Tại cái kẹp ?

  1. Tình yêu

Mình có hội bạn thân 3 người, chúng mình chơi với nhau từ năm lớp 6 tới bây giờ là lớp 7 , gần tròn 1 năm chơi với nhau. Vì mình từ hồi tiểu học không có bạn thân chơi chung, chỉ chơi "qua loa" với mấy bạn trong lớp nên cũng chả biết bạn thân là gì:((. Đến lớp 6 mình gặp được 2 bạn nữ đang đi chung với nhau mình biết 2 bạn đó và 2 bạn đó cũng vậy nên rủ mình đi chung, lên nhận lớp mới biết là 3 đứa chung lớp với nhau nên cũng giúp đỡ nhau khá nhiều :)). Khoảng mấy tháng sau 3 đứa tự nhiên "thân" với nhau, cái mình cũng nghĩ là phải làm sao để giữ gìn tình bạn 3 đứa như thế này vì mình biết chơi 3 đứa thì hơi khó khăn 😓. Tụi mình chơi chung với nhau mà mỗi đứa thì tính cách khác nhau hoàn toàn luôn =)). Bạn kia gọi là bạn N, bạn này khá dễ thương nhưng có điều hơi khó chịu và luôn giận dỗi , thẳng tính nữa =)). Bạn kia nữa gọi là Q, bạn này tính khá vui và chịu đựng cũng rất giỏi =)). Còn mình gọi là H , mình thì bình thường, chả vui tính và cũng chả hay giận dỗi. Lúc đầu 3 đứa chơi với nhau rất nhiệt tình không có những kẻ "lạc loài" trong 3 đứa. Tới cuối học kì lớp 6, chúng mình hẹn nhau đi ăn kem kẹp, sau khi làm lễ kết thúc học kì chúng mình nhận sách và lấy xe để về bỏ sách ở nhà rồi đi. Lúc đó mình và bạn Q ngồi trên xe và đợi bạn N ra đi chung. Lúc đó tự nhiên bạn N ra và nói "2 bà chỉ biết nghĩ cho mình thôi" cái sau đó bạn N mất tăm mất tích, hẹn đi ăn kem chả thấy đâu . Về nhà lại thấy up lên FB" 3-1=2" hay gì đó mình cũng chả nhớ . Sau đó mình có nhắn tin hỏi tại sao không đi mà hủy kèo như thế?. Bạn đó liền nhắn tin gay gắt với mình . Lúc đó mình như rối bời tay chân run rẩy chả biết làm sao ;((. Và cứ thế sau hè mình vô trường và bỗng nhiên bạn N nói chuyện với bạn Q , lúc đó mình thấy cũng làm hoà rồi nên cũng vuiiii chết lun =)). Rồi vô lớp 7 bạn N bắt đầu kiểu " giận cá chém thớt" rồi bắt đầu lại nói những lời mà mình chưa từng được nghe tr đây " ai chơi với mày, nghỉ chơi, đĩ điên này,..." mình chưa kịp thích nghi nên rất sốc :) . Rồi ngày nào cũng như thế mình cũng quen rồi nên chả nói gì nhiều cứ lơ vậy lun. Tới hôm nay mình chở bạn Q đi mua kẹp tóc , bạn N thấy vậy hỏi " mấy bà đi đâu?" Mình cũng trả lời xong tự nhiên cái giận =)). Ghét tụi mình không đi tập múa chung, rồi về lại up fb . "Mình chơi 1 mình được, chơi được thì chơi nha 2 bạn" ui chaa , đọc xong là biết nói mình và Q ngay =)). Mình và Q cũng là bạn bình thường tính cách na ná nhau, không giận nhau nhiều , "không" cho mình là kẻ "lạc loài" trong 3 đứa . Mình có hơi tò mò nên vào fb xem tin nhắn của N thì biết đc là bạn này k muốn chơi vs 2 đứa mình . Bạn T nhắn tin với bạn N là thấy mình với Q "đi chơi" với nhau mà k có N . Nhưng thật ra lúc đó mình và Q đi ăn hủ tíu còn N thì ăn bánh mì tr rồi nên không ăn =)) ui chaa. Bạn này kì phết nhờ, luôn cho mình là kẻ " lạc loài" nhưng không phải(Ít) trên lớp mình và N ngồi gần nhau nên cười hơi nhiều , còn Q thì ngồi xem 2 đứa cười vì Q ngồi tổ 2 chúng mình thì tổ 1. Mình và N dành thời gian với nhau "nhiều" hơn so với Q, nên mình lâu lâu cũng hay chở Q đi vòng vòng lượn mát để k bị mất tình bạn này ;((.

ui cha , giờ N đã giận mình và Q vì bạn N luôn cho mình là kẻ " lạc loài" nhưng k phải :)

Mình nghĩ nếu nói là bạn thân thì không giận nhau vì những chuyện như thế này, luôn giúp đỡ và yêu thương nhau , cố gắng hoà hợp lại vì chơi 3 đứa mà. Còn bạn N thì mình không biết có coi mình và Q là bạn không mà lúc nào cũng nghe bạn N nói câu " BEST FRIENDS FOREVER" không biết bạn ấy có hiểu đúng nghĩa của cây này hay không ?

Từ khóa: 

tình yêu

Mấy bé còn đang trong giai đoạn phát triển các mối quan hệ vì thế chuyện này cũng hay xảy ra thôi. Vấn đề nằm ở việc bạn của bé đang không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ bạn bè này vì vậy nếu bé thực sự muốn cứu vớt mối quan hệ này thì hãy mở lòng hơn, lân la nói chuyện, quan tâm bạn kia để bạn ấy thấy an toàn hơn. Còn cách khác dễ hơn đó là bỏ luôn và chỉ chơi 2 người mà thôi. Một người toxic như thế thì không cần giữ lại bên mình làm gì cho mệt.

Trả lời

Mấy bé còn đang trong giai đoạn phát triển các mối quan hệ vì thế chuyện này cũng hay xảy ra thôi. Vấn đề nằm ở việc bạn của bé đang không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ bạn bè này vì vậy nếu bé thực sự muốn cứu vớt mối quan hệ này thì hãy mở lòng hơn, lân la nói chuyện, quan tâm bạn kia để bạn ấy thấy an toàn hơn. Còn cách khác dễ hơn đó là bỏ luôn và chỉ chơi 2 người mà thôi. Một người toxic như thế thì không cần giữ lại bên mình làm gì cho mệt.

Mình thấy lo cho bé N. Có thể vì gia đình, môi trường phát triển hay vì 1 lý do nào đó mà hình thành nên 1 tính cách ích kỷ thù dai vốn dĩ ko thể sảy ra ở 1 đứa trẻ được. Hy vọng 2 bé còn lại sẽ giúp đỡ đưa bé N về với lối sống tích cực hơn

Những người từng chơi rất thân với nhau. Chơi rất hợp, không giânh hờn vu vơ.

Nhưng bẵng đi một thời gian, họ bắt đầu không còn chuyện để nói với nhau nữa.

Cứ thế dần dần họ trở thành "những người lạ từng quen nhau."



Chuyện của tụi em làm chị nhớ đến chuyện của mình quá =]]]

Chị cũng từng nhắn tin, gọi điện cho một đứa bạn để "nài nỉ" nó đừng giận vu vơ nữa.

Cảm thấy lúc đó chán nản vô cùng. Tưởng nghỉ chơi với nhau luôn rồi chứ.