Tuổi 20,21 chênh vênh?

  1. Kỹ năng mềm

Theo bạn, mình nên suy nghĩ sao cho logic hơn về việc mình đứng ở ngưỡng cửa sắp học xong đại học chuẩn bị ra trường.? Và mình ko biết phải bắt đầu từ mảng nào lĩnh vực nào? Hãy cho mình những lời khuyên về cách suy nghĩ với hic..
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hi bạn, mình cũng thuộc #team20chenhvenh nè, cho mình kết bạn nha :))

Bạn có nhiều câu hỏi quá, mình cũng không thể trả lời hết cho bạn và mình nghĩ mình cũng không thể đưa ra đáp án phù hợp nhất cho bạn. Vì mình không phải là bạn, mình không biết bạn cần nhất điều gì được. 

Nếu bạn hỏi mình bài hát tuổi trẻ nào mình thích nhất, mình sẽ chia sẻ với bạn đó là bài Đi Rồi Sẽ Đến của Erik. Trong bài hát có một đoạn mình rất tâm đắc: 

Đi đi đi đi rồi sẽ đến, thế sao cứ đứng yên?
Và vì sao không bước những bước đầu tiên?
Đi đi đi đi rồi sẽ đến, không quan tâm thế nào
Cứ thế mà đi, dẫu có ra sao, cũng chẳng sao...

Mình nghĩ bất cứ ai cũng có thể áp dụng điều này. Bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bạn bắt đầu từ bất kì đâu cũng được! Mở fb, xem bao nhiêu sự kiện chạy quảng cáo trên tường nhà bạn nào, nhấp vào xem thông tin một tẹo, thấy cũng hay hay, ok ghi lịch đi liền! Cứ đi thử 1 2 cái, đi nhiều lĩnh vực, xem lĩnh vực nào khiến bạn thích thú, bạn đào sâu hơn nữa. Nếu bạn vài tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được đúng cái bạn chọn cũng không sao! Nói vui chứ, chẳng phải Hari cũng mất 9 năm cho một mối tình để rồi sau khi ct mới tìm được người chồng đích thực của mình đó sao. Không sao hết, cứ từ từ, quan trọng là chịu khó đi các workshop, tham khảo các khóa học ngắn hạn để kết thêm bạn mới, biết kĩ năng mới và tìm xem đó có là sở trường của mình. 

Mình chính là người thích đi workshop. Đi xong lại có chuyện để lên đây 8 phét với mọi người nè ^^

Trả lời

Hi bạn, mình cũng thuộc #team20chenhvenh nè, cho mình kết bạn nha :))

Bạn có nhiều câu hỏi quá, mình cũng không thể trả lời hết cho bạn và mình nghĩ mình cũng không thể đưa ra đáp án phù hợp nhất cho bạn. Vì mình không phải là bạn, mình không biết bạn cần nhất điều gì được. 

Nếu bạn hỏi mình bài hát tuổi trẻ nào mình thích nhất, mình sẽ chia sẻ với bạn đó là bài Đi Rồi Sẽ Đến của Erik. Trong bài hát có một đoạn mình rất tâm đắc: 

Đi đi đi đi rồi sẽ đến, thế sao cứ đứng yên?
Và vì sao không bước những bước đầu tiên?
Đi đi đi đi rồi sẽ đến, không quan tâm thế nào
Cứ thế mà đi, dẫu có ra sao, cũng chẳng sao...

Mình nghĩ bất cứ ai cũng có thể áp dụng điều này. Bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bạn bắt đầu từ bất kì đâu cũng được! Mở fb, xem bao nhiêu sự kiện chạy quảng cáo trên tường nhà bạn nào, nhấp vào xem thông tin một tẹo, thấy cũng hay hay, ok ghi lịch đi liền! Cứ đi thử 1 2 cái, đi nhiều lĩnh vực, xem lĩnh vực nào khiến bạn thích thú, bạn đào sâu hơn nữa. Nếu bạn vài tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được đúng cái bạn chọn cũng không sao! Nói vui chứ, chẳng phải Hari cũng mất 9 năm cho một mối tình để rồi sau khi ct mới tìm được người chồng đích thực của mình đó sao. Không sao hết, cứ từ từ, quan trọng là chịu khó đi các workshop, tham khảo các khóa học ngắn hạn để kết thêm bạn mới, biết kĩ năng mới và tìm xem đó có là sở trường của mình. 

Mình chính là người thích đi workshop. Đi xong lại có chuyện để lên đây 8 phét với mọi người nè ^^

Mình 21 tuổi và cũng đang chênh vênh lắm. Tự nhiên sắp ra trường mới nghĩ là sao hồi năm 1 năm 2 mình không học thêm gì gì đó nhỉ. Giờ mình lại vắt chân lên cổ đi học thêm mấy thứ mà mình cảm giác giờ mình muốn học lắm. Ngày xưa mình ghét tiếng Trung lắm, nhưng giờ mình lại nghĩ học tiếng Trung có thể sẽ có thêm cơ hội cho mình nên mình lại đi học. Có thể giờ lớn hơn 1 tí đi làm thêm mới biết kiếm tiền thật là khó :( Làm mình nhớ đến câu nói Phải làm những gì phải làm trước khi làm những gì mình muốn làm. Dù sao cũng chúc bạn và chúc mình tìm được con đường chân chính. Cố lên!!!