Phải làm sao khi teamwork mà bạn thân không chịu đóng góp?

  1. Kỹ năng mềm

Em là sinh viên năm nhất, hồi đầu năm học có quen với một bạn khá thân. Về tính cách thì bạn ấy vẫn rất oke, em và bạn ấy đến nay cũng được coi như một đôi bạn thân chớm nở được vài tháng. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không làm việc nhóm.

Kỳ này chúng em phải học rất nhiều môn chung, khó và rắc rối vô cùng. Vì là bạn thân, chúng em mặc định sẽ hoạt động nhóm cùng với nhau, em là nhóm trưởng. Ngoài ra nhóm cũng còn 2 bạn cùng lớp nữa. Các bạn đó rất sôi nổi, hoạt động rất chỉn chu. Tuy nhiên, người bạn thân của em lại không như vậy.

Khi nhóm họp, bạn lấy lý do nhà ồn và không mở mic lấy một lần để tham gia góp ý với nhóm. Trong nhóm chat, bạn chỉ xuất hiện khi mấy đứa bàn thuyết trình xong đi đâu với nhau, còn khi em hỏi bất cứ điều gì cho bài tập nhóm, bạn seen không rep dù đã được tag rất nhiều lần. Rồi khi đến deadline, bạn trễ giờ nộp bài liên tục và luôn biện minh đi làm về muộn không kịp làm.

https://cdn.noron.vn/2022/12/06/224296863084925-1670297083_1024.png

Đã có lần em gợi ý bạn nên quan tâm đến bài tập nhóm hơn vì môn này rất khó, nhưng bạn đáp tỉnh bơ “Có mày rồi thì tao quan tâm làm gì, tao tin mày mà”. Em không biết giải quyết sao nữa, nếu nói thẳng em sợ mất tình bạn này, nhưng nếu tiếp tục nhẫn nhịn thì khả năng cao trong 4 năm học đại học em sẽ luôn phải gánh cho bạn. Em phải làm sao bây giờ anh chị ơi???

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Trước hay sau, sớm hay muộn thì em cũng sẽ bỏ lại tình bạn này thôi nên giải quyết sớm đi :D Em không thể chịu đựng được lâu đâu, chẳng ai có thể chịu được mình "làm trâu làm bò" trong khi người khác thảnh thơi mà cuối cùng, kết quả nhận được lại như nhau. Xin lỗi chứ ai chịu được thì xứng đáng tặng chữ "n.g.u" :D Nếu em học tốt mà lại tốt tính thì em sẽ gặp được nhiều người bạn khác sớm thôi, "mây tầng nào gặp gió tầng nấy" mà. Tốt nhất bây giờ em nên thẳng thắn nói chuyện với bạn đó: đã là bạn thân thì càng phải tôn trọng nhau, tôn trọng những công sức của người khác chứ đừng chỉ ngồi chơi và ăn theo mãi; nếu không biết, em có thể giúp nhưng đây là bạn đó chưa từng thử. Và cũng nên khẳng định rằng tốt cho bạn ấy vì đại học rồi, ai cũng ganh đua cho tương lai chứ không rảnh mà "gánh" mãi được đâu, không làm thì không có điểm thôi. Nếu nói chuyện xong mà mất tình bạn thì cũng dễ hiểu thôi, đừng buồn và hãy kết bạn với những người phù hợp hơn nhé! Còn nếu bạn đó tốt, bạn đó muốn làm bạn với em thì bạn đó sẽ bình thường thôi, anh chửi mấy con nhỏ bạn anh suốt @@

Trả lời

Trước hay sau, sớm hay muộn thì em cũng sẽ bỏ lại tình bạn này thôi nên giải quyết sớm đi :D Em không thể chịu đựng được lâu đâu, chẳng ai có thể chịu được mình "làm trâu làm bò" trong khi người khác thảnh thơi mà cuối cùng, kết quả nhận được lại như nhau. Xin lỗi chứ ai chịu được thì xứng đáng tặng chữ "n.g.u" :D Nếu em học tốt mà lại tốt tính thì em sẽ gặp được nhiều người bạn khác sớm thôi, "mây tầng nào gặp gió tầng nấy" mà. Tốt nhất bây giờ em nên thẳng thắn nói chuyện với bạn đó: đã là bạn thân thì càng phải tôn trọng nhau, tôn trọng những công sức của người khác chứ đừng chỉ ngồi chơi và ăn theo mãi; nếu không biết, em có thể giúp nhưng đây là bạn đó chưa từng thử. Và cũng nên khẳng định rằng tốt cho bạn ấy vì đại học rồi, ai cũng ganh đua cho tương lai chứ không rảnh mà "gánh" mãi được đâu, không làm thì không có điểm thôi. Nếu nói chuyện xong mà mất tình bạn thì cũng dễ hiểu thôi, đừng buồn và hãy kết bạn với những người phù hợp hơn nhé! Còn nếu bạn đó tốt, bạn đó muốn làm bạn với em thì bạn đó sẽ bình thường thôi, anh chửi mấy con nhỏ bạn anh suốt @@

bạn ấy chơi với bạn là vì muốn kết bạn hay là muốn có người ghánh cho mình?