Tại sao nhiều người Việt trẻ lại đánh mất đam mê và khát vọng khi tuổi đời còn quá trẻ?

  1. Phong cách sống

Tôi đã gặp khá nhiều người trẻ, lúc mới ra trường ĐH thì cũng có một số bạn có ước mơ, một số thì không. Thế nhưng đến tầm 30 tuổi thì hầu hết các giấc mơ đã tan vỡ. Không còn mấy người nói về hoài bão, khát vọng, khát khao một điều gì đó lớn lao. Hầu hết đều trở lại với thực tại cơm áo gạo tiền, cố gắng kiếm thu nhập để lo cho gia đình.

Dĩ nhiên kiếm tiền lo cho gia đình là điều đúng đắn nhưng không có gì xấu. Thế nhưng nếu có quá ít người lo nghĩ cho những điều lớn lao, cho cái chung, cho doanh nghiệp, cho đất nước, cho nhân loại thì có lẽ cũng sẽ không tốt.

Các bạn nghĩ là vì sao lại thế?

Từ khóa: 

khát vọng

,

phong cách sống

Như kiểu bạn đang nói mình í, ước mơ khao khát xong là bị sai lầm, bị lạc lối làm cho mình tan xừ nó hoài bão rồi huhu.

Thực ra như mình là vẫn có đam mê đấy nhưng ít chia sẻ ra thôi, chứ không hẳn là biến mất. Mình nghĩ do bản ngã của mỗi người khác nhau và nhiều khi cũng do cả nội lực, tham vọng của mỗi người nữa, không thể ai cũng đam mê cũng mong muốn giải cứu thế giới cả. Mỗi người có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cải thiện từng việc nhỏ - dần dần sẽ thay đổi được việc lớn hihi.

Trả lời

Như kiểu bạn đang nói mình í, ước mơ khao khát xong là bị sai lầm, bị lạc lối làm cho mình tan xừ nó hoài bão rồi huhu.

Thực ra như mình là vẫn có đam mê đấy nhưng ít chia sẻ ra thôi, chứ không hẳn là biến mất. Mình nghĩ do bản ngã của mỗi người khác nhau và nhiều khi cũng do cả nội lực, tham vọng của mỗi người nữa, không thể ai cũng đam mê cũng mong muốn giải cứu thế giới cả. Mỗi người có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cải thiện từng việc nhỏ - dần dần sẽ thay đổi được việc lớn hihi.

Từ bỏ nhiều khi cũng rất tốt . Từ bỏ để có để làm nhiều thứ mới hơn , từ bỏ để làm nhiều việc thiết thực hơn để giúp gd và có cuộc sống ổn định. Nhưng phải làm mọi thứ trước khi từ bỏ và từ bỏ cũng có thể là có thể tạm thời- nghĩa là sau khi ổn định thì lại tiếp tục đam mê
Riêng lẻ, điều kiện kém, lo lợi ích trước mắt, một số có điều kiện lo danh hão đẳng cấp, cái tôi cao, mặc đời, khó khăn bỏ qua, thích làm việc dễ, an phận cho lành...vv..