Xem phim ma có cảm giác lạnh gáy như có người gọi là sao nhỉ?

  1. Tâm linh

1 lần ko có ai ở nhà chỉ có mỗi mình,lúc đó mình đang xem phim ma xong tự nhiên mình có cảm giác lạnh gáy như có ai vỗ vai mình xong có tiếng gọi thư ơi thư là sao nhỉ?

Từ khóa: 

tâm linh

Bạn đang bị ảo giác đó thôi. Nguyên nhân là bạn để tâm mình bị khuấy động với ham muốn biết nhiều hơn về những thứ 'trông có vẻ như không bình thường' và tự dưng tạo ra một làn sóng tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Sau đó bạn tiếp tục bị cuốn vào thái cực đam mê và ghen ghét, rồi từ đó càng ra nhiều ảo giác tư tưởng hơn nữa.

Chúng ta vẫn có câu 'Người làm sao chiêm bao làm vậy', nếu không đủ tỉnh thức để giữ tâm bình an khi tiếp xúc với những yếu tố kích thích mạnh thì nên rèn luyện để mình có đủ khả năng đã. Mình cũng từng là người yếu bóng vía, nhưng sau khi xem quá nhiều film ma hoặc đọc truyện kinh dị, mình ngán đến độ đọc hết bài vở của các tác giả. Từ đó trở đi mình vẫn xem và chẳng còn thấy ảo giác hay nỗi sợ nào nữa. Mình là chủ của tư tưởng chứ không được để tư tưởng làm chủ mình bạn ạ.

Trả lời

Bạn đang bị ảo giác đó thôi. Nguyên nhân là bạn để tâm mình bị khuấy động với ham muốn biết nhiều hơn về những thứ 'trông có vẻ như không bình thường' và tự dưng tạo ra một làn sóng tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Sau đó bạn tiếp tục bị cuốn vào thái cực đam mê và ghen ghét, rồi từ đó càng ra nhiều ảo giác tư tưởng hơn nữa.

Chúng ta vẫn có câu 'Người làm sao chiêm bao làm vậy', nếu không đủ tỉnh thức để giữ tâm bình an khi tiếp xúc với những yếu tố kích thích mạnh thì nên rèn luyện để mình có đủ khả năng đã. Mình cũng từng là người yếu bóng vía, nhưng sau khi xem quá nhiều film ma hoặc đọc truyện kinh dị, mình ngán đến độ đọc hết bài vở của các tác giả. Từ đó trở đi mình vẫn xem và chẳng còn thấy ảo giác hay nỗi sợ nào nữa. Mình là chủ của tư tưởng chứ không được để tư tưởng làm chủ mình bạn ạ.

mình ko muốn dọa đâu nhưng mà có vài bộ phim ma sau khi công chiếu rồi thì nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong chính bộ phim, với dàn diễn viên và đội làm phim cơ. Bạn ko sợ có thể search youtube xem mấy clip nói về mấy bộ phim ma bị ám, ghee vãiiii

yếu bóng vía thì thế đó

Em ơi! em nên tạm dừng việc xem các bộ phim ma, các bộ phim kinh dị lại nhé. Ngoài ra, nếu cảm giác có ai đó gọi khi em biết chắc chắn em đang ở nhà một mình thì đừng nên vội vàng trả lời em nhé. Cứ bình tĩnh bật đèn điện sáng hơn, chuyển kênh sang các nội dung tích cực, vui vẻ là được. Tết năm nay, em nên giúp cha mẹ dọn dẹp và dâng đồ thắp hương lên ban thờ tổ tiên, để xin tổ tiên hộ trì em bình an.

Chắc do yếu bóng vía thôi, hồi bé góp tiền mua mấy đĩa phim ma cương thi cũng vậy, xem xong lạnh gáy hết cả người, sợ tối không giám ra đường luôn. Giờ lớn rồi kiểu mẫn cảm, chai sạn, thi thoảng chán chán xem vài bộ mà chả có cảm giác gì nữa.