Tại sao chúng ta luôn muốn chạm tay vào các tác phẩm nghệ thuật?

  1. Nghệ thuật

  2. Xã hội

Mình thấy mọi người khi đi xem triển lãm, hoặc thăm thú đâu đó, khi nhìn thấy tác phẩm độc đáo mà họ thích thì thường hay vô ý hoặc chủ động muốn sờ, chạm vào đó. Bạn nghĩ tại sao mọi người lại có hành động như vậy ?

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

xã hội

Câu hỏi này khiến mình nhớ đến vụ tượng Phật ở các ngôi chùa Việt Nam, mọi người tin rằng sờ vào tượng sẽ sẽ đem lại phước báu cho mình và con cháu, thế nên những bức tượng ngày càng bạc trắng, sau đó mọi người mới lên tiếng và ra biển cấm về hành động này ở các chùa chiền

Mình nghĩ việc chúng ta luôn muốn chạm tay vào các tác phẩm nghệ thuật vô tình hay cố ý là do chúng ta muốn kết nối cảm xúc với những tác phẩm đó. Bởi tác phẩm đó được làm ra không phải bằng những chất liệu vô hồn mà thả vào đó tâm tư cảm xúc của người nghệ sĩ nữa nên giá trị tinh thần của tác phẩm rất cao

Tuy nhiên mình cũng không đồng tình với hành động này, vì nó làm hư hại tác phẩm và đã là người thưởng thức nghệ thuật thì phải là người hiểu rõ giá trị mà nó mang lại chứ nhỉ?

Trả lời

Câu hỏi này khiến mình nhớ đến vụ tượng Phật ở các ngôi chùa Việt Nam, mọi người tin rằng sờ vào tượng sẽ sẽ đem lại phước báu cho mình và con cháu, thế nên những bức tượng ngày càng bạc trắng, sau đó mọi người mới lên tiếng và ra biển cấm về hành động này ở các chùa chiền

Mình nghĩ việc chúng ta luôn muốn chạm tay vào các tác phẩm nghệ thuật vô tình hay cố ý là do chúng ta muốn kết nối cảm xúc với những tác phẩm đó. Bởi tác phẩm đó được làm ra không phải bằng những chất liệu vô hồn mà thả vào đó tâm tư cảm xúc của người nghệ sĩ nữa nên giá trị tinh thần của tác phẩm rất cao

Tuy nhiên mình cũng không đồng tình với hành động này, vì nó làm hư hại tác phẩm và đã là người thưởng thức nghệ thuật thì phải là người hiểu rõ giá trị mà nó mang lại chứ nhỉ?

CÓ SAO ĐÂU… CHỈ LÀ MỘT CÁI CHẠM NHẸ THÔI MÀ… CÓ SAO ĐÂU !!!
Dù có đặt bảng ''Cấm chạm vào hiện vật'' thì vẫn sẽ có những cánh tay đưa vào chạm nhẹ. Tâm lí con người quả thực là một điều gì đó khá khó hiểu, khi bạn càng cấm cản làm điều gì thì y như rằng họ sẽ vượt rào để thực hiện điều đó.
Cấm đỗ xe ở đây! – Y Như Rằng sẽ có 1 hoặc 2 chiếc đậu ngay sát biển báo đó.
Cấm vượt đèn đỏ! – Y Như Rằng một vài người sẽ phóng ga ù qua như chẳng hề thấy gì.
Cấm đổ rác ở đây! - Y Như Rằng bịch rác to đùng chễm chệ ngay dưới dòng chữ
Cấm chạm vào tác phẩm nghệ thuật! – Có sao đâu… Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà… Có sao đâu !!!
Để giải thích cho vấn đề này, nhà tâm lý học Daniel Wegner cho biết "con người luôn thích làm những điều trái ngược để có cảm giác tự do". Khi chúng ta sử dụng biện pháp cấm, ý thức con người sẽ luôn hướng về sự việc đó và những suy nghĩ tò mò bắt đầu nảy sinh, hối thúc não bộ chinh phục điều ấy.
Với tâm lý ngây thơ về các tác phẩm nghệ thuật, một cái chạm nhẹ đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến chúng.

Không biết mọi người "chạm" là chạm kiểu gì, ý là cầm nắm sờ mó xoa xoa các thứ hay như nào nhỉ? Mình mà gặp cái gì gây hứng thú hay thấy hay ho thì thật sự có niềm khao khát được chạm vào bọn nó một cách mãnh liệt luôn á. Thế là mình đưa tay ra, chạm nhẹ đầu ngón tay vào. Cái cảm giác như được kết nối tinh thần với tác giả đã làm nên tác phẩm ấy huhu nó sướng hết cả người:>>

Nhưng nếu thật sự gây ảnh hưởng đến tác phẩm thì lần sau mình sẽ chú ý hạn chế khát khao của bản thân lại.

Biết là chúng ta không nên chạm tay vào các đồ vật trong khu triển lãng hay bảo tảng, nhưng đúng là có những thứ phải nhìn tận mắt và chạm vào mới có thể thấy được sự phức tạp và kết cấu đẹp đẽ của nó. Nhưng vì chúng ta là những kẻ ngoại đạo, chạm không đúng cách cũng như việc có 1000, 10000 khán giả như chúng ta chạm vào thì tác phẩm sẽ hỏng mất. Thế nhưng hôm trước đi xem tranh sơn mài, may mắn gặp được hoạ sĩ tác giả của triển lãm và được chú ấy cho phép chạm mà mê thật sự. Bảo sao ai cũng muốn chạm tay vào...
https://cdn.noron.vn/2022/06/06/27889547254980733202029364805954073545035577n-1654508326.jpg