Tình yêu chênh nhau 10 tuổi khó hiểu cần ai có kinh nghiệm chia sẻ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình với người yêu mình chênh nhau 8 tuổi. Đến hiện tại, tụi mình bên nhau được hơn 2 năm rồi. Tụi mình rất hiếm khi tranh, xưa giờ khoảng 3-4 lần gì đó thôi. Quan điểm sống và lối sống cũng tương đồng nên sống chung rất vui vẻ và cùng nhau xây dựng, trưởng thành hơn. Mặc dù người yêu mình nhỏ hơn mình nhưng mình ko bao giờ cảm thấy người yêu mình con nít hay thiếu chính chắn trong cuộc sống. 
Cái khó nhất mà tụi mình phải vượt qua đó là 2 bên gia đình. Tụi mình đã có 1 thời gian khá dài để thuyết phục với ba mẹ rằng tụi mình bên nhau thì đều tốt & trưởng thành hơn. Bây giờ thì ổn định và vui vẻ rồi nên cũng ko còn khó khăn gì hết. 
Trả lời
Mình với người yêu mình chênh nhau 8 tuổi. Đến hiện tại, tụi mình bên nhau được hơn 2 năm rồi. Tụi mình rất hiếm khi tranh, xưa giờ khoảng 3-4 lần gì đó thôi. Quan điểm sống và lối sống cũng tương đồng nên sống chung rất vui vẻ và cùng nhau xây dựng, trưởng thành hơn. Mặc dù người yêu mình nhỏ hơn mình nhưng mình ko bao giờ cảm thấy người yêu mình con nít hay thiếu chính chắn trong cuộc sống. 
Cái khó nhất mà tụi mình phải vượt qua đó là 2 bên gia đình. Tụi mình đã có 1 thời gian khá dài để thuyết phục với ba mẹ rằng tụi mình bên nhau thì đều tốt & trưởng thành hơn. Bây giờ thì ổn định và vui vẻ rồi nên cũng ko còn khó khăn gì hết. 
Mình thì chưa từng trải qua nhưng mình thấy thật sự tuổi tác chỉ là một con số ( Tuy nhiên mình cũng không tán đồng về việc khoảng cách quá lớn, theo mình lớn ở đây là khoảng 20 trở lên) còn dưới con số này thì vẫn ổn. Mình đã chứng kiến rất nhiều cặp lệch nhau khá nhiều tuổi, có cặp còn chênh 15t nhưng họ vẫn hạnh phúc, mình thấy được điều đó trong ánh mắt, nụ cười của cả hai. Nên mình thấy ổn nếu cả hai thật sự cảm thấy phù hợp. Đây là ý kiến trên quan điểm cá nhân của mình.