[Review Sách] Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài?

  1. Sách

Thời gian là vô giá nhưng những điều chúng ta làm được trong một khoảng thời gian sẽ có giá trị nhất định của nó. Nếu bạn dành nhiều thời gian cho những việc có ích và phát triển bản thân từng ngày thì bạn sẽ trở thành một con người khác biệt.

doi-ngan-dung-ngu-dai

Và nếu bạn vẫn còn “ngủ dài” và lười biếng, không suy nghĩ, bận tâm đến cuộc đời mình, “Đời Ngắn Ngủi Đừng Ngủ Dài” sẽ giúp bạn thức tỉnh.

Sách bao gồm 101 câu chuyện nhỏ về những vấn đề xoay quanh cuộc sống mà tác giả đã tự trải nghiệm qua rồi tổng hợp viết lại. Các câu chuyện được trình bày theo những chủ đề riêng biệt nên rất dễ để theo dõi và rút ra được thông điệp ý nghĩa mà tác giả đem đến. Những chủ đề chính như gia đình, sức khỏe, giá trị bản thân, sống kỉ luật,... đều là những điều thiết yếu cần có trong cuộc sống.

Đọc “Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài”, bạn sẽ có thêm động lực, có tinh thần tốt hơn để làm việc và học tập.

Thêm vào đó, điều quan trọng hơn cả là thời gian, bạn cần phát huy hết năng lực của mình mỗi ngày, từ bỏ thói quen lề mề, bỏ dở mọi công việc. Nhờ vậy, quá trình thay đổi của bạn sẽ tích cực, hoàn thiện hơn. Với lời văn không hoa mỹ những cũng không quá khô khan, chán nản, bạn đọc có thể nhanh chóng hiểu được tư tưởng của tác giả và dễ tiếp nhận được ý nghĩa của cuốn sách.

Từ khóa: 

tâm lý - kỹ năng sống

,

sách

Thật sự thì mình có một thói quen xấu là mỗi sáng, chỉ thức dậy đúng 30 phút trước giờ đi làm, mặc dù có báo thức reo mỗi ngày. Nhưng mà mình vẫn không thể dậy sớm được, rồi những buổi sáng dần trôi với nhiều thứ bắt đầu từ “Không” như không thể dục, không điểm tâm, vv…….Và đó cũng chính là cái cách mà mình đã nuông chiều bản thân qua nhiều năm.
Cho đến một ngày, mình tình cờ đọc được những dòng chữ này:
“Cuộc đời là để sống. Vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn“ - Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma.
Lúc đó chợt nhận ra, thời gian qua mình đã ngủ, quá lâu và nhiều thay vì sống. Bởi vì, thời gian làm việc cũng là thời gian mà mình quên đi bản thân, tất bật chạy về phía trước, lao vào cuộc sống vật chất và ngủ quên trên những công việc thường ngày ấy. Để rồi, khi nhìn lại, hóa ra ta đã lãng phí cả nửa đời người, chưa đủ yêu bản thân mình, chưa chiến thắng lấy bản thân, đã chôn vùi thời gian sống của mình quá nhiều.
Cũng chính câu nói ấy của tác giả đã chạm đến con người bên trong của mình, thúc giục bản thân, ước muốn một cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn trong cuộc đời đầy bão giông này. ^^
Trả lời
Thật sự thì mình có một thói quen xấu là mỗi sáng, chỉ thức dậy đúng 30 phút trước giờ đi làm, mặc dù có báo thức reo mỗi ngày. Nhưng mà mình vẫn không thể dậy sớm được, rồi những buổi sáng dần trôi với nhiều thứ bắt đầu từ “Không” như không thể dục, không điểm tâm, vv…….Và đó cũng chính là cái cách mà mình đã nuông chiều bản thân qua nhiều năm.
Cho đến một ngày, mình tình cờ đọc được những dòng chữ này:
“Cuộc đời là để sống. Vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn“ - Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma.
Lúc đó chợt nhận ra, thời gian qua mình đã ngủ, quá lâu và nhiều thay vì sống. Bởi vì, thời gian làm việc cũng là thời gian mà mình quên đi bản thân, tất bật chạy về phía trước, lao vào cuộc sống vật chất và ngủ quên trên những công việc thường ngày ấy. Để rồi, khi nhìn lại, hóa ra ta đã lãng phí cả nửa đời người, chưa đủ yêu bản thân mình, chưa chiến thắng lấy bản thân, đã chôn vùi thời gian sống của mình quá nhiều.
Cũng chính câu nói ấy của tác giả đã chạm đến con người bên trong của mình, thúc giục bản thân, ước muốn một cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn trong cuộc đời đầy bão giông này. ^^
Để trở nên thực sự hạnh phúc, chúng ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành
Trích dẫn mình thấy ý nghĩa nhất trong cuốn này.