Phải chăng tuổi trẻ nên đánh đổi sức khỏe để lấy những điều khác?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn em từng nói rằng "Có 4 lựa chọn mà một trong số đó m sẽ phải đánh đổi, bởi một ngày không đủ thời gian để dành hết cho tất cả những điều đó. Gia đình, bạn bè, công việc và giấc ngủ". Công việc mà bạn em nhắc tới ở đây là việc học, việc clb, và việc đi làm.

Hiện tại, em đang phải đánh đổi giấc ngủ của mình hay cụ thể hơn là sức khỏe. Ngày nào em cũng ngủ tầm 2h, ngày cũng chỉ ngủ tổng cộng 6h. Em thấy rõ tác hại của nó nhưng không biết làm thế nào. Em vừa đi học, đi làm rồi chạy sự kiện. Có phải em đang tham lam quá không? Để đảm bảo sức khỏe, em buộc phải lựa chọn giữa CLB và đi làm, em cũng không biết chọn cái nào nữa.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Vừa đọc câu hỏi là biết sao anh 

Trần Việt
mời em trả lời ròi ạ :)))) Ukii, mình có vẻ cũng đang như bạn, đánh đổi sức khoẻ, thời gian nghỉ ngơi vì những thứ khác, tham lam thiệt, tuy nhiên, mình chưa bao giờ phải phân vân giữa câu lạc bộ hay việc đi làm. Mình đoán bạn đang học năm 2, đúng không nhỉ??

Mình không chọn clb, đúng hơn là năm nhất có apply vào 1 clb học thuật của trường mà thử thách còn khó hơn cả đi xin việc, vào đến vòng trong cùng thì bị loại nên mình say bye với clb từ đó. Một phần quan trọng để clb không nằm trong các mục tiêu của mình vì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án phi lợi nhuận từ cấp 3. Clb chỉ làm bạn tốn thời gian, không bổ sung được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, CV cũng ko vì clb mà đẹp lên, nên nếu là mình sẽ dứt khoát chia tay clb nhé. Lưu ý: nếu bạn từ năm 3 trở đi, khuyên bạn nên bỏ luôn clb và không cần chần chừ gì.

Còn nếu vẫn còn đam mê vs clb, bạn có thể đọc tiếp nè. Vì năm nhất, 2 thường mọi người sẽ hâm mộ và ao ước được tham gia 1 CLB nào đó để được trải nghiệm, nhưng đi làm thì nên hạn chế sự nhiệt tình với clb. Bạn có thể thử trả lời vài câu hỏi đơn giản của mình nhé. 

  • Vai trò trong clb cuả bạn là gì?
  • Clb hoạt động vì mục đích gì và có cho bạn điều gì trong học tập hay công việc sau này? (đừng tính điểm rèn luyện ở đây nhé)
  • Bạn đang đi làm công việc gì?
  • Công việc có đúng nguyện vọng, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bạn không?

Được rồi, 
+ Nếu vai trò trong clb là trưởng ban, phó chủ tịch, chủ tịch thì cứ hoàn thành hết nhiệm kỳ của bạn đi, sau sẽ bàn giao cho gen mới. Còn không, out nha

+ Nếu clb về học thuật, clb của khoa và nó giúp bạn bổ sung kỹ năng, kiến thức, phục vụ nhiều cho học tập và nghề nghiệp sau này, oki, có thể tham gia hết năm nay. Còn ko, out tiếp

+ Công việc bạn làm hiện đang đúng vs sở thích, nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp thì tiếp tục, nếu k out việc đi nhó và tìm việc mới đi nào

Còn gì không nhỉ? tạm thời mình chỉ mới nghĩ được 3 mục nếu này thôi. 

Nhưng mà, nếu bạn vừa giữ vị trí quan trọng ko thể bỏ ở clb, vừa ko thể bỏ công việc, bạn có thể tiếp tục cả 2 và sắp xếp lại thời gian cho hợp lý. Mình đã từng có thời gian vừa học vừa tham gia 2 dự án ở ngoài vừa đi làm, nhưng tất cả vẫn ổn, mình vẫn có những khoảng khá rảnh, đơn giản nhé, bỏ đi thời gian lướt fb, tik tok là bạn đã dư thêm rất nhiều thời gian rồi đó. Nhưng điều này chỉ nên duy trì trong thời gian vừa đủ thôi, kéo dài quá sẽ hại sức khoẻ đấy.

Vì chưa bị bệnh, chưa hại đến sức khoẻ nhiều nên đa số chúng ta đều tham lam, và tuổi trẻ thì nhiều nhất là sức khoẻ và nhiệt huyết, nên sự tham lam đó càng có thể chấp nhận, điều quan trọng là bạn có cân bằng được hay không?

Chút nữa là quên một điều, anh 

Nguyễn Đức Nam Bình
, tag anh bất chấp ròi nhé ạ, hehee

Trả lời

Vừa đọc câu hỏi là biết sao anh 

Trần Việt
mời em trả lời ròi ạ :)))) Ukii, mình có vẻ cũng đang như bạn, đánh đổi sức khoẻ, thời gian nghỉ ngơi vì những thứ khác, tham lam thiệt, tuy nhiên, mình chưa bao giờ phải phân vân giữa câu lạc bộ hay việc đi làm. Mình đoán bạn đang học năm 2, đúng không nhỉ??

Mình không chọn clb, đúng hơn là năm nhất có apply vào 1 clb học thuật của trường mà thử thách còn khó hơn cả đi xin việc, vào đến vòng trong cùng thì bị loại nên mình say bye với clb từ đó. Một phần quan trọng để clb không nằm trong các mục tiêu của mình vì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án phi lợi nhuận từ cấp 3. Clb chỉ làm bạn tốn thời gian, không bổ sung được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, CV cũng ko vì clb mà đẹp lên, nên nếu là mình sẽ dứt khoát chia tay clb nhé. Lưu ý: nếu bạn từ năm 3 trở đi, khuyên bạn nên bỏ luôn clb và không cần chần chừ gì.

Còn nếu vẫn còn đam mê vs clb, bạn có thể đọc tiếp nè. Vì năm nhất, 2 thường mọi người sẽ hâm mộ và ao ước được tham gia 1 CLB nào đó để được trải nghiệm, nhưng đi làm thì nên hạn chế sự nhiệt tình với clb. Bạn có thể thử trả lời vài câu hỏi đơn giản của mình nhé. 

  • Vai trò trong clb cuả bạn là gì?
  • Clb hoạt động vì mục đích gì và có cho bạn điều gì trong học tập hay công việc sau này? (đừng tính điểm rèn luyện ở đây nhé)
  • Bạn đang đi làm công việc gì?
  • Công việc có đúng nguyện vọng, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bạn không?

Được rồi, 
+ Nếu vai trò trong clb là trưởng ban, phó chủ tịch, chủ tịch thì cứ hoàn thành hết nhiệm kỳ của bạn đi, sau sẽ bàn giao cho gen mới. Còn không, out nha

+ Nếu clb về học thuật, clb của khoa và nó giúp bạn bổ sung kỹ năng, kiến thức, phục vụ nhiều cho học tập và nghề nghiệp sau này, oki, có thể tham gia hết năm nay. Còn ko, out tiếp

+ Công việc bạn làm hiện đang đúng vs sở thích, nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp thì tiếp tục, nếu k out việc đi nhó và tìm việc mới đi nào

Còn gì không nhỉ? tạm thời mình chỉ mới nghĩ được 3 mục nếu này thôi. 

Nhưng mà, nếu bạn vừa giữ vị trí quan trọng ko thể bỏ ở clb, vừa ko thể bỏ công việc, bạn có thể tiếp tục cả 2 và sắp xếp lại thời gian cho hợp lý. Mình đã từng có thời gian vừa học vừa tham gia 2 dự án ở ngoài vừa đi làm, nhưng tất cả vẫn ổn, mình vẫn có những khoảng khá rảnh, đơn giản nhé, bỏ đi thời gian lướt fb, tik tok là bạn đã dư thêm rất nhiều thời gian rồi đó. Nhưng điều này chỉ nên duy trì trong thời gian vừa đủ thôi, kéo dài quá sẽ hại sức khoẻ đấy.

Vì chưa bị bệnh, chưa hại đến sức khoẻ nhiều nên đa số chúng ta đều tham lam, và tuổi trẻ thì nhiều nhất là sức khoẻ và nhiệt huyết, nên sự tham lam đó càng có thể chấp nhận, điều quan trọng là bạn có cân bằng được hay không?

Chút nữa là quên một điều, anh 

Nguyễn Đức Nam Bình
, tag anh bất chấp ròi nhé ạ, hehee

Thay vì phải đánh đổi một trong bốn, tại sao bạn không thử cân bằng nhỉ?

Trước hết, bạn nên nhìn lại về CLB. Mình thấy lên ĐH việc tham gia CLB khác hẳn so với cấp 3 vì quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, đối tác cũng xịn hơn nữa. Như bạn mình, tham gia CLB được tiếp xúc và làm việc cùng tập đoàn FPT, sau đó cũng được nhận vào FPT làm mảng marketing từ năm 2. Đối ngược với đó, vẫn có nhiều CLB hơi lôm côm, không đem lại lợi ích gì cho thành viên mà chỉ mất thời gian. Vậy nên, bạn cần xem lại CLB cũng như vị trí bạn đang làm có phù hợp với định hướng của bạn không, có đem lại lợi ích gì cho bạn không. Nếu không, phải chăng sự hy sinh đó là không cần thiết?

Tiếp đến là công việc bạn đang làm thêm. Mình thấy nhiều bạn đi làm chỉ các bạn sinh viên khác đi làm, "con nhà người ta" đi làm thay vì mục đích cá nhân. Bạn chỉ nên khi đi làm khi thấy công việc đó phù hợp với mục tiêu của bạn như kiếm tiền hay tích lũy, học hỏi kinh nghiệm chứ không nên chạy theo hiệu ứng đám đông. Bên cạnh đó, nếu công việc đó khá vất vả, cần nhiều thời gian thì bạn cần suy sét thêm liệu nó có phục vụ cho công việc tương lai của bạn không. Năm nhất, năm hai thường làm các công việc như sale, hỗ trợ tuyển dụng, admin page..., có thể nó không phù hợp với công việc sau này nhưng vẫn giúp bạn có thêm các kỹ năng; song cũng không nên hy sinh quá nhiều vào những công việc đó. Bên cạnh việc đi làm từ sớm, bạn cũng có thể chọn học thêm các kỹ năng như ngoại ngữ, tin học văn phòng...

Sau khi đã cân nhắc cả hai vấn đề trên, bạn cũng cần phân chia thời gian hợp lý: một ngày bạn dành bao nhiêu tiếng cho công việc, bao nhiêu tiếng cho việc CLB mà vẫn đảm bảo được việc học. Nếu tất cả vẫn ổn trong kế hoạch đó thì vẫn tiếp tục thôi. Mình nghĩ quan trọng bạn biết đặt ra deadline cho bản thân và thực hiện trong thời gian đó, thay vì trì hoãn và kéo dài nó. Nếu không, một ngày 72h bạn cũng không hoàn thành được. Mình hay keep track công việc bằng Notion, Google Calendar và Iphone Reminder. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/68308102943768006-1671003842.jpg

Hãy cố gắng nhất có thể trong khả năng của bạn chứ đừng ôm đồm mọi việc và hãy dành cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Mọi thứ hay nhìn về mặt lâu dài chứ đừng nhìn về ngắn hạn, sức khỏe không đủ thì chỉ vài ngày, vài tháng thôi, bạn sẽ không thể làm được gì đâu.

mình thấy cậu không chỉ đánh đổi sức khỏe đâu, "Gia đình, bạn bè, công việc và giấc ngủ", dường như cậu đánh mất ít nhất là gia đình và giấc ngủ rồi đấy.

mình không tham gia nhiều clb nên không biết thế nào, nhưng mình thấy việc tham gia clb không giúp ích cho ngành nghề của mình ở tương lai thì mình sẽ hạn chế nó, con người chứ không phải cái máy, nó cần được nghỉ ngơi bạn ơi. Bạn của mình chỉ xoay quanh việc học và chạy 2 clb là đủ bạn ấy rớt môn rồi. Nên mong bạn suy nghĩ nhé, không phải ai cũng đủ sức để cân bằng, nhất là khi clb chiếm quá nhiều thời gian của mình.