Phụ nữ cần con hơn cần chồng hay thực chất là không cần chồng?

  1. Tình yêu

Thực ra câu hỏi này là mình thắc mắc sau khi đọc câu hỏi trên này :))

Lan man xíu nhưng thực sự là nghe những câu hỏi như thế này mình rất sợ, không biết sao luôn. Nghe người ta nói ra những từ "cần con hơn cần chồng", hoặc "có con thôi là đủ"...thật dễ dàng.

Mình lại thắc mắc muốn hỏi là: Tại sao có con rồi thì không cần chồng khi thứ phụ nữ thực sự muốn là Gia Đình nhỉ? (Nếu chỉ do mình nghĩ vậy thì xin lỗi). Người con thay thế hay làm vai trò người chồng tốt hơn ạ? Hay có con rồi thì người chồng khác đi hay mối quan hệ 2 người khác đi?...

Mình thắc mắc thật lòng ạ. :(

Từ khóa: 

tình yêu

Chào bạn, mình nghĩ nếu phụ nữ thực sự cần con, thì luôn luôn cần chồng. Bởi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự yêu thương, quan tâm của người cha thường rất thiệt thòi, thiếu sức sống và bản lĩnh.

Không người mẹ thương con thực sự nào lại muốn con mình lớn lên như vậy.

Giống như bạn trồng cây, không thể chỉ có riêng nước hay có nắng thôi là đủ. Phải có cả hai yếu tố thì cây mới lớn được.

Trước khi tiến tới hôn nhân, ai cũng có quyền mang theo một chút bất cần của tuổi trẻ. Nhưng đã lập gia đình rồi thì luôn cần- cái cần của người trưởng thành và có trách nhiệm.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ nếu phụ nữ thực sự cần con, thì luôn luôn cần chồng. Bởi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự yêu thương, quan tâm của người cha thường rất thiệt thòi, thiếu sức sống và bản lĩnh.

Không người mẹ thương con thực sự nào lại muốn con mình lớn lên như vậy.

Giống như bạn trồng cây, không thể chỉ có riêng nước hay có nắng thôi là đủ. Phải có cả hai yếu tố thì cây mới lớn được.

Trước khi tiến tới hôn nhân, ai cũng có quyền mang theo một chút bất cần của tuổi trẻ. Nhưng đã lập gia đình rồi thì luôn cần- cái cần của người trưởng thành và có trách nhiệm.

Không chồng mà có con cực lắm bạn ơi. Không ai mong vậy cả. Chỉ là hoàn cảnh đẩy phụ nữ vào sự éo le có chồng mà như không.
Còn mình thì mình luôn nói cần chồng chứ không thì nuôi con bằng niềm tin mất. 

Tại sao lại phải lựa chọn một trong hai. Thực trạng xã hội ngày nay có nhiều biến cố và lý do để dẫn đến câu hỏi này. Riêng bản thân tôi, tôi sẽ hạn chế tối đa để mình rơi vào hoàn cảnh đó, vì đối với tôi cả hai đều quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của mình. Mọi người gắn kết hay chia rẽ là đều có lý do riêng của nó.

Bản thân ai đang hỏi câu hỏi này thì nên tìm câu trả lời trong chính mình, vì chính mình là người đang trong hoàn cảnh đó. Cần hay không họ đã có câu trả lời qua hoàn cảnh sống của chính họ.