm sớm mấy rồi đến 30 Tết vẫn có cái để dọn.

Thứ nữa có lẽ là nghỉ Tết, mình thường nghỉ Tết sớm hơn các nơi. Nhưng vì vậy mà các nơi chưa nghủ, cần gì ng ta lại gọi, và mình thì đang bày bừa ra lại phải vất đó mà đi, khộ khộ 😂😂

Và nhất là Tết, Tết sắp đến thì mong chờ, lúc Tết đến thì... Ơ, chưa kịp nhận ra, Tết đã qua 😂😂

Trả lời

Ám ảnh ngày Tết, với mình có lẽ là dọn nhà. Nhà mình khá rộng, khoảng 200m2 và 2 tầng rưỡi, sân nhà cũng tầm đó. Bàn, ghế, tủ, cửa sổ, sân, vườn, tường rào, cổng,.... Ôi thôi thì đủ thứ, dọn dẹp lau chùi đuối thôi 😂😂. Năm nào có làm sớm mấy rồi đến 30 Tết vẫn có cái để dọn.

Thứ nữa có lẽ là nghỉ Tết, mình thường nghỉ Tết sớm hơn các nơi. Nhưng vì vậy mà các nơi chưa nghủ, cần gì ng ta lại gọi, và mình thì đang bày bừa ra lại phải vất đó mà đi, khộ khộ 😂😂

Và nhất là Tết, Tết sắp đến thì mong chờ, lúc Tết đến thì... Ơ, chưa kịp nhận ra, Tết đã qua 😂😂

Với mình thì chắc là vụ phát tiền lì xì quá.

Nhà mình thế hệ bố mẹ mình khá là đông anh chị em (đời F1), mấy ông anh bà chị đời F2 giờ cũng con cháu đề huề. Mỗi lần Tết là mình (đời F2 cuối) phải moi tiền lương các kiểu ra lì xì cho chúng nó, mà có phải chỉ 1 2 đứa đâu, cộng lại phải gần 15 đứa, lì xì cho chúng nó xong là muốn hết tiền chơi Tết luôn. Bởi bảo sinh con đàn cháu đống cũng là một cái nghiệp. =))

Ám ảnh của mình ngày tết là ăn nhiều đồ ngọt, thịt, cá, bánh chưng, nước có ga và dẫn đến béo lên, tăng cân (em sợ béo, ục ịc)