Phim Việt doanh thu ngày càng cao - có phải tín hiệu đáng mừng?

  1. Phim ảnh

Những năm gần đây, nhiều phim chiếu rạp cộp mác "made-by-Vietnam" đã không còn lép vế trước phim ngoại nhập, thậm chí có doanh thu cao ngất ngưỡng như: Để Mai Tính 2, Tèo Em, Qủa tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... Gần đây nhất là 4 phim chiếu trong mùa Tết 2018 gồm: Siêu sao siêu ngố, Về quê ăn tết, 798 Mười và Đích tôn độc đắc đã cùng nhau lập kỉ lục với mức doanh thu "khủng". Thậm chí, phim Siêu sao siêu ngố đã liên tục “đại thắng” tại các phòng vé với 3 kỉ lục: Phim Tết Việt cho doanh thu cao nhất từ trước đến nay; Phim Tết Việt đạt kỉ lục 50 tỉ nhanh nhất, Kỉ lục doanh thu phim Tết Việt 3 ngày đầu công chiếu. Trong khi đó, những bộ phim ngoại nhập cùng thời điểm như: Truy lùng quái yêu50 sắc thái tự doNgôi làng tiền sử... có mức doanh thu khá "èo uột".

Việc phim Việt có doanh thu ngày càng cao có phải là tín hiệu đáng mừng? Đương nhiên là có rồi. Điều này chứng tỏ rằng chất lượng về nội dung, kĩ xảo, diễn viên... đã được các nhà sản xuất đầu tư đúng mức cần thiết, thậm chí không ngừng nâng cao chất lượng để tạo ra sản phẩm chuẩn ISO. Và khi nhu cầu được đáp ứng thì khán giả sẽ tự chuyển hướng sang ủng hộ phim Việt Nam nhiều hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì cũng có những nỗi băn khoăn khi mức doanh thu cao vời đó có khi chỉ là thành công nhất thời, hoặc ăn may nhờ đánh trúng tâm lí tò mò của khán giả bằng việc tạo scandal, bơm thông tin truyền thông lên quá mức.... Phim nào càng "nổi (tai) tiếng" thì lại càng có nhiều người đi xem để biết lí do tại sao. Chưa kể nhiều phim nội dung thì nhợt nhạt nhưng bù lại có dàn diễn viên tên tuổi hùng hậu, chỉ cần thấy thần tượng xuất hiện trên màn ảnh rộng là fan sẵn sàng móc ví mua vé ủng hộ ngay. Nếu nhà sản xuất vẫn tiếp tục làm phim kiểu "mì ăn liền" như vậy thì trước sau gì cũng sẽ bị khán giả "ngó lơ" ngay.

Nên dù phim Việt có doanh thu ngày càng cao thì chúng ta cũng chỉ nên vui thôi, đừng vui quá kẻo lại tự "ảo tưởng sức mạnh" về năng lực làm phim của nước mình. Nhất là khi nền điện ảnh nước nhà đang đi theo xu hướng remake các bộ phim nổi tiếng của thế giới thì doanh thu "khủng" cũng chỉ là bề nổi thành công của nhà sản xuất mà thôi. Còn bề chìm tức là các giá trị văn hóa lâu dài, sức ảnh hưởng mà phim Việt tạo ra thì chưa chắc đã có.

Từ khóa: 

phim ảnh

Cá nhân mình thấy phần nhiều lý do doanh thu phòng vé của phim Việt tăng lên là do 1 số lý do sau:

  • Càng ngày mức sống càng cao, việc ra rạp xem film cũng ko còn là thú vui xa xỉ nữa.
  • Thế hệ trẻ bây h cũng thích ra rạp xem film, mềnh thấy pattern hẹn hò của bọn bạn mềnh là đi ăn, đi chơi, xong ra rạp xem film. Ngoài ra thì cũng có 1 số thành phần như mềnh ko có gì làm thì ra rạp xem film giết thời gian.
  • Thêm vào đó, thế hệ trẻ h cũng hâm mộ cuồng nhiệt hơn đội già. Film ko cần biết hay hay dở, thể loại có hợp gu ko, cứ có thần tượng là đi xem thôi, mà ko chỉ xem 1 lần =)).

Nội dung film thì vẫn tạm tạm như vậy ko có gì xuất sắc vượt trội cả; kỹ xảo, trang phục có đầu tư tốt hơn ngày trước thật. Diễn xuất thì tùy vào diễn viên, nhưng hầu hết đội trẻ bây h diễn ko tốt bằng thế hệ già già, diễn khá đơ, giọng cũng cứ đều đều.

Tuy nhiên vẫn ko so sánh được với film nước ngoài. Như đợt tết vừa rồi, mình có đi xem 798 mười, tdk, peter rabbit. Nếu có recommend thì vẫn cứ là xem tdk > peter > rồi mới tới 798 mười. Kỹ xảo, nội dung, diễn xuất, độ hài hước... 2 film kia đều vượt trội hơn hẳn. 50 sắc thái thì ko xét, sau 2 phần đầu cảnh hot bị cắt hết chắc ko mấy người có hứng xem phần 3.

Nói chung để có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với film nước ngoài thì con đường của film việt còn xa lắm.

P/S: ah có Tháng năm rực rỡ xem hay phết, ko xét về kỹ xảo thì mềnh thấy nội dung xem còn hay hơn Black panzer.

Trả lời

Cá nhân mình thấy phần nhiều lý do doanh thu phòng vé của phim Việt tăng lên là do 1 số lý do sau:

  • Càng ngày mức sống càng cao, việc ra rạp xem film cũng ko còn là thú vui xa xỉ nữa.
  • Thế hệ trẻ bây h cũng thích ra rạp xem film, mềnh thấy pattern hẹn hò của bọn bạn mềnh là đi ăn, đi chơi, xong ra rạp xem film. Ngoài ra thì cũng có 1 số thành phần như mềnh ko có gì làm thì ra rạp xem film giết thời gian.
  • Thêm vào đó, thế hệ trẻ h cũng hâm mộ cuồng nhiệt hơn đội già. Film ko cần biết hay hay dở, thể loại có hợp gu ko, cứ có thần tượng là đi xem thôi, mà ko chỉ xem 1 lần =)).

Nội dung film thì vẫn tạm tạm như vậy ko có gì xuất sắc vượt trội cả; kỹ xảo, trang phục có đầu tư tốt hơn ngày trước thật. Diễn xuất thì tùy vào diễn viên, nhưng hầu hết đội trẻ bây h diễn ko tốt bằng thế hệ già già, diễn khá đơ, giọng cũng cứ đều đều.

Tuy nhiên vẫn ko so sánh được với film nước ngoài. Như đợt tết vừa rồi, mình có đi xem 798 mười, tdk, peter rabbit. Nếu có recommend thì vẫn cứ là xem tdk > peter > rồi mới tới 798 mười. Kỹ xảo, nội dung, diễn xuất, độ hài hước... 2 film kia đều vượt trội hơn hẳn. 50 sắc thái thì ko xét, sau 2 phần đầu cảnh hot bị cắt hết chắc ko mấy người có hứng xem phần 3.

Nói chung để có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với film nước ngoài thì con đường của film việt còn xa lắm.

P/S: ah có Tháng năm rực rỡ xem hay phết, ko xét về kỹ xảo thì mềnh thấy nội dung xem còn hay hơn Black panzer.