Trong quá khứ việc gì làm bạn hối hận nhất?

  1. Chuyện tuổi 20s

Từ khóa: 

chuyện tuổi 20s

Câu hỏi được gộp với Có ai đã từng hối tiếc về những quyết định sai lầm của mình hay không?

Đánh gãy chân một thằng kia. Thời mình còn học trung học, mình là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, từng đánh nhau rất nhiều, và có lần dùng cây đánh gãy chân người ta. Đời mình có nhiều việc làm sai, nhiều không kể nổi, nhưng hầu hết nó không ảnh hưởng nhiều đến người khác như thế, và chuyện đó hối hận cũng không làm gì được, cảm giác rất bất lực khi nhìn về một vệt tối lớn trong đời mình...
Trả lời
Đánh gãy chân một thằng kia. Thời mình còn học trung học, mình là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, từng đánh nhau rất nhiều, và có lần dùng cây đánh gãy chân người ta. Đời mình có nhiều việc làm sai, nhiều không kể nổi, nhưng hầu hết nó không ảnh hưởng nhiều đến người khác như thế, và chuyện đó hối hận cũng không làm gì được, cảm giác rất bất lực khi nhìn về một vệt tối lớn trong đời mình...
Có chứ, hối bỏ bu nhưng vẫn phải hô Quyết ko hấn hội. Hô nhiều như kiểu tự kỷ, ám thị  bản thân thành ko hấn hội.

Không, mọi quyết định đưa ra đều có đúng hoặc sai. Không gì phải hối hận cả, điều đáng tiếc nhất là không đưa ra quyết định, không làm gì cả.

Nếu quyết định là sai thì hãy bắt tay sửa chữa nó, thêm kinh nghiệm bản thân thôi, không ngán gì cả.

Im lặng quá lâu

Chọn sai công việc và đắm chìm mất 2 năm.
Mất cả thể diện và niềm tin của bản thân.