Văn hóa chụp màn hình tin nhắn có phải xâm phạm quyền riêng tư?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Vụ việc chụp ảnh màn hình tin nhắn nhạy cảm của Huỳnh Lập và Hồng Tú mới đây có phải là quá xâm phạm quyền riêng tư rồi không? Chụp màn hình rồi công khai tin nhắn riêng tư về sở thích tình dục của người ta lên như thế thì phải bị xử phạt chứ nhỉ?

Từ khóa: 

chụp màn hình

,

quyền riêng tư

,

văn hóa

,

xã hội

Thật sự mình cảm thấy khó hiểu với những vấn đề lộ clip nóng hay vụ việc như Huỳnh Lập. Nghệ sĩ có thể bị quay lưng hoàn toàn nếu lỡ may clip have sex của họ bị public? 
WHY?????  
Mình không hiểu? Họ ko phải là con người hả? Theo như tháp nhu cầu Maslow thì tình dục thuộc đáy tháp tức nó là 1 phần thiết yếu của con người, là nhu cầu sinh lý hết sức cơ bản. Họ cũng là con người họ cũng có nhu cầu have sex như bao con người bình thường. Vậy tại sao khi chuyện đó của họ bị công khai thì người ta vào đả kích, bôi nhọ họ? Họ đâu có làm điều gì sai mà phải gánh chịu sự khủng hoảng đó nhỉ? Mình thấy thương họ nhiều hơn. Mình thật sự ko hiểu cách tư duy của các anh hùng bàn phím. 
Trả lời
Thật sự mình cảm thấy khó hiểu với những vấn đề lộ clip nóng hay vụ việc như Huỳnh Lập. Nghệ sĩ có thể bị quay lưng hoàn toàn nếu lỡ may clip have sex của họ bị public? 
WHY?????  
Mình không hiểu? Họ ko phải là con người hả? Theo như tháp nhu cầu Maslow thì tình dục thuộc đáy tháp tức nó là 1 phần thiết yếu của con người, là nhu cầu sinh lý hết sức cơ bản. Họ cũng là con người họ cũng có nhu cầu have sex như bao con người bình thường. Vậy tại sao khi chuyện đó của họ bị công khai thì người ta vào đả kích, bôi nhọ họ? Họ đâu có làm điều gì sai mà phải gánh chịu sự khủng hoảng đó nhỉ? Mình thấy thương họ nhiều hơn. Mình thật sự ko hiểu cách tư duy của các anh hùng bàn phím. 
Mình đồng ý với Yến. Tình dục là một vấn đề cực kì riêng tư, mà thật sự lúc sexting hầu hết ai chẳng có những ngôn từ nhạy cảm như vậy và hơn thế. Không bàn đến sở thích của Huỳnh Lập, thì công khai chuyện đó để bôi nhọ cũng là một hành động không đẹp. Chê bai họ "đi ngược lại tiến hoá", trong khi chính bản thân lấy chuyện cá nhân để chỉ trích, túm tụm phán xét. Điều này làm mình nhớ đến vụ lộ clip của Hoàng Thùy Linh. Cũng không hiểu nghệ sĩ không phải là người hay sao mà mọi người có vẻ chỉ trích đời sống tình dục quá. Trừ khi vi phạm pháp luật và trái với đạo đức như vụ của Ngô Diệc Phàm, mình nghĩ không nên có những hành động như vậy.
Mình không bênh vực hay ủng hộ Huỳnh Lập. Mà chỉ nhớ tới môn Đại cương về Tính dục mà mình được học, trong đó có chủ đề về BDSM (Bạo dâm). Mình sốc lắm, không hiểu sao lại có những người thích vậy. Nhưng tới buổi học nhóm thì cũng phải lắng nghe mọi người chia sẻ quan điểm, cũng có nhiều bạn khá cởi mở để nói về trải nghiệm tình dục của bản thân. Nhờ có những buổi như thế, mình mới hiểu được phải tôn trọng (hoặc nếu không thể, thì mặc kệ và đừng phán xét) người khác, cho dù họ có làm những điều đi ngược lại với niềm tin của mình. Bản thân mình cũng cần học cách làm một người cư xử văn minh.