Tại sao không thể hồi sinh người chết bằng cách khiến tim đập trở lại (như dùng tim nhân tạo chẳng hạn)?

  1. Khoa học

Ai đó có tâm giải thích iem với :))

Từ khóa: 

khoa học

Tim có đập được trở lại cũng không cứu vãn được các tế bào ở tất cả các bộ phận khác đã dừng hoạt động bạn ạ. Sinh vật sống được cấu tạo từ tế bào mà số lần phân chia của tế bào là hữu hạn, và tuổi càng cao thì số lần phân chia càng giảm cho đến lúc không chia được nữa :) Như kiểu cơ thể chúng ta đều là những đồng hồ sinh học đã hẹn giờ dừng rồi đó. Giới khoa học cũng chưa thể giải thích được hiện tượng tại sao tế bào chỉ có khả năng phân chia hữu hạn.

Chuỗi xoắn kép phân tử ADN do Watson và Crick tìm ra là cơ sở di truyền của tế bào. Nhà khoa học Alexei Olovnikov nêu giả thuyết là cứ mỗi lần phân chia của tế bào, phân tử ADN lại ngắn đi một ít. Cho đến khi sự rút ngắn này đụng đến một gen quan trọng cho sự sống thì tế bào sẽ chết. Ông giải thích hiện tượng này như sau: các phân tử ADN của mỗi tế bào khi phân chia thì hai sợi xoắn kép giãn ra, tách đôi để tạo ra chuỗi xoắn mới, với hai dãy enzyme tích tụ từ quá trình này không đủ khả năng lặp lại toàn bộ cả hai sợi phân tử ADN. Hậu quả là một trong hai sợi xoắn kép bao giờ cũng bị ngắn hơn sợi kia. Cứ mỗi lần tách ra là phân tử ADN lại mất một ít thành phần của nó. Sự co ngắn của các phân tử ADN được Olovnikov gọi là sự “co mép lề” hay “cắt khúc cuối”.

Đấy là mới nói riêng về việc phân chia tế bào chứ chưa kể đến các nguyên nhân khác như lối sống sinh hoạt, bệnh di truyền, môi trường sống... có thể gây đột biến cho tế bào và sinh bệnh tật cho một bộ phận nào đó trong cơ thể. Từ đó mà cơ thể sẽ mất cân bằng dẫn đến suy thoái và đồng hồ sinh học kia điểm nhanh hơn đến giờ giải tán.

Về mặt triết học mà nói, vạn vật có sinh thì phải có diệt để đảm bảo vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nên mình không đồng tình lắm với việc một số người có tham vọng bất tử và mình cho rằng sự bám chấp của họ vào cuộc sống hiện tại quá lớn. Vì thân và tâm là một khối nên khi tâm tham này của họ lớn thì thân thể cũng không phát triển bình thường được, nó tất yếu cũng lão hóa, sinh bệnh và phải tử theo quy trình sinh diệt của tự nhiên.

Trả lời

Tim có đập được trở lại cũng không cứu vãn được các tế bào ở tất cả các bộ phận khác đã dừng hoạt động bạn ạ. Sinh vật sống được cấu tạo từ tế bào mà số lần phân chia của tế bào là hữu hạn, và tuổi càng cao thì số lần phân chia càng giảm cho đến lúc không chia được nữa :) Như kiểu cơ thể chúng ta đều là những đồng hồ sinh học đã hẹn giờ dừng rồi đó. Giới khoa học cũng chưa thể giải thích được hiện tượng tại sao tế bào chỉ có khả năng phân chia hữu hạn.

Chuỗi xoắn kép phân tử ADN do Watson và Crick tìm ra là cơ sở di truyền của tế bào. Nhà khoa học Alexei Olovnikov nêu giả thuyết là cứ mỗi lần phân chia của tế bào, phân tử ADN lại ngắn đi một ít. Cho đến khi sự rút ngắn này đụng đến một gen quan trọng cho sự sống thì tế bào sẽ chết. Ông giải thích hiện tượng này như sau: các phân tử ADN của mỗi tế bào khi phân chia thì hai sợi xoắn kép giãn ra, tách đôi để tạo ra chuỗi xoắn mới, với hai dãy enzyme tích tụ từ quá trình này không đủ khả năng lặp lại toàn bộ cả hai sợi phân tử ADN. Hậu quả là một trong hai sợi xoắn kép bao giờ cũng bị ngắn hơn sợi kia. Cứ mỗi lần tách ra là phân tử ADN lại mất một ít thành phần của nó. Sự co ngắn của các phân tử ADN được Olovnikov gọi là sự “co mép lề” hay “cắt khúc cuối”.

Đấy là mới nói riêng về việc phân chia tế bào chứ chưa kể đến các nguyên nhân khác như lối sống sinh hoạt, bệnh di truyền, môi trường sống... có thể gây đột biến cho tế bào và sinh bệnh tật cho một bộ phận nào đó trong cơ thể. Từ đó mà cơ thể sẽ mất cân bằng dẫn đến suy thoái và đồng hồ sinh học kia điểm nhanh hơn đến giờ giải tán.

Về mặt triết học mà nói, vạn vật có sinh thì phải có diệt để đảm bảo vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nên mình không đồng tình lắm với việc một số người có tham vọng bất tử và mình cho rằng sự bám chấp của họ vào cuộc sống hiện tại quá lớn. Vì thân và tâm là một khối nên khi tâm tham này của họ lớn thì thân thể cũng không phát triển bình thường được, nó tất yếu cũng lão hóa, sinh bệnh và phải tử theo quy trình sinh diệt của tự nhiên.

Tim đập lưu thông máu là 1 phần của việc sống, nó cũng như việc thở và ăn vậy. Thở cung cấp oxy, ăn cung cấp dinh dưỡng, 2 thứ trên đc đưa vào máu và tim đập bơm máu đó đi nuôi các nội quan. 2 công việc này có thể thay thế được bằng đồ nhân tạo (ECMO, oxy hóa máu màng ngoài cơ thể, nếu xem tin về COVID-19 sẽ hay gặp). Người tim phổi ngừng đập đc xem là chết lâm sàng. Có thể hồi sinh bằng các kích thích tim phổi (ví dụ ghép tim, ko cắt quả tim ra thì sao ghép đc, nhưng ng đc ghép tim, đã có lúc mất tim (chết lâm sàng) nhưng vẫn sống lại đc)

Nhưng tim đập, phổi thở chưa phải hoàn toàn là sống. Con người sống là khi có các tiếp nhận thông tin, phản xạ, điều phối cơ thể, điều khiển thân nhiệt,... Tất cả đến từ 1 cơ quan, hệ thần kinh, hay chính xác hơn là não. 1 người sẽ chết nếu não họ chết. Khi não không được cung cấp oxy và dinh dưỡng dẫn đến bị hủy hoại hay não bị hủy hoại vật lý (1 viên headshot chẳng hạn), không còn các chức năng trên, thì người đó đc xem là chết não, và chết não không giống như chết lâm sàng, chết não không thể phục hồi. Chết não là lúc 1 người thực sự chết, lúc đó dù tim phổi vẫn hoạt động thì cũng ko thể làm người đó sống lại được. Do đó, không thể hồi sinh 1 người thực sự chết chỉ bằng cách làm máu lưu thông.