Thế giới có tốt đẹp hơn nếu mk chưa từng được sinh ra?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Nhiều lúc ngồi nghĩ mk vô dụng vl, chẳng biết có ích gì trong cuộc đời này. Cảm giác nếu thiếu đi mình thì mọi người vẫn hoat động bình thường, thế giới này vẫn như thế. Vậy thì mk biến mất cũng chẳng có gì quan trọng đúng không?

https://cdn.noron.vn/2022/12/22/32109027818726302397665274202124635370745807n-1671696031.jpg
Từ khóa: 

cuộc sống hại điện

,

gen z lạ lắm

,

xã hội

,

phong cách sống

Hi vọng mk sẽ ko cổ xúy điều gì, nhưng chia sẻ tí để vài người không nhầm lẫn với "ảo tưởng".
Mọi người vẫn hay nghĩ đến "thế giới" như một cách bao quát môi trường quanh họ thôi, dù là tốt hay xấu. Đa phần chẳng ai thật sự thích thú với việc dọn rác hay dĩ hòa vi quý. Họ có toxic thì cũng chẳng thật sự ảnh hưởng đến cả thế giới, nhưng họ vẫn cố vì một "thế giới" quanh họ tốt đẹp hơn thôi.
Ngược lại, với những người thất bại trong việc cố gắng, họ trở nên toxic, chán chường và mệt mỏi. Thì việc họ có ảnh hưởng xấu đến môi trường quanh họ không? Là một câu hỏi rất tùy trường hợp để có thể trả lời. Nhưng chắc chắn là hợp lý khi họ cảm thấy như vậy. Nhiều người nhầm lẫn đấy là ảo tưởng, bao gồm cả người mang suy nghĩ đấy. Nghĩ đây là hệ quả của việc cái tôi quá cao và tự luyến, chứ không nhìn nhận đấy vẫn là sự tiêu cực.
Tuy đều dẫn đến nhận thức xa rời thực tế, như mọi cảm xúc khác, dù là tích cực hay tiêu cực; mình tin rằng sẽ tốt hơn nếu bạn tiếp cận những người này với mindset là họ có thể bị lạc trong sự tiêu cực của bản thân, thay vì một đứa nhóc đang bị ảo tưởng vị thế của nó.
Gửi tặng người ae một cuốn sách có thể giúp ô bớt tiêu cực và vô dụng nhé: 
https://cdn.noron.vn/2022/12/22/dbbd4a0ac0a4688a5d7b01a17ea06a98-1671703129.jpg
Trả lời
Hi vọng mk sẽ ko cổ xúy điều gì, nhưng chia sẻ tí để vài người không nhầm lẫn với "ảo tưởng".
Mọi người vẫn hay nghĩ đến "thế giới" như một cách bao quát môi trường quanh họ thôi, dù là tốt hay xấu. Đa phần chẳng ai thật sự thích thú với việc dọn rác hay dĩ hòa vi quý. Họ có toxic thì cũng chẳng thật sự ảnh hưởng đến cả thế giới, nhưng họ vẫn cố vì một "thế giới" quanh họ tốt đẹp hơn thôi.
Ngược lại, với những người thất bại trong việc cố gắng, họ trở nên toxic, chán chường và mệt mỏi. Thì việc họ có ảnh hưởng xấu đến môi trường quanh họ không? Là một câu hỏi rất tùy trường hợp để có thể trả lời. Nhưng chắc chắn là hợp lý khi họ cảm thấy như vậy. Nhiều người nhầm lẫn đấy là ảo tưởng, bao gồm cả người mang suy nghĩ đấy. Nghĩ đây là hệ quả của việc cái tôi quá cao và tự luyến, chứ không nhìn nhận đấy vẫn là sự tiêu cực.
Tuy đều dẫn đến nhận thức xa rời thực tế, như mọi cảm xúc khác, dù là tích cực hay tiêu cực; mình tin rằng sẽ tốt hơn nếu bạn tiếp cận những người này với mindset là họ có thể bị lạc trong sự tiêu cực của bản thân, thay vì một đứa nhóc đang bị ảo tưởng vị thế của nó.
Gửi tặng người ae một cuốn sách có thể giúp ô bớt tiêu cực và vô dụng nhé: 
https://cdn.noron.vn/2022/12/22/dbbd4a0ac0a4688a5d7b01a17ea06a98-1671703129.jpg
Thực ra sự tồn tại của bạn có ý nghĩa gì đâu

Mình thán phục những người hỏi câu này ghê. Chắc hẳn họ phải yêu thương thế giới lắm mới có thể hỏi vậy. Những lúc thấy vô dụng mình chỉ ích kỷ mà nghĩ xem làm gì cho bản thân vui lên hoặc cảm thấy có "dụng" hơn chút, chứ nót thèm quan tâm thiếu mình hay có mình thế giới có tươi đẹp hay xấu đi tí nào hơn đâu. 

Có câu đùa đại loại như chính kẻ thất bại cũng là ví dụ cho việc thất bại. Nên không có gì là vô nghĩa đâu nha em. =)))

Thôi chân thành nè. Ai cũng có giá trị gì đó, hoặc với riêng ai đó. Thật đấy. Có thể em chưa biết thôi.

Chúc em vui vẻ với cuộc đời để làm đẹp hơn thế giới. :)

Hãy suy nghĩ xem chúng ta có giá trị không nhé? 

Ví dụ: Một anh A có 1 con trai, anh A dành 100 tỷ để xây cho con trai ngôi nhà khang trang và rất tiện nghi để con trai mình sinh sống.

Vậy xin hỏi đối với anh A, ngôi nhà quan trọng hay con trai anh ta quan trọng hơn?

Cũng như thế, Đấng sáng tạo dựng lên trời đất và muôn vật chỉ bằng lời phán. Nhưng duy chỉ loài người thì Ngài đích thân lấy bụi đất làm ra hình người và hà sanh khí cho, rồi ban cho quản trị muôn loài và mọi điều kiện để con người có thể sinh sống trên trái đất này.

Vậy đối với Ngài, loài người quan trọng hay trái đất quan trọng?

Như thế bạn và tôi cũng như 8 tỷ người đang ở trên trái đất này đều quan trọng đấy ạ.

Trưa nay mình cũng vừa được 1 đứa em hỏi 1 câu tương tự như thế này. 
Mình cũng xin phép đóng góp 1 vài quan điểm cá nhân. 

Nếu một ngày bạn cảm thấy không biết sống vì gì thì hãy sống vì bản thân mình thôi. Bạn thử tưởng tượng xem cuộc sống ngoài kia ngoài áp lực thì còn tỷ thứ đang chờ bản thân trải nghiệm, bao nhiêu nơi đang chờ bạn đặt chân đến, bao nhiêu món mà bạn chưa từng ăn. Và đôi lúc bạn chẳng cần làm gì chỉ cần thở thôi đã là một điều vô cùng ý nghĩa với 1 vài người ngoài kia ví dụ như bố mẹ, người thân, bạn bè,... 

Đừng bao giờ đặt câu hỏi là "nếu không có mình" vì nó đã là điều sảy ra rồi, sẽ ko có phép màu nào để bạn quay về quá khứ và nói với mẹ bạn là "mẹ ơi mẹ đừng sinh con ra vì sự tồn tại của con chẳng có ý nghĩa gì với thế giới này cả". Bời vì bạn đã sinh ra, đã tồn tại và đã lưu lại dấu ấn trên thế giới này rồi nên khi đặt giả thuyết "mình không tồn tại" nó thực sự sẽ không bao giờ còn đúng nữa đâu. Mà đã là những giả thuyết sai thì làm gì có kết luận đúng. 

Câu chuyện này nó giống như một hạt cát hỏi sa mạc là "tao tồn tại có ý nghĩa gì với mày không" thì tất nhiên sa mạc sẽ bảo với hạt cát là " T với mày quen nhau à". Nhưng nếu bạn hỏi bố mẹ, người thân, bạn bè của bạn thì lại khác, trong thế giới của họ bạn đã xuất hiện ở mọi nơi rồi. Đừng nhìn vào thế giới của người khác rồi tự thấy bản thân mình không có ý nghĩa. 

Tóm gọn lại là đừng bao giờ nghi ngờ ý nghĩa của mình với chính cuộc sống của mình. Nếu sống mà ko có ý nghĩa thì tôi nghĩ người ta lại chẳng xây nhiều bệnh viện thế làm gì. 😍. Với lại theo tôi là hổng có kiếp sau đâu nên đừng sống nháp nữa sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc lên nhé. 

Merry Christmas!!!

https://cdn.noron.vn/2022/12/23/503337112238861-1671785091.jpg

Tương lai thì đâu ai biết trước được điều gì, suy nghĩ tiêu cực cũng vậy....Nó cũng sẽ đến rồi đi và để lại cho bạn một cái đà để chiêm nghiệm và phát triển bản thân hơn thôi. Cũng đừng để nó bao trùm lấy toàn bộ năng lượng của bạn và lan sang người khác, điều cần làm là dành sự tập trung cho một hoạt động nào đấy, tập thể dục thể thao vào đi, đảm bảo sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy! 

À không đúng đâu, bạn đôi khi rất quan trọng với thế giới. Chọc trúng chỗ là cả thế giới như Nhật năm 1945 liền 😆 Lạc quan vui sống lên. Vô dụng thì sống theo kiểu vô dụng. mà phàm những người vô dụng, vô lo vô nghĩ lại sống lâu ở đời. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/22/be9b60ee05cd1afcc5623f94b56125b8-1671701786.jpg