Thực hành lắng nghe để thấu hiểu và yêu thương.

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Tâm lý học

  4. Tâm sự cuộc sống

💛 THỰC HÀNH LẮNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU VÀ YÊU THƯƠNG.

🤗 Bạn thân mến, bạn đã bày tỏ lời cảm ơn của mình đến những người luôn đồng hành bên bạn hay chưa? Nếu bạn có những lý do để trì hoãn hành động cao đẹp này thì hãy liệt kê nó ra. Sau đó, bạn đừng ngần ngại việc kết thúc tất cả những lý do này bằng bất cứ giá nào.

Tình yêu thật kỳ diệu, bạn có nghĩ như vậy không? Thật tuyệt vời khi chúng ta có một gia đình và mọi người đều yêu thương đùm bọc nhau. Hãy bày tỏ cho họ biết bạn cảm thấy như thế nào khi có một mái nhà tuyệt vời như vậy.

🤗Bạn thân mến, nếu bạn còn ngại ngùng việc chia sẻ cảm nhận của bản thân thì cũng đừng lo lắng. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Bạn nghĩ sao nếu thực hành việc lắng nghe để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn? Bạn sẽ làm điều đó đúng không nào?

Muốn được lắng nghe hãy lắng nghe. Muốn được yêu thương hãy yêu thương. Muốn nhận được điều gì hãy thực hành điều đó. Lắng nghe những cảm xúc, mong muốn của người thân để thấy được sự kỳ diệu của tình yêu trong bạn. Lắng nghe bằng tất cả tình yêu thương để lan tỏa đến tất cả mọi người.

 ---------------- 

SỐNG TỈNH THỨC

 🌻 Cùng Eva thực hành lối sống tỉnh thức để sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. 

☎️ Liên hệ ngay để được trò chuyện cùng Eva qua các dịch vụ: 

👉[Gia đình tỉnh thức] chữa lành, kết nối các mối quan hệ gia đình. 

👉[Hôn nhân tỉnh thức] chữa lành và sống hạnh phúc trong hôn nhân. 

👉[Yêu tỉnh thức] chữa lành, duy trì, phát triển các mối quan hệ trước hôn nhân. 

👉[Sống tỉnh thức] Làm chủ cuộc đời, phát triển tối đa năng lực cá nhân, hiểu rõ cuộc sống và sống trọn vẹn hơn.

🎁Tham gia nhóm kín để nhận những chia sẻ mới nhất từ Eva.

 

 

Zalo - Sống tỉnh thức🌻 zalo.me

 

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra, ai cũng muốn trở thành một người biết yêu thương, nhưng điều này không dễ dàng như mọi người nghĩ. Mình cho rằng, trở thành một người biết yêu thương cũng coi như việc chúng ta theo đuổi một ngành nghề vậy. Nó có mục tiêu, định hướng, cũng có to-do list,...cho đến khi chúng ta trở thành một người yêu thương một cách tự nhiên.

Có thể với nhiều người, điều này thực sự rất buồn cười, nhưng đối với mình, để thay đổi bản thân từ một người nóng tính và có xu hướng làm tổn thương người khác trở thành một người biết yêu thương thực sự cần nhiều thời gian...và cả nỗ lực nữa.

Mình muốn trở thành một người biết yêu thương, biết lắng nghe và thấu hiểu. Mình lên kế hoạch cho từng ngày và bắt buộc phải làm theo nó. Ngoài thời gian cho công việc, mình ưu tiên gia đình nhiều hơn, lắng nghe mọi người nhiều hơn, tham gia những cuộc vui với những người thân quen nhiều hơn. Dần dần, mình nhận ra những sự thay đổi xung quanh mình. Mình trở nên gần gũi, thân thiện hơn và đã bớt nóng tính hơn. Mình nhận ra, niềm vui thực sự chỉ đến khi chúng ta khiến cho người yêu thương của chúng ta mỉm cười.

Vậy nên, cứ lắng nghe và thấu hiểu, vì đó là chìa khoá của hạnh phúc.

Trả lời

Thực ra, ai cũng muốn trở thành một người biết yêu thương, nhưng điều này không dễ dàng như mọi người nghĩ. Mình cho rằng, trở thành một người biết yêu thương cũng coi như việc chúng ta theo đuổi một ngành nghề vậy. Nó có mục tiêu, định hướng, cũng có to-do list,...cho đến khi chúng ta trở thành một người yêu thương một cách tự nhiên.

Có thể với nhiều người, điều này thực sự rất buồn cười, nhưng đối với mình, để thay đổi bản thân từ một người nóng tính và có xu hướng làm tổn thương người khác trở thành một người biết yêu thương thực sự cần nhiều thời gian...và cả nỗ lực nữa.

Mình muốn trở thành một người biết yêu thương, biết lắng nghe và thấu hiểu. Mình lên kế hoạch cho từng ngày và bắt buộc phải làm theo nó. Ngoài thời gian cho công việc, mình ưu tiên gia đình nhiều hơn, lắng nghe mọi người nhiều hơn, tham gia những cuộc vui với những người thân quen nhiều hơn. Dần dần, mình nhận ra những sự thay đổi xung quanh mình. Mình trở nên gần gũi, thân thiện hơn và đã bớt nóng tính hơn. Mình nhận ra, niềm vui thực sự chỉ đến khi chúng ta khiến cho người yêu thương của chúng ta mỉm cười.

Vậy nên, cứ lắng nghe và thấu hiểu, vì đó là chìa khoá của hạnh phúc.