Tôi là cô gái 23 tuổi và chưa có 1 mối tình vậy rốt cuộc tôi có làm sao không?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Giữa xã hội này rốt cuộc có người nào giống tôi không nhỉ? Một cô gái chưa từng tổn thương vì tình yêu nhưng cô ấy rất sợ yêu mà đâu đó vẫn khao khát được yêu....

Mỗi khi muốn bắt đầu một chuyện tình tôi lại lo rằng gia đình ng đó, bản tính họ có gia trưởng ko? Họ có đàng hoàng không? Và họ thực sự yêu tôi sao?

Và mỗi khi nhắn tin hoặc nói chuyện chưa tới 1 ngày là tôi đã tìm ra lý đo để từ bỏ rồi.

Bản thân lại không phải là người giỏi chủ động và cảm giác thích một ai đó trong tôi cũng chưa từng có.

Và hơn thế nữa là đối với tôi tình yêu nó rất đẹp và thiêng liêng nên tôi càng không muốn hiện thực đạp đỗ nó....

Bệnh thật rồi

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Không sao hết, khi bạn 30 tuổi mà chưa có mối tình nào mới là vấn đề. 23 tuổi còn trẻ lắm, lúc này thì nên chăm lo vào công việc hơn, trong công việc rất có thể bạn sẽ gặp người thích hợp với mình.

Trả lời

Không sao hết, khi bạn 30 tuổi mà chưa có mối tình nào mới là vấn đề. 23 tuổi còn trẻ lắm, lúc này thì nên chăm lo vào công việc hơn, trong công việc rất có thể bạn sẽ gặp người thích hợp với mình.

Mình thấy bạn đang "rất lười" đấy, cứ thử dating 2-3 ngày với bạn ấy, yêu hay ko bạn cũng đâu mất gì đâu? Cái gì làm càng nhiều sẽ càng giỏi, yêu cũng v
Chúc bạn vui.