Thích thầy giáo nhưng không dám tiếp cận vì tự ti, mình phải làm sao?

  1. Tình yêu

Ban đầu mình bị thu hút vì vẻ ngoài của thầy, một thầy giáo trẻ dạy môn Toán, nhỏ con và khá gầy với chiều cao tầm 1m67 và tính tình cũng dễ mến, các bạn bảo thầy khó kiểu dễ thương và hay cười (thầy không dạy lớp mình và mình nghe bạn kể lại). Về phần mình, mình học cấp 3, rất tự ti về ngoại hình, mình rất mập (80kg), từng giảm cân nhưng đã dừng khoảng 4 tháng nay. Cũng vì sự tự ti này mà mình không dám tiếp cận thầy, mình chỉ đứng từ xa quan sát thầy thôi.

Thời gian đầu mình thích thầy vì khuôn mặt nhỏ xinh nhưng cho đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy khác một chút, mình không rõ đó có là loại cảm giác gì nhưng bản thân mình dạo này muốn tiếp cận với thầy, nói chuyện với thầy nhưng không phải dạng bình thường như cách thầy đối xử với những học sinh khác, có lẽ mình hơi tham lam nhưng thật sự mình chỉ có thể gật đầu chào thầy mỗi khi lướt qua nhau ở hành lang lớp học - nơi mình đứng chờ để được nhìn thầy thoáng qua. Mình cũng chưa dám nhắn tin hỏi bài thầy vì mình biết thầy cũng sẽ phản hồi tin nhắn của mình như đối với những học sinh khác hoặc có thể thầy không phản hồi vì thầy chưa từng dạy lớp mình.

Mình cảm thấy mỗi ngày đi học được nhìn thầy từ xa như một điều mới mẻ trong cuộc sống học đường nhưng cũng khó chịu vì hiện tại cảm giác muốn được nhiều hơn, muốn gần thầy hơn và thực tại quá phũ phàng do chính sự tự ti của bản thân. Mình nên làm gì đây?

Từ khóa: 

tình yêu

Thời học sinh cấp 3 ai chẳng có crush đầu đời của bản thân, có thể là thích, cũng có thể là ngưỡng mộ, hoặc cả 2, đối tượng của bạn thầy giáo cũng ko có gì lạ cả. Việc bạn muốn ngắm nhìn, muốn tiếp cận ở bên cạnh crush, muốn được đối xử đặc biệt cũng là chuyện bt thôi, chẳng phải tham lam gì cả.

Cá nhân mình cũng từng trải qua giai đoạn này, cũng từng như bạn. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn 1 chút, 3 năm cấp người mình thích là một người bạn cùng lớp, mình có thể đến lớp và thấy crush hàng ngày, nói chuyện với crush như bạn bình thường, có thể coi đấy là 1 phần động lực để mình đi học chăm chỉ mỗi ngày đi =)). Có điều, đoạn tình cảm này hoặc là bạn quên đi hoặc là hãy giữ riêng cho bản thân bạn đến khi ra trường thôi. Nói bạn đừng buồn, gần như chắc chắn bạn chẳng có cơ hội nào cả:

  • bạn còn quá nhỏ tuổi
  • cũng ko phải là kiểu xuất sắc theo khía cạnh nào đấy để thu hút được sự chú ý 
  • người ta cũng sẽ ko chọn hy sinh sự nghiệp phía trước để đáp lại t/c cả bạn đâu

Bạn có giảm cân thành công hay ko cũng vậy cả thôi, nhưng nên giảm cân, vì sức khỏe của bản thân bạn.

Nếu bạn có thể quên đi thì tốt, còn nếu nó cứ lớn dần lớn mãi, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và việc học tập của bạn thì cứ mạnh dạn mà đi tỏ tình, sẽ bị từ chối thôi, nhưng thà đau 1 lần còn hơn là cứ chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, và bỏ lỡ nhiều thứ khác. 

Trả lời

Thời học sinh cấp 3 ai chẳng có crush đầu đời của bản thân, có thể là thích, cũng có thể là ngưỡng mộ, hoặc cả 2, đối tượng của bạn thầy giáo cũng ko có gì lạ cả. Việc bạn muốn ngắm nhìn, muốn tiếp cận ở bên cạnh crush, muốn được đối xử đặc biệt cũng là chuyện bt thôi, chẳng phải tham lam gì cả.

Cá nhân mình cũng từng trải qua giai đoạn này, cũng từng như bạn. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn 1 chút, 3 năm cấp người mình thích là một người bạn cùng lớp, mình có thể đến lớp và thấy crush hàng ngày, nói chuyện với crush như bạn bình thường, có thể coi đấy là 1 phần động lực để mình đi học chăm chỉ mỗi ngày đi =)). Có điều, đoạn tình cảm này hoặc là bạn quên đi hoặc là hãy giữ riêng cho bản thân bạn đến khi ra trường thôi. Nói bạn đừng buồn, gần như chắc chắn bạn chẳng có cơ hội nào cả:

  • bạn còn quá nhỏ tuổi
  • cũng ko phải là kiểu xuất sắc theo khía cạnh nào đấy để thu hút được sự chú ý 
  • người ta cũng sẽ ko chọn hy sinh sự nghiệp phía trước để đáp lại t/c cả bạn đâu

Bạn có giảm cân thành công hay ko cũng vậy cả thôi, nhưng nên giảm cân, vì sức khỏe của bản thân bạn.

Nếu bạn có thể quên đi thì tốt, còn nếu nó cứ lớn dần lớn mãi, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và việc học tập của bạn thì cứ mạnh dạn mà đi tỏ tình, sẽ bị từ chối thôi, nhưng thà đau 1 lần còn hơn là cứ chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, và bỏ lỡ nhiều thứ khác. 

Cái điều đầu tiên mà bạn nên làm hay cũng chính là cái điều đầu tiên mà bất cứ ai tự ti về ngoại hình của mình thì tớ đều khuyên là các bạn hãy yêu bản thân của mình đi. Ngay cả cái điều cơ bản là yêu và tôn trọng bản thân mình mà bạn còn không làm được thì ai sẽ làm điều tương tự như vậy với bạn đây?

Nếu bạn thực sự thấy ngoại hình của mình là một trở ngại thì yep, hãy giảm cân nhưng cần đảm bảo an toàn vì hiện bạn đang tỏng độ tuổi ăn, tuổi lớn. Nên hướng đến chế độ ăn lành mạnh hơn nhưng vẫn đủ chất, tập thể dục thay vì sử dụng các loại thuốc giảm cân cấp tốc.

Tiếp, giảm cân hay không là quyết định của bạn, làm sao để bản thân bạn cảm thấy thực sự muốn làm. Và việc mà bạn cr thầy giáo thì mình khuyên bạn nên sống thật với cảm xúc của mình, đừng để sự tự ti ngăn cản bản thân. Thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn.NHƯNG, tuyệt đối đừng để chuyện này ảnh hưởng đến vấn đề học tập của mình. 

Thời đại 4.0 rồi, chó mèo sắp chửi nhau bằng tiếng Úc rồi, nếu em thích và nhận định đúng là thích thì cứ việc xin gặp riêng mà bày tỏ thôi. Đừng qus ổn ào và lớn chuyện, không phù hợp với đặc thù của em, còn á, hạnh phúc của mình mà không đấu tranh hay giành lấy thì muôn đời chỉ là nô lệ của tư tưởng trong nam khinh nữ thôi 

Em sinh ra là phụ nữ thì em không nên là người bị người đàn ông chinh phục trước hoặc bị chinh phục quá nhanh! Nếu em làm những điều đó, tức là em đi ngược lại cấu trúc sinh học bên trong của người đàn ông (em làm gì thì làm, em không thể chống lại vai trò giới tính của mình trong tự nhiên được đâu, em có bao giờ thấy người ta dùng mắt để ăn cơm bao giờ chưa? Hehe!). Tình yêu của đàn ông không thể xây tiếp lên được! 

Vì người đàn ông chỉ có thể xây cảm giác yêu cho chính mình với cô gái qua việc anh ta đầu tư công sức để chinh phục cô gái đó! Công sức bỏ ra càng nhiều, được sự khích lệ của cô gái càng nhiều và có niềm tin là mình chắc chắn sẽ chinh phục được cô gái trong tương lai gần thì anh ta sẽ dễ yêu sâu đậm cô gái hơn! Em thấy Yuri SNSD với KwangSoo không? Yuri chỉ cần không đổ nhưng vẫn chịu tương tác tích cực với KwangSoo là Kwangsoo đã yêu lắm rồi! Yuri chả cần lo gì cả! Ngồi không mà hưởng thôi! Cái lợi kinh khủng của 1 người phụ nữ không bị chinh phục trong tình cảm là ở chỗ đó đó em!

Còn trường hợp của em thì anh bó tay! Em ngược với Yuri hoàn toàn! Và anh nghĩ là thầy giáo biết chắc là em thích ổng nhưng vì lí do gì đó (em tự đoán đi hen hehe) ổng lờ đi đó em! Ông trời công bằng lắm! Con gái bọn em có giác quan thứ sáu thì tụi anh có giác quan của kẻ săn mồi em à! Ai thích bọn anh thì bọn anh đều biết hết đấy nhé! Cho nên nếu em tiếp tục thì chả có gì tốt đẹp trong mối quan hệ này ngay từ đầu chứ chưa xét tới việc em có tự ti hay không! Tự em chuốc khổ thôi em! Bỏ đi! Mai mốt cỡ 10 năm nữa thì em mới hiểu điều anh nói bây giờ, hehe!